hãy lắng nghe, chia sẻ Khi mà bạn có chuyện vui hay buồn nhưng lại không thể nói hay kể với những người xung quanh mình vì một số lí do nào đó, chắc hẳn bạn sẽ thấy rất bức bói, mệt mỏi. Mình cũng vậy, gần đây mình đã làm một chuyện có thể là rất ngốc nghếch, mình bối rối vì một vài chuyện nhưng không thể kể cho người bên cạnh nghe, thế rồi mình đã viết một tin nhắn nói về chuyện mình đang gặp phải và xin một câu trả lời, một lời an ui thôi cũng được, thế rồi mình gửi tới một vài số điện thoại bất kì mà mình nhìn thấy( tất nhiên không phải của người quen), vậy mà không ai trả lời cả, chắc họ nghĩ mình bị chập mạch, đọc đến đây chắc các bạn cũng nghĩ vậy thôi, nhưng thật sự mình chỉ muốn tìm một người để có thể kể chuyện thôi mà, có gì là quá đáng chứ, có phải con người thời này hơi vô tình không. Vì thế mấy hôm nay mình đã nghĩ, không ai nghe mình nói thì mình sẽ lắng nghe người khác nói. Bạn nào có chuyện gì mà không thể nói với người thân quen bên cạnh thì hãy nói với mình, cứ viết mail hoặc tin nhắn cũng được, Tuy chưa chắc mình đã giúp được gì nhưng chí ít mình cũng sẽ lắng nghe các bạn nói, có chuyện gì buồn đừng để trong lòng, hãy tìm cách để chia sẻ. Chắc các bạn mới đọc xong sẽ nghĩ mình thừa thời gian, rảnh việc, rỗi hơi, nhưng cứ thử nghĩ kĩ nhé, những lúc bạn buồn sẽ rất cần đến tôi đấy. Bạn hoàn toàn có thể yên tâm rằng tất cả những chuyện của bạn sẽ được giữ kín hoàn toàn, không bao giờ bi lộ ra ngoài (trừ khi bạn muốn). Đây là địa chỉ mail và yahoo: langnghe_chiase09@yahoo.com, yahoo: langnghe_chiase09
các bạn không hiểu thì đừng nói linh tinh, đây không phải là quảng cáo gì hết, chỉ là 1 cái nick và mail hoàn toàn bình thường, chỉ là để ai buồn thì vào đó nói chuyện hoặc kể chuyện mà thôi, ngoài ra không còn gì khác. Hãy biết tôn trọng và trân trọng những gì người khác làm, đâu phải cái gì cũng suy ra theo chiều hướng xấu chứ. Có gì không phải mong các bạn thông cảm, thành thật xin lỗi những ai không muốn đọc bài này mà vẫn vô tình đọc.