1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy lấp đầy các khán đài để cổ vũ cho bóng đá sạch ! Góp sức cho tương lai của BĐVN

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 15/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Thưa các bạn,
    Người dân Việt Nam luôn tự hào là những cổ động viên cuồng nhiệt nhất thế giới của môn bóng đá, chỉ một chiến thắng ở Sea Games, một chức vô địch AFF dù nhỏ nhoi về tầm vóc nhưng cũng là cơ hội để hàng chục triệu người dân có cơ hội thể hiện tình yêu vô bờ bến tới đội tuyển Quốc gia của mình, tới những cầu thủ Việt thân yêu! Chứng kiến những dòng thác đỏ cuồn cuộn ở các thành phố lớn, những tiếng hò hét đến khản cổ và những bàn tay xa lạ vồ vập lấy nhau có ai trong số chúng ta, những cổ động viên Việt Nam, không thấy tự hào, lâng lâng vui sướng?
    Nhưng khi trở về với cái gốc của những thành công đó, giải vô địch V-League, chúng ta có ai không cảm thấy giật mình khi nó ngày một mọt ruỗng, thối nát và héo tàn từng ngày, từng giờ. Lẽ ra chúng ta có thể bay cao hơn, có thể kỳ vọng hơn về những ngày vui khi ta lại sẽ có cơ hội nối vòng tay lớn ở những giải đấu khác thì thay vào đó chúng ta chỉ nhận lại những kết quả quá cay đắng, phũ phàng. Rõ ràng không thể phủ nhận trong hơn muời năm thực hiện V-League, chúng ta đã có những niềm vui khôn tả khi đã có thời điểm bỏ lại Indo, Singapore, Malaysia và cạnh tranh dữ dội với Thái Lan ngôi vu khu vực, điển hình như chiến công năm 2008 khi chúng ta vô địch AFF Cup hay vào sâu cúp Châu Á. Nhưng cái mốc 10 năm đó có vẻ đã đi đến đỉnh để rồi chúng ta phải nhận lấy những giọt nước mắt Seagames 25, AFF Cup 2010. Chỉ có hai năm ngay sau thành công và giờ chúng ta không còn gì để mà kỳ vọng, háo hức... Chúng ta trách cầu thủ, trách huấn luyện viên và có khi trách cả bản thân đã đặt quá nhiều kỳ vọng nhưng cho đến ngày 8 tháng 9 năm 2011, chúng ta đã có thể chỉ đích danh "thủ phạm" chính đứng sau sự xuống cấp của thành tích đội tuyển Quốc gia, sự lạnh nhạt thờ ơ của khán giả với giải đấu cao nhất quốc nội, đó đáng buồn hay lại chính là những người có trách nhiệm nặng nề và vinh quang trong việc phát triển nền bóng đá, xây dựng nền tảng cho đội tuyển quốc gia và nuôi dưỡng tình yêu của những người hâm mộ, Liên đoàn bóng đá Việt Nam! Hay còn gọi là VFF, hay còn gọi là Vietnam Football Funny trong "dân gian"...vân vân và vân vân....
    Người có công lớn trong việc thay mặt cho đại đa số người hâm mộ và quan tâm tới bóng đá Việt Nam là bầu Kiên, người mà trước bài phát biểu gây chấn động nọ bị gọi là làm bóng đá kiểu "lập dị" bởi các cổ động viên và sau đó là đối tượng công kích từ phía VFF, những người mà lẽ ra họ nên thể hiện lòng tri ơn một cách chân thành chứ không phải săm soi, phản bác từng câu từng chữ sau khi đã coi báo chí như công cụ "định hướng dư luận" của họ, coi những người phải đọc báo cáo tổng kết đầy mỹ từ sáo rỗng như "trẻ con lớp 1, lớp 2". Với những cách hành xử như vậy, chắc chắn kỳ vọng của bầu Kiên, của những ông bầu có tâm huyết khác và của chính chúng ta sẽ còn rất lâu mới thành hiện thực, nếu chúng ta không có những hành động cụ thể.
    Thưa các bạn!
    Chúng ta mỗi người chỉ là một cá nhân nhỏ nhoi, làm việc và sinh sống ở các địa phương khác nhau, vai trò của mỗi cá nhân chúng ta là con số không trong việc gây ảnh hưởng tích cực đến nền bóng đá nước nhà, đến thành tích đội tuyển, đến cơ hội được cầm cờ và hát vang bài ca chiến thắng, bài ca đoàn kết...Vâng, chúng ta chỉ là những số không thật bé nhỏ, nhưng khi bầu Kiên đã cầm lá cờ số 1 thì chúng ta, những số không, sẽ có cơ hội 10 năm có một khi đứng chung vào hàng ngũ những người ủng hộ và đòi hỏi bóng đá sạch, bóng đá không móc ngoặc, lũng đoạn, không chạy theo thành tích ảo, không scandal, không có những cầu thủ tha hóa về đạo đức cá nhân, đạo đức nghề nghiệp mà vẫn điềm nhiên yêu sách tiền tỷ, thậm chí bán rẻ đội tuyển quốc gia, phản bội lại những người đã đặt niềm tin vào mình. Trên hết, sẽ không có những người điều hành đứng ngoài dư luận, coi thường người hâm mộ, coi thường chính địa vị và nghề nghiệp của mình.
    Chúng ta hãy:
    -Lấp đầy các khán đài trong các trận đấu có đội bóng của bầu Kiên
    -Mặc áo, giăng biểu ngữ ủng hộ "Bóng đá sạch"
    -Ứng xử văn minh, lịch sự, cổ vũ bóng đá bằng ngôn ngữ sạch, hành động sạch, không xả rác ra sân vận động, không miệt thị cầu thủ, cổ động viên đội bạn
    -Hãy đề nghi phát hành và mua vé theo mùa để đóng góp một cách thiết thực vào sự phát triển của bóng đá sạch. Ngoài ra đề nghị bầu Kiên cho mở những shop bán quần áo đấu của clb, băng rôn, các sản phẩm liên quan tới đội bóng để người hâm mộ có nhiều lựa chọn phong phú hơn và thể hiện tính chuyên nghiệp của clb mình.
    Trên đây là một số ý kiến cá nhân của tôi, một người hâm mộ bóng đá Việt Nam, và đồng tình hoàn toàn với những phát biểu của bầu Kiên. Tôi hy vọng lời kêu gọi của mình sẽ được hưởng ứng, và khi mùa giải mới bắt đầu, dù ở cách thủ đô cả trăm cây số tôi cũng sẽ là một trong người có mặt trên khán đài để cổ vũ cho đội bóng của ông.
    Tôi cũng hy vọng những người có cùng suy nghĩ với mình sẽ đóng góp nhiều ý tưởng hơn để mong muốn về một nền bóng đá sạch nhanh chóng trở thành hiện thực.
    Xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đọc những dòng này!
    Phú Thọ, ngày 15 tháng 9, năm 2011
    Ký tên,
    NGƯỜI HÂM MỘ
    http://www.facebook.com/groups/122063787894336/
  2. hatrang1234

    hatrang1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Đội bóng của ông Kiên đá hay và hấp dẫn thì đi xem còn đá dở thì quên đi. Ông có nổ to thế chứ to nữa mà làm chẳng như nổ thì chảng ai ủng hộ ông Kiên được.

    Mà hình như ông Kiên cùng với ông Long(HP.HN) tham gia vụ nâng giá vé 200.000d /trận để không cho khán giả đến sân.
  3. wildness

    wildness Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    401
    Cái này thì nhiều người mong chờ đã lâu, chắc giải diễn ra nhiều người sẽ ủng hộ và tới sân xem. lúc ấy chỉ sợ dân phe vé hoạt động mạnh thôi. [:D]
  4. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Từ mùa bóng sau, tôi sẽ tham gia vào Hội CĐV Hà Nội, công ty mở tài khoản ở Ngân hàng ACB và đến xem đội bóng của bầu Kiên!!!

    HẾT MÌNH ỦNG HỘ BÓNG ĐÁ SẠCH!!!


  5. diskuloz

    diskuloz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    1.484
    Đã được thích:
    9
    Ác ác Dạo này báo chí và dư luận đưa bầu Kiên lên mây quá.Thật ra chuyên của bầu Kiên nêu ra chẳng có gì ghê gớm cả,vấn đề đó cả chục năm nay dân bóng đá điều biết cả ,nhưng nói là một lẻ làm là một lẻ.Ai nói chả được nhưng nhảy vào làm đi thì sẻ biết.Tôi có thắc mắc vì sao ông nào cũng nói hay quá nhưng chẳng thấy ông nào nhảy vào làm.Nói ra không phải bênh vực gì bọn VFF vì tầm làm bóng đá của họ và cả chúng ta chỉ đến thế thôi.Nói thẳng ra là chúng ta làm cái gì cũng được cho bóng đá nhưng tại sao hết mùa này đến mùa khác nó vẩn dậm chân tại chổ,hết tiêu cực này đến tiêu cực khác nguyên do chẳng qua chúng ta không có cái tầm lớn để đề ra những qui chế và điều luật và lệ phù hợp với tình hình bóng đá nước nhà ,làm đến đâu sửa đến đó thành ra nó rối bời lung tung đến như vậy.Chúng ta kg thể lấy quí chế giải ngoại hạng Anh Ý Tay Ban Nha áp dụng cho bóng đá nước nhà .Nhưng thử xem cách họ điều hàng giải đấu mình rất ổn có bao giờ mà nó rối bời như của ta đâu?Vì qui chế điều luật và lệ của họ rất rõ ràng cứ theo đó mà áp dụng và nó đã tồn tại cả trăm năm nay dù có chỉnh sửa gì thì vẩn còn vẩn phù hợp với qui chế mà họ đã làm sẳn.Nói tóm lại ta không có cái đầu lớn để làm chuyện này công với cơ chế chồng chéo thì nó ra như vậy thế thôi.
    Còn ý tưởng thành lập Super liga ở châu Âu các CLB giàu dùng để đói chọi với UEFA còn bầu Kiên dùng nó đề làm bóng đá sạch thì nghe có vẻ quá mơ hồ .Và nó càng mơ hồ hơn nửa khi trên thế giới ai chưa làm dc mà nó lại làm dc ở ViệtNam. Dưới con cái nhìn của người hâm mộ và làm bóng dá chân chính thì nghe sơ qua cái ý tưởng này thật tuyệt vời.Nhưng dưới cái nhìn của những thằng ăn ngủ và cờ bạc cùng bóng đá như giới cá độ thì đó là một ý tưởng trên trời mới có .Trận đấu chưa đá mà nhà cái đã ra kèo chấp bao nhiêu trái rồi,thậm chí trận đó tài xỉu ra bao nhiêu nó còn đoán được thì làm gì có thứ bóng đá sạch trên đời này.Ngay cả các giải đấu Chau âu thâm chí là giải Wordcup hiện tại là thứ bóng đá bẩn hay gọi cách khác là bóng đá thương mại nhưng cái bẩn của người ta được khôn khéo ****** trang rất bài bản và được người xem chấp nhận được dù vẩn biết nó là bẩn.Còn cái bẩn của ta là bẩn thỉu ,hôi thối và tục tiểu kèm theo cái ngu cái dốt của một nước nghèo lạc hậu, tất cả nhũng cái gì bẩn thiểu nhất đang được chúng ta đang làm và đang sống với nó thì lấy gì Bầu Kiên làm được ý tưởng trên trời này????^:)^ .Có 1 chuyện kể các pác nghe tưởng chừng phi lý nhưng ngẫm lại là có lý .Đường đường tự phong cho mình giải đấu số 1 Đông Nam Á nhưng tất cả các nhà cái cá cược điều không dám ra mở kèo cho giải đấu này .Trong khi đó giải Singapore,Malaisia,Indonesia thì họ mở kèo cho người chơi đặt cược .Tại sao lại như vậy??? Bởi vì họ cho rằng bóng đá Vietnam quá bẩn thỉu^:)^
  6. phongkd

    phongkd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    9
    Từ mùa sau sẽ là CĐV của HN ACB.
  7. CCK

    CCK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    114
    Ông Kiên mà bỏ chữ ACB đằng sau thì xung phong vào hội CĐV mua vé cả mùa cho đội Hà Nội luôn.
  8. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    oh, Hanoi United chẳng hạn.in chữ ACB to tướng lên cái áo mặc bên trong, mỗi lần ghi bàn thì cởi ra, không có thì in logo ngân hàng ACB lên áo thi đấu cũng được mà
  9. Nong_Dan_WTO

    Nong_Dan_WTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    68
    Ôi trời ôi, cả cái đội ACB của Kiên béo may có mỗi chú Lương dị là còn biết đá bóng, khổ nỗi em nó bé quá, lại bị vắt đến kiệt sức. Ngoài ra thì có cái gì là hấp dẫn. Chỉ vì bài phát biểu của lão béo lắm tiền mà phải dầm mưa dãi nắng đến SVĐ để ... đọc báo với ngủ gật, thì hơi phí sức.
  10. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.423
    Đã được thích:
    2.705
    Đã xác định ra sân thì không ai ra để ngủ hay đọc báo cả !
    Không thích ACB , vẫn chưa hết ghét Kiên già nhưng trong thời điểm hiện tại ủng hộ, cổ xúy cho ACB là cổ xúy cho bóng đá sạch thì thôi cũng đành nhắm mắt đưa chân :D

Chia sẻ trang này