1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy lau khô giọt nước mắt em....(xin đừng bỏ qua chủ đề này)

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi kitty_nhi, 23/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kitty_nhi

    kitty_nhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Hãy lau khô giọt nước mắt em....(xin đừng bỏ qua chủ đề này)

    Hà Nội, ngày 22/04/2006

    15h20?T?một khung cảnh tại Bãi giữa Sông Hồng

    Bài viết dưới đây xin được đề cập đến Bé Tân (Giang Văn Tân), gia đình Tân sống trên chiếc thuyền ?ochòi? ngay tại bãi giữa Sông Hồng. Cuộc sống đầy vất vả , khổ cực cho gia đình anh chị Phúc đặc biệt khi phát hiện ra căn bệnh của bé Tân vào lúc em mới tròn 7 tháng tuổi. Tân bị mắc chứng bệnh ?obại não?. Gia đình anh chị đã chạy chữa cho em, nhưng tất cả đều chỉ là ?oqua loa? vì điều kiện gia đình khó khăn. Hiện nay Tân đã được 4 tuổi, em không thể đi lại do 2 chân xoắn vào nhau, đi đâu cũng phải có người bế. Tân chỉ đứng được khi có người lớn giữ tay và 2 chân đi nạng gỗ. Đồng thời cũng do ảnh hưởng của não nên một bên mí mắt của em bị kéo xuống, và sẽ phải trải qua giải phẫu kéo mí mắt...nếu không em sẽ bị mù một bên. Tuổi thơ của Tân thiệt thòi hơn các bạn, em không đi lại được cũng chính vì thế mà em không biết thế giới bên ngoài ?obãi giữa? nó như thế nào, em không thể cùng bạn bè trong xóm vui chơi chạy nhẩy?Tân nói với chị Phúc ?oMẹ ơi, sao con không đi được??. Câu hỏi của đứa con trai làm cha mẹ đau xót đến nhường nào? Đằng sau câu hỏi đó của Tân là muôn vàn sự đau đớn mà em phải trải qua, là những thắc mắc mà có lẽ mỗi chúng ta đều phải rơi nước mắt khi lắng nghe. Bé chỉ biết la, biết khóc mỗi khi em thấy đau trong người?..

    Bố Tân lái xe ôm, chị Phúc vì trông con mà không thể đi làm ban ngày. Đêm đến khi anh Phúc ở nhà thì chị lại đi kiếm tiền bằng cách nhặt những hộp nhựa, hộp sắt về bán đống nát. Cuộc sống chẳng đủ nuôi 4 miệng ăn,?khi cần đến tiền để chữa trị cho Tân, chị phải đem xe đi đặt để có tiền nhập viện cho con. Hai vợ chồng cực nhọc nuôi con cái từng ngày và phải đương đầu với căn bệnh của con trai, anh chị có đủ quyết tâm chữa trị cho Tân là nhờ vào sự động viên của các bạn trẻ ******** nguyện (Câu lạc bộ Tình nguyện trẻ - nhóm chăm sóc trẻ em lang thang khu vực Đồng Xuân Long Biên Bãi Giữa, đều là những sinh viên học sinh đang còn đi học) đã nhiệt tình giúp đỡ, ủng hộ những khoản tiền nhỏ do mình tích góp được cũng như công sức phụ giúp trông nom bé Tân.

    Tân sẽ được bác sĩ bệnh viện Nhi Thụy Điển mổ xương chậu để giúp em có thể đi lại được vào ngày 24/04/2006. Ca phẫu thuật của Tân ước tính ban đầu vào khoảng gần 10.000.000đ (mười triệu đồng),?đó là một số tiền không nhỏ đối với gia đình em, nhưng gánh nặng đó sẽ được san sẻ nếu có được sự đồng cảm của nhiều người và sự giúp đỡ về vật chất đề em được điều trị. Theo bác sĩ, Tân có thể đi lại được nhưng sẽ tật nguyền suốt đời!?còn nếu không chữa chạy kịp thời, càng để lâu thì Tân sẽ mãi mãi phải gắn cuộc đời của mình với chiếc xe lăn

    Bạn à, mỗi chúng ta đều có thể làm được một điều gì đó cho Tân?để san sẻ nỗi đau của em, để giúp Tân có thể đi lại. Ít nhất, em sẽ không phải ngồi trên xe lăn cả cuộc đời và ít nhất Tân có thể nuôi sống bản thân mình khi trưởng thành. Hãy cứ nghĩ rằng mỗi chúng ta nhịn ăn một bữa, nhịn mua sắm một ngày và tiết kiệm số tiền đó để làm điều thực sự có ích cho những em nhỏ xung quanh ta. Khi đó, bạn sẽ thấy cuộc sống này có ?oý nghĩa? biết bao!!! ?.. "Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn" - câu ca dao đọng lại trong suy nghĩ của tôi khi gặp Tân về...và điều đó đã khiến tôi nên làm một điều gì đó cho em,...chắc các bạn cũng thế, phải không???

    ?oHãy lau khô giọt nước mắt trong lòng Em bằng tất cả Trái tim con người Việt Nam"


    Mong nhận được hồi âm của các bạn gửi về đ/c : nphuonghien83@yahoo.com

    Hoặc số điện thoại : 090.418.3636
  2. kitty_nhi

    kitty_nhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Sau khi bài viết này được chuyển đi , Kitty đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của bạn bè và những lời thăm hỏi đến tình hình của em Tân, đặc biệt là người bạn ở US...họ gửi về số tiền 3triệu đồng đề giúp cho bé .
    Chi tiết cụ thể về những tấm lòng hảo tâm sẽ được post lên website này. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ!
  3. nguoihaimat164

    nguoihaimat164 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mình là Thảo
    thành viên nhóm Đồng Xuân Long Biên Bãi Giữa, thuộc CLB Tình Nguyện Trẻ
    mình thay mặt gia đình Tân xin đc gửi lời cảm ơn chân thành tới những ai đã, đang wan tâm tới trường hợp của em
    cảm ơn nhóm bạn ở US đã ủng hộ 3t
    đặc biệt cảm ơn Hiền, thành viên của BH đã trực tiếp đến thăm Tân và nhiệt tình giúp đỡ
    mong rằng gia đình em sẽ còn nhận đc hồi âm của những ng có lòng hảo tâm
    hạnh phúc...nằm trong sự sẻ chia!​
    Được nguoihaimat164 sửa chữa / chuyển vào 09:00 ngày 23/04/2006
  4. DJXO9116

    DJXO9116 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Một va?i hi?nh a?nh trong lâ?n đến thăm bé Tân
    Căn nha? ma? bé Tân đang ơ?
    [​IMG]
    Nụ cươ?i thơ ngây
    [​IMG]
    Bé Tân va? mẹ
    [​IMG]
  5. DJXO9116

    DJXO9116 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Bè TĂn 'ang tẶp 'i
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay mình có gặp và nói chuyện với Hà thành viên CLB 19/5, người phụ trách vấn đề y tế ở Bãi Giữa, cụ thể là em Tân.
    Hà có nói vấn đề ở em Tân k phải chỉ cần có 2000k để mổ, mà việc phục hồi chức năng cho em sau khi mổ, phải kéo dài mấy năm mới là quan trọng.
    Bản thân Hà có thể làm các bước phục hồi chức năng cho em Tân, nhưng 1 số dụng cụ để phục vụ cho việc phục hồi chức năng ví dụ như giầy, thì phải mua rất tốn kém, mà tốn kém hơn là em Tân theo thời gian lớn lên thì cũng phải thay thế đôi giầy khác cho em.
    Theo như Hà tính toán thì trước mắt cần 4-5000k chi phí cho việc phục hồi chức năng sau khi mổ của bé Tân.
    Hiện nay Hà đang viết 1 bản kế hoạch cho việc phục hồi chức năng cho bé Tân để gửi đến các cơ quan chức năng nhằm xin được sự giúp đỡ cho bé.
    Nếu Big Heart có thể giúp đỡ được bé Tân thì có thể kết hợp với Tháng Năm để công việc được hiệu quả hơn
    Mình sẽ nhắn Hà vào đây để cung cấp các thông tin cần thiết về em Tân dưới góc độ chuyên môn của 1 bác sĩ tương lai
  7. kitty_nhi

    kitty_nhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Dzạ, chị thân yêu,tình hình là sáng nay bác sĩ bệnh viện Nhi đã mổ cho Tân lúc 11h . Em có liên hệ với Thảo và sẽ được Thảo cung cấp thông tin sau...Khi nào có thông tin về Tân em sẽ báo cho mọi người được biết ạ.
    Trong tuần này em sẽ vào viện thăm bé Tân,...Mà chị ơi, làm thế nào để liên hệ với các nhóm bên CLB 19/5 và anh Hùng mà chị nói nhờ??? hehe

  8. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Hùng ơi Big HEART nhất định sẽ giúp em Tân. Cả Big HEART và Tháng 5 cùng làm thì sẽ là tốt nhất. Có gì
    BN đã bàn với Hiền Kitty và thống nhất sẽ đưa hình ảnh về em Tân vào chương trình Big HEART The Grand Show. Từ nay đến lúc đó sẽ gửi đến các bạn bè và những cơ sở có liên hệ để xin trợ giúp cho em.
    Nhóm Thời trang Big HEART do BN phụ trách cũng sẽ có sự ủng hộ cho em bằng cách ủng hộ một phần quỹ trích từ sản phẩm sắp được đưa ra bán. Tất cả những sự trợ giúp mà Big HEART có được sẽ do Hiền Kitty đại diện trao cho em Tân.
    Hiền Kitty thuộc nhóm "Big HEART và Những Người Bạn". Hiền sẽ đại diện Big HEART trao đổi với các nhóm về trường hợp của em Tân.
    Đồng thời, không biết Hùng và đại diện của Tình nguyện trẻ có thể gặp Thành, phụ trách "Big HEART và Những Người bạn" để trao đổi thêm về không chỉ việc này mà còn nhiều vấn đề khác được không?
  9. nguoihaimat164

    nguoihaimat164 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    mình sẽ đại diện cho nhóm ĐXLB- BG của CLB tình nguyện trẻ.
    số dt : 0988.20.5779
    YM: troimua_thi_mac_aomua
    thông tin về Tân: ca mổ của Tân kéo dài 2h đồng hồ(11h-13h)
    đến chiều tối wa em đã đc đưa về fòng điều trị
    hiện tại Tân đang nằm ở giường số 3, khoa chỉnh hình nhi, viện nhi TW
    chiều nay mình sẽ dẫn Hiền Kitty vào thăm
    nếu ai muốn thăm Tân ở viện thì có thể liên hệ với mình hoặc Hiền
    giờ thăm bệnh nhân là 16h đến 20h hàng ngày
    Được nguoihaimat164 sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 25/04/2006
  10. kitty_nhi

    kitty_nhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, Hiền và anh Tuấn XO đã vào Viện Nhi thăm bé Tân, hiện giờ Tân đang rất mệt do vừa trải qua 2h đồng hồ phẫu thuật ngày hôm qua...đồng thời do hết thuốc giảm đau, thuốc tê nên Tân bắt đầu cảm thấy đau, khó chịu trong người.
    Thay mặt người bạn ở bên US gửi về $200, Hiền đã trích ra 500.000đ trước để đưa cho anh Tiến - bố của bé Tân- để gia đình có chút tiền mua sữa cho em. Và sau khi quyên góp được từ bạn bè cũng như chương trình gây quỹ của BH vào 7/05, số tiền đó sẽ được trực tiếp thanh toán viện phí cho ca mổ của Tân. Mọi chi tiết cụ thể Hiền sẽ đưa lên mục này. Mong rằng từ giờ cho đến hết 10/5 chúng ta sẽ có đủ khoản tiền thanh toán viện phí cho Tân.
    Các bạn bên CLB Tình nguyện trẻ rất nhiệt tình giúp đỡ gia đình Tân, đó là điều hết sực tuyệt vời !!! Cùng nhau cố gắng nha các bạn...

Chia sẻ trang này