1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hay mình làm bạn anh nhé :!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi blackdiamond507, 03/01/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Hay mình làm bạn anh nhé :!!!

    Mới dịp đầu năm, em có chuyện này nhờ mọi người tư vấn, một chuyện không vui mà em suy nghĩ mãi!!!1

    EM và bạn gái ấy quen biết qua một người anh ....em thì biết khá nhiều về bạn gái ấy. Chăm chỉ học hành , gia đình nề nếp, tính hơi bướng nhưng lại rất trong sáng ....đó là vài nét em biết về bạn gái ấy, qua lời ông anh , vì 2 ae sống cùng nhau; ông anh chơi với e đầu cũng toàn sỏi cả nên những lời ổng nói, e cung khá tin tưởng ....và bạn gái kia coi ổng như anh và là hàng xóm (xin các anh chị đừng nghi ngờ, vì ổng tán nhiều cô, nhwung riêng bạn gái này ổng coi như em, tính ổng rất vô tư )


    QUen biết, chat chit qua mạng 1 thời gian khá dài, tâm sự với nhau khá nhiều . Bạn gái tỏ ra kết em, nói chung là trong các câu chuyện, bạn ấy cố gợi ra chuyện TC, nhưng em cố né, chỉ coi là anh ewm hoặc bạn bè !!!

    EM lỡ hẹn rất nhiều với bạn gái này,nói chung là em sai nhiều . Có hôm mùng 1, SN em, bạn gái kì công làm tặng em thiệp chúc mừng SN, bạn ấy đc 1 người cô làm mai cho 1 anh tầm 30, nhưng kô thèm đi gặp, ở nhà làm thiệp cho em ....bị cô mắng !!!!

    EM kô lênmạng cũng kô liên lạc, kô nghe đt, kô nt, kô trả lời tn , em kô có ý gì nhưng bạn bè bù khsu rủ đi nhậu, em kô để tâm!!!!
    Và e viết 1 mail xin lỗi, đại ý là e ko xứng đáng, dù với bất kỳ TC nào bạn ấy dành cho em .....

    NHưng cuối cùng, bạn ấy nói ra là bạn ấy yêu em, dù em thất hẹn nhiều , nhwugn bạn ấy rất tin tưởng em...."GIờ không có 1 TC nào ngoài yêu đương, thì còn tình bạn, tình anh em có đc kô"

    Bản thân em thình thoảng onlien thôi, bạn ấy nt 3,5 cái thì em trả lời đc 1,2...nói chung em rất tệ ...giờ đã định dứt hẳn mối qh, kô lieen lạc, kô gì hết...nhưng bạn này bào đừng thế, TB cũng đc ...anh đừng bi quan, đừng uy nghĩ tiêu cực.Mà, em các anh chị có tiêu cực gì đâu , em chỉ ham vui thôi !!!

    GIờ nên thế nào các bác, kéo dài, chỉ làm cả 2mệt mỏi mà thôi !!!!
  2. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    EM thì làm bạn cũng được, anh em cũng được! quan hệ trai gái ngoài yêu đuwong thì là bạn bè cũng được, em rất vô tư ; nhưng kiểu bạn gái nói " em biết a không có TC với em, nhưng là bạn bè vẫn đc phải kô anh ??" làm em thấy không ổn nếu cứ bạn bè với bạn gái này !!!
    EM không dám vỗ ngực xưng tên, nhưng thực sự với bạn gái này, trong suy nghĩ của em chỉ là một đứa em gái nhỏ của em thôi, vì em cũng va chạm nhiều, kô muốn làm tổn thương em ấy ...vấn đề là làm sao cho bạn gái hiểu đc hoặc chỉ có chấm dứt mối QH,, chứ chuyện TC kô phải cứ kiên trì hoặc cố đấm ăn xôi là đc !!!
    Được blackdiamond507 sửa chữa / chuyển vào 11:12 ngày 03/01/2010
  3. phuongxiuxiu

    phuongxiuxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Kể ra hơi phũ nhưng tớ ủng hộ bạn đấy. Dứt khoát từ đầu đỡ lằng nhằng về sau, con gái mà có tc thì uỷ mị nhiều cái lém . Con trai mà ai cũng cứ dứt khoát đc thế này có phải dễ chịu không
  4. cc0106

    cc0106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2009
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ bạn việc nên chấm dứt hẳn. Chứ bạn gái kia đang ôm mộng là cứ là bạn bè rồi sau này biết đâu sẽ thành đôi. Bạn nghĩ cho bạn gái này thì nên chấm dứt hẳn, càng để lâu sau này càng khó dứt. Lúc đấy vừa khổ bạn gái kia mà bản thân bạn cũng mệt.
  5. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    hehe, đoán chắc cô em gái chủ top là LACOSTE chứ j
  6. JackDaiHiep

    JackDaiHiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý làm bạn, càng lạnh lùng gái nó càng chết.
  7. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, e mới oánh anh của em gái, vì ông anh uống rượu vào nói tục quá, giữa bao nhiêu người !
    Chuyện em chơi bời gái gú này nọ bạn ấy cũng biết !
    Chuyện đánh nhau, gái cũng biết !
    Sao zai càng hư gái nó lại đeo thế này!!Em kô AQ, nhưng mà nhiều lúc phiền chứ có đc cái gì đâu
  8. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Bạn gái đã muốn làm bạn thì cậu cứ chấp nhận làm bạn đi. Vấn đề là nhiều lúc không phải cứ mình muốn mà người khác sẽ chịu nghe lời, nếu cậu không ngại thì thực tế sẽ chứng minh cho em gái đó là chuyện tc ko phải cứ cố là được :D . Cũng không cần phải quá lo nghĩ cho người khác , cứ theo ý mình nếu cảm thấy thoải mái có thể làm bạn thì ok, chấp nhận, nhưng nếu cảm thấy bị làm phiền, khó chịu thì cắt đứt quan hệ luôn cho đỡ lằng nhằng. Đôi lời là thế, mong cậu có được quyết định sáng.
  9. Meinkampf

    Meinkampf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Em cũng nói với tôi như vậy, nhưng làm sao tôi chấp nhận đây...
  10. p2ptrp

    p2ptrp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    hix, sao giống trường hợp của mình thế hem biết!
    Củng sợ vì mất bạn, ảnh hưởng đến tình bạn mà mình ek dám bảy tỏ tình cảm gì.
    Tốt nhất ko yêu thì cũng ko nên ... làm bạn để làm gì, chỉ tổ làm tổn thương nhau về sau thôi mà người tổn thương nhiều nhất là bạn gái kia đấy!

Chia sẻ trang này