1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hãy luôn luôn và mãi mãi là chính mình!

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi hahuyduonghp20012002, 23/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    hãy luôn luôn và mãi mãi là chính mình!

    Hãy tự tin khi một mình đối diện với bão táp cuộc đời, nhưng cũng đừng tự ti khi phải nhờ đến sự giúp đỡ của những bàn tay thân ái?
    Hãy hào phóng với những người cần giúp đỡ nhưng hãy dè sẻn với chính bản thân mình?
    Hãy tỉnh táo nhận thức giới hạn của bản thân, nhưng hãy cứ mơ mộng để tin vào phép lạ?
    Hãy gieo rắc niềm vui và chia sẻ nỗi buồn với mọi người chung quanh?
    Hãy dẫn đường cho những người lạc lối và hãy để người khác dẫn dắt khi phân vân giữa bao lối rẽ của cuộc đời?
    Hãy là người đầu tiên chúc mừng chiến thắng của đối phương, và hãy là người sau cùng lên tiếng về sai lầm của người cộng sự...
    Hãy chuẩn bị cho từng bước đi để đừng vấp ngã và hãy định rõ mục tiêu để đừng lạc bước sai đường?
    Hãy yêu người yêu bạn và yêu cả những người? không yêu bạn vì mọi việc đều có thể thay đổi?

    Và sau cùng hãy là chính bạn. ST

    Hãy luôn là chính mình

    Tôi yêu người và mong mọi điều tốt đẹp cho mọi người
  2. babychicken

    babychicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/05/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    nếu bạn là bạn thì chắc chắn bạn hông phải là người mà bác Dê đă sưu tầm hehe
    beconthichdua tái sinh
  3. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    nói thiệt là tui chỉ có khả năng làm được điều cuối cùng thôi 'hãy là chính mình'. còn nếu làm được hết những điều trên thì chắc tui đã trở thành con người hoàn hảo rùi, và do đó cũng k0 vào TTVNOline này làm gì, suy ra là cũng k0 gặp được các bác để mà cùng viết về 'chính mình'như thế này.
    mà con người hoàn hảo thì đáng chán lắm! lúc nào cũng đúng mực, cứng nhắc, làm những người xung quanh sẽ gò bó và khó chịu, cả ghen tị nữa.
    à quên. nếu như yêu hết những người yêu mình thì tim đâu mà chứa cho đủ?

    Ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay...

    Được sửa chữa bởi - starry_river vào 24/05/2002 14:51
  4. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Chuyện hãy là chính mình khó làm thực sự. Nói thì rất dễ nhưng để làm thì vô cùng khó. Trong nhiều hoàn cảnh chúng ta phải đôi khi làm khác với chính mình để có được 1 kết quả tuyệt nhất cho người khác. Tuy nhiên để đánh mất mình là điều không thể. Khi cuộc sống của chúng ta khi ngày càng nhiều những bất cập trong cuộc sống, ngày càng nhiều các khó khăn, có quá nhiều lúc chúng ta không còn là chính mình nữa. Nhưng nếu chúng ta không biết vươn lên trong gian khó để khẳng định mình thì tất cả chỉ là con số 0 mà thôi
    Tôi yêu người và mong mọi điều tốt đẹp cho mọi người
  5. thuhuong22

    thuhuong22 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    nói thì dễ nhưng thực hiện nó không dễ chút nào cả .
    THU HƯONG`
    DOI SONG ƠI ! MI LA GI NEU THIEU TINH YEU
    Được sửa chữa bởi - thuhuong22 vào 30/05/2002 21:19
  6. haianh82

    haianh82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    bác hội phó nhà ta là thế đấy.............?
  7. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Ý cậu là sao đây????
    Tôi yêu người và mong mọi điều tốt đẹp cho mọi người
  8. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Cứ làm những gì mình cảm thấy thích và mình nghĩ là đúng .Đâu cần thiết phải làm để người khác cảm thấy vừa lòng.Khi mình cảm thấy đúng thì tất cả chẳng có gì sai cả
    Khi đó ta là chính ta

    Tình yêu không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi.

    A2 vạn tuế,thầy Soát vạn vạn tuế

Chia sẻ trang này