1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy lên án và tẩy chay.

Chủ đề trong 'Đồng Nai' bởi cocnho, 24/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cocnho

    cocnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Hãy lên án và tẩy chay.

    Yêu râu xanh cưỡng bức bé 7 tuổi

    Thứ Hai, 23/07/2007, 17:35 GMT+7

    Nửa đêm, gã thanh niên 18 tuổi đột nhập căn nhà chỉ có người mẹ trẻ và cô con gái nhỏ. Hắn gí dao, khống chế bắt người phụ nữ 25 tuổi "lên giường".

    Sự việc xảy ra lúc 23h30 ngày 20/7 tại huyện Tân Phú, Đồng Nai. Thủ phạm là Nguyễn Quốc Cường, sinh năm 1989.

    Không chịu bị cưỡng hiếp, người mẹ vùng vẫy chống cự, chạy thoát ra ngoài cửa. Nhưng "yêu râu xanh" Cường không chịu từ bỏ ý định, liền bế ngay cô con gái 7 tuổi của chị ra ngoài đường. Đi được khoảng 200 m, hắn đã giở trò đồi bại với cô bé.

    Công an huyện Tân Phú đã ra lệnh bắt Cường, lập hồ sơ xử lý.

    TH8X theo VnExpress
  2. cocnho

    cocnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Thật đáng xấu hổ, mình ko thể hiểu được những kẻ phạm tội trong những trường hợp này chúng đã nghĩ gì trước khi hành động. Chắc lý trí, lương tâm của chúng bây giờ có vất cho cẩu chắc nó cũng ko thèm ăn nữa đó.
  3. cocnho

    cocnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Vén áo cho chúng tôi xem những vết bầm khắp người, Phan Văn Thủ (SN 1983, quê Cà Mau, hiện đang theo học lớp Dược K9C trường Cao đẳng nghề số 8, thành phố Biên Hòa) cho biết đã bị 5 thanh niên bắt nhốt và tra tấn khoảng hơn 3 tiếng đồng hồ vì bị nghi ngờ lấy cắp một số... giấy tờ.
    Khoảng tháng 6-2007, thấy Thủ gặp khó khăn về kinh tế, Nguyễn Bảo Trân (bạn học cùng lớp, con bà Nguyễn Kim Phượng, ngụ phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa) bảo Thủ dọn về nhà mình ở miễn phí với điều kiện ngoài giờ học Thủ phụ giúp quán cà phê của gia đình. Sau hơn một tháng ở và phụ việc tại đây, ngày 15-7 Thủ về phòng phát hiện bà Phượng cùng một thanh niên khác đang ở phòng riêng của anh lục tung đồ đạc. Thủ hỏi vì sao lại tự tiện, bà Phượng nói bị mất giấy tờ và nghi Thủ lấy trộm. Tìm hoài chỉ thấy một biên lai cầm đồ, bà Phượng càng nghi ngờ buộc Thủ phải đưa Trân cùng một số thanh niên khác đến tiệm cầm đồ để xác minh. Sau khi chủ tiệm cầm đồ trả lời không có, Thủ đã bị số thanh niên trên khống chế nhốt trong phòng, thay phiên đánh đập ép Thủ phải nhận tội. Thủ khiếp sợ cho biết: ?oHọ đập đầu tôi vào tường, một người tên Phúc mỗi lần hỏi một câu là đánh tôi một cái, tôi than đau chúng tát vào mặt đến khi tôi không dám kêu mới thôi?. Sau khi được ?otạm tha?, Thủ đã phải dọn ra ở nhờ nhà trọ của một người bạn trong tâm trạng phập phồng lo sợ.
    Trao đổi với chúng tôi, bà Phượng thừa nhận có vào phòng Thủ lục lạo; còn việc Thủ bị một số thanh niên bắt giữ, đánh đập thì bà không liên can. Bà Phượng khẳng định, trong lúc Thủ bị số thanh niên đưa vào phòng, bà còn rình nghe nhưng không có chuyện đánh đập Thủ mà họ chỉ ?okhuyên? Thủ trả lại giấy tờ. Mặc dù chối bỏ trách nhiệm trong vụ này nhưng bà Phượng cho biết sẵn sàng bỏ tiền ra ?ohỗ trợ? chi phí thuốc men cho Thủ trong thời gian trị bệnh vì lý do... nhân đạo (?!). Lời khai của bà Phượng và lời khai của các đối tượng có liên quan cũng đầy mâu thuẫn. Đại úy Vũ Hoàng Diệu (trực ban hình sự CA phường Long Bình Tân) cho biết: ?oSau khi sự việc xảy ra, CA phường có nhận đơn của anh Thủ nhưng vì tính chất vụ việc nên chúng tôi đã chuyển hồ sơ cho CATP để tiếp tục làm rõ?.
    Hành vi của bà Phượng đã rõ ràng khi tự ý lục lạo đồ đạc, tài sản của người khác. Mặc dù không đủ cơ sở nhưng bà Phượng lại ngang nhiên xúc phạm, vu khống Thủ là người đã lấy giấy tờ của mình. Ngay cả Trân, chứng kiến bạn mình bị đánh đập, lẽ ra phải can ngăn thì ngược lại tích cực ?oáp tải? Thủ đến tiệm cầm đồ. Bắt giữ, tra tấn người là phạm pháp hình sự, đề nghị CATP Biên Hòa nhanh chóng làm rõ xử lý những kẻ sử dụng ?oluật rừng? để trả lại sự công bằng cho sinh viên Phan Văn Thủ.
    TH8X theo Báo Công An TPHCM

Chia sẻ trang này