1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy làm việc thiện(Quyên góp cho đồng bao miền trung)

Chủ đề trong 'Thị trường Hải Phòng' bởi manhdinh1983, 05/10/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manhdinh1983

    manhdinh1983 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2008
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    4
    Hãy làm việc thiện(Quyên góp cho đồng bao miền trung)

    Gửi tới anh em diễn đàn những ai có thiện tâm và muốn làm từ thiện giúp cho những người đang bị cơn bão số 9 vừa qua bủa vây. Hôm nay ngày 5-10 gia đình mình đã quyên góp cho các nạn nhân của cơn bão số 9 một số tài sản để giúp đỡ họ trong thời gian khó khăn này là : 10 thùng mì tôm và 2 bịch quần áo cũ. Mình thấy ở Hải Phòng mình thật là các cơ quan phường sao mà kém quá không chịu phát động phong trào quyên góp cho miền trung không như các tỉnh thành khác. Mình đã phải đi tìm mãi mới có quý báo An Ninh Hải Phòng mới nhận lời cho chuyển phần quà này cho các nạn nhân vùng bão số 9 và có một ngạc nhiên nữa là đây là lần đầu tiên tức là phần quà đầu tiên mà mình mang tới để ủng hộ nên mình đã được chụp ảnh để được đưa nên mặt báo an ninh hải phòng. Mình mong rằng nếu ai muốn làm từ thiện có thể mua gạo, hoặc mì tôm và quyên góp quần áo các bạn không mặc tới, các bạn nên vận động gia đình mình nữa để quyên góp cho các nạn nhân vùng bão thì các bạn có thể liên hệ với báo Hải Phòng qua số điện thoại: 031.3852506 . Hoặc các bạn có thể liên hệ với mình qua số điện thoại 0944721617(Mạnh), mình có thể giúp đỡ các bạn về cách làm thể nào để chuyển được tiền và hàng đến quý báo. Mình xin trích đăng một câu chuyện trong đạo phật sau.
    Cách đây hơn 2500 năm về trước, tại nước Ấn Độ, vào thuở nọ Đức Phật ngự trong khu rừng gần thành Vesali, có vị đại tướng tên là Siha đến cung kính đảnh lễ Đức Phật và thưa rằng:

    - Kính bạch Đức Thế Tôn! Ngài có thể giảng giải cho con biết sự bố thí đến người khác sẽ có được lợi ích gì, nhất là ngay trong kiếp hiện tại này không?

    Đức Phật từ bi trả lời: - Có thể được.

    - Này Đại tướng Siha! Điều lợi ích thứ nhất là người bố thí sẽ đuợc phần đông quần chúng thương yêu mến mộ.

    - Này Đại tướng Siha! Điều thứ hai là người bố thí sẽ được phần đông Hiền Nhân, Thiện Trí ưa mến, thích thân cận và gần gũi.

    - Này Đại tướng Siha! Điều thứ ba là danh thơm, tiếng tốt từ tấm lòng vị tha rộng mở của người bố thí sẽ nhanh chóng lan tõa khắp nhiều nơi.

    - Này Đại tướng Siha! Điều lợi ích lớn lao thứ tư: Do quả lành của sự bố thí mà người bố thí có tâm dũng mãnh tự nhiên không hề rụt rè sợ sệt, hằng với khuôn mặt vui tươi rạng ngời khi đi vào giữa 4 hội đoàn:

    * Hội đoàn của vua quan;
    * Hội đoàn của giai cấp bá hộ giàu sang;
    * Hội đoàn của giai cấp bà la môn;
    * Hội đoàn của sa môn (những bậc xuất gia tu hành).

    - Này Đại tướng Siha! Điều lợi ích quý báu thứ năm là người bố thí sau khi thân hoại mạng chung, được sanh về cõi trời hưởng được mọi sự an lạc do phước lành đã tạo.

    Đại tướng Siha sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp xong thì vô cùng cảm động và hoan hỷ cung kính thưa rằng: "Kính bạch Đức Thế Tôn! Bốn quả lành đầu của sự bố thí mà Ngài đã dạy, không phải con nghe và tin nơi Ngài, mà các điều đó chính riêng bản thân con đã và đang kinh nghiệm trải qua. Con được phần đông quần chúng thương yêu mến mộ, các bậc Thiện Trí, Hiền Nhân thường đến thăm viếng con và tiếng đồn về con rằng: "Đại tướng Siha là người rộng lượng, thường bố thí và cúng dường đến sa môn...", con thường có tâm dũng mãnh không hề sợ sệt hay rụt rè khi đi vào giữa các hội đoàn đông đúc (vua chúa, sa môn, bà la môn, hội đoàn của những người giàu sang phú quí ...)"

    Còn quả lành thứ năm Ngài đã dạy: "Do Phúc lành của sự bố thí mà sau khi thân hoại mạng chung sẽ được thọ sinh vào các cõi an vui, cõi trời." Điều này thực sự con chưa biết, chưa có kinh nghiệm tự thân, nhưng con có đức tin nơi lời dạy của Đức Thế Tôn."

    Một lần nữa Đấng Thiên Nhân Sư từ bi nhắc lại rằng: "Những quả lành của sự bố thí thật đúng như vậy. Sự thật là như vậy - Này đại tướng Siha! Thí chủ bố thí sau khi chết sẽ được sinh vào nhàn cảnh, cõi trời, thọ hưởng mọi sự an lạc."
  2. manhdinh1983

    manhdinh1983 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2008
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    4
    Các bạn hãy cùng chung tay làm việc thiện nào.
  3. Driverless

    Driverless Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2009
    Bài viết:
    5.101
    Đã được thích:
    114
    Up hộ bác cái. em cũng thu xếp ủng hộ, tu nhân tích đức tý.
  4. HongPhuckt

    HongPhuckt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    8.158
    Đã được thích:
    2
    Dài dòng văn tự quá, đọc mỏi hết cả mắt mũi.
    Nói thật là ai cũng muốn đóng góp mà còn muốn góp nhiều ấy chứ ! Nhưng cái bọn phường xã bây giờ suốt ngày thấy chúng nó ăn tiệm, ngày nào có bão chúng nó còn ăn mạnh hơn. Chẳng biết tin bố con thằng nào nữa. 10 thùng mì và mấy bich quần áo của bạn báo Hải phòng mà tính phí chuyển vào đó chắc mua gấp mấy lần rồi. Lần sau tiền mặt cho nó gọn !
  5. nh0khp

    nh0khp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2009
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    0
    E không có gì nhưng úp để mọi người ủng hộ
  6. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Khoá topic với lý do: không phù hợp
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này