1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy mang anh ra khỏi trái tim em.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lolem08, 05/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Em lại thay đổi rùi. Mai em sẽ đi Đà Lạt với một nhóm bạn. Hic thấy cảm động vì tụi nó không muốn mình ở một mình vào lúc này. Dù sao cũng thấy mình rất may mắn. Cảm ơn cuộc đời.
  2. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Có những thứ mà chỉ mình cố gắng thôi thì chưa đủ.
    Hôm nay là một ngày dài, có lẽ nên uống một viên thuốc rùi ngủ.
  3. hanhvn86

    hanhvn86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Đừng bao giờ lung lay bạn nhé , nếu như bạn gật đầu với sự lung lay của mình là chính bạn đã làm bạn đau khổ đấy . Mình đã từng như vậy , đã từng gật đầu với sự kô suy nghĩ rồ dại của mình và rồi mình đã bị sự lung lay đó cứa nát con tim .....................
  4. minsize

    minsize Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    mình ko biết bạn và ng đấy xảy ra chuyên j, mình cũng vừa chia tay ny, cũng mới đây thôi, đau khổ ,dằn vặt, con tim như đã bị vá hàng trăm mảnh rồi, nhiều lúc tưởng chừng như đã quên mà thật sự ko phải thế, ko quên được, cứ khắc khoải trong mình, những lúc buồn đau đó lại nghĩ rằng mình sẽ tự cho phép làm tổn thương mình, mình sẽ chấp nhận hết, tha thứ hết, chịu đựng hết chỉ để có thể bên cạnh họ, chỉ có thể cho mình cơ hội níu kéo ,va roi chi can ho quay lai thoi co le minh se voi vang ma chap nhan, mỗi lần nghĩ thế xong thật sự chính mình ko hiểu bản thân mình nữa , mình xấu hổ với chính bản thân mình,xau ho voi me minh 1 đứa con gái ngày trước kiêu căng là thế mà h có những ý nghĩ như vậy, cũng chỉ tại vì quá yêu ng ta .........
    là con gái thật mềm yếu......ko biết tc bạn voi ng đấy sâu đậm thế nào , bạn đã có được những quyết tâm như vậy là cũng đã hơn mình rồi......đừng vội vàng bạn nhé
  5. anhcodon09

    anhcodon09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ không bao giờ hết yêu những thằng, dù nó chẳng ra gì.
    Cố lên cô bé.
  6. babyloving

    babyloving Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Tớ đồng í mang phần nhọ nhem ra khỏi trái tim ấy nhé.
    Công: 16K.
    Tài khoản: 6607rs
    Ngân hàng: e xim banh.
  7. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Ai đó đã từng nói, khó khăn lớn nhất là cố yêu hoặc cố quên một người. Em đã từng không tin điều đó. Em luôn tự tin rằng chỉ cần em cố gắng, chỉ cần em muốn em sẽ làm được điều đó.
    Khi em phải bắt đầu cuộc sống bên những người làm cho tuổi thơ của em không trọn vẹn, em đã cố gắng để không thù hận nữa, cố gắng và tập yêu thương nhiều hơn. Cho tới giờ mặc dù mọi chuyện chưa hoàn hảo nhưng em nghĩ là mình đã thành công . Vậy mà lúc này đây em lại bế tắc trước anh.
    Em không thể than vãn với bạn bè bởi chính em cũng biết rằng em bị điên rồi. Em không muốn nhỏ bạn cố ngồi hàng giờ giảng giải cho em thế nào là hạnh phúc, thế nào là sáng suốt bởi tất cả những điều nhỏ nói đều đúng. Em biết. Em hiểu. Nhưng em lại không thể làm gì. Em điên thật rồi. Em không thể tập trung vào bất cứ việc gì. Công việc thì chẳng đâu vào đâu, học hành thì chểnh mảng. Hẳn nghe điều này anh sẽ vui lắm. Uh anh giỏi thế cơ mà. Không ai , không điều gì có thể đảo lộn cuộc sống của em như vầy nhưng anh lại làm được điều đó.
    Hôm qua anh đã nói gì nhỉ, chỉ cần em quay lại, chỉ cần em chấp nhận rồi cả hai sẽ ổn. Em đã nghĩ cả đêm, em đã khóc mà chẳng hiểu vì anh hay vì chính mình Em bế tắc hoàn toàn. Em đã nghĩ hay mình buông xuôi, em sẽ làm theo lời anh nói, chỉ cần như vậy cuộc sống của em sẽ bình yên chứ, hay nó sẽ là khởi đầu của những bất hạnh mới.
    Em lý trí vậy, em luôn xử lý mọi thứ tốt vậy mà giờ em cứ như kẻ điên vòng ra vòng vô trong cái mớ hỗn loạn của chính mình. Em đã bước sang một con đường mới nhưng em lại không thể bình tâm. Bây giờ thì em không muốn đổ lỗi cho anh, em biết tất cả là tại em, là em không biết điều khiển trái tim mình. Thật đau đớn.
  8. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Em không bao giờ muốn mang tình cảm ra làm trò đùa, nhưng bây giờ bất chợt em lại có suy nghĩ. Hay em nhận lời yêu một đó, chỉ cần người đó giúp em quên anh, như vậy là thỏa mãn rồi.
    Em đang nghĩ gì thế này. Cần bao nhiêu thời gian để vết thương lành lại ? Cần bao nhiêu thời gian để em có thể bắt đầu cuộc sống mới mà không có anh ? Em sẽ phải đánh dổi thứ gì để đẩy anh ra khỏi cuộc sống của em ? Nói cho em biết điều đó. Em sẽ làm. Em sẽ chờ đợi . Để cuộc sống của em lại có thể bắt đầu.
  9. nguyen_hai_van

    nguyen_hai_van Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Có những cái chỉ cố gắng và có niềm tin là chưa đủ, Dù có nhớ hay quên thì cũng vẫn khổ đau khi trái tim vẫn cháy với cảm xúc và nỗi nhớ về người đó. Đành mở lòng ra mà sống vậy, như vậy sẽ cảm thấy thanh thản hơn.
    Nếu buồn thì chia cho mình đi sms 01278043810 (sim km chỉ sử dụng hết tháng này )
    Được nguyen_hai_van sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 20/01/2010
  10. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi em tự hỏi giữa mối quan hệ giữa chúng ta là gì ? Em đã nghĩ nó là tình yêu. Với em anh là người đầu tiên em yêu hết lòng mặc dù thực tế anh không phải là mối tình đầu của em. Nhưng tới bây giờ thì em không chắc về điều đó. Thật xót xa khi nhận ra những thứ mình luôn tin tưởng chỉ là phù du. Tình yêu vốn dĩ mong manh nhưng em không thể ngờ rằng thứ tình cảm em luôn tồn thờ thực tế chỉ là con số 0.
    Bữa trước em đã gặp mẹ anh _ người phụ nữ ấy là lý do duy nhất khiến em không hận anh nhiều đến vậy. Và tới bây giờ thì em hối hận, em thấy tiếc vì quãng thời gian mình dành cho anh, em thấy tiếc vì em đã hết lòng với anh. Tối qua khi đọc tin nhắn của anh em đã muốn đập tan điện thoại ra. Thật tội lội . E đã bắt đầu không thể điều khiển nổi mình nữa rồi. Cáu bẳn và hay tức giận. Anh thỏa mãn chưa.
    Nhưng em sẽ tha thứ tất cả, sẽ quên tất cả, sẽ chỉ nhớ khoảng thời gian êm đẹp ít ỏi trong quá khứ chỉ cần anh buông em ra. Chỉ duy nhất điều đó thôi, không gì khác cả, chỉ như vậy thôi, E sẽ không hận, không thù, không mệt mỏi , không cáu bẳn. Em sẽ lại là em, em sẽ hạnh phúc. Anh đã nói yêu em bao nhiêu lần ? Anh đã thực sự yêu em chừng nào thời gian ? Em đã từng tin vào điều đó, và bây giờ em vẫn cố bám víu vào thứ cảm xúc mong manh đó. Vì thế anh muốn em hạnh phúc đúng không ? Hãy buông tay em ra. Rồi bình yên sẽ về. Em chắc chắn rằng em sẽ hạnh phúc nếu chúng ta không đi chung đường.

Chia sẻ trang này