1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy mở lòng mình ra với mọi người !

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi binhminh, 30/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hãy mở lòng mình ra với mọi người !

    Có lẽ rằng ai cũng nghĩ rằng để hiểu đc một ngừoi thật là khó đúng ko ? Điều đó cũng chẳng có gì là khó lắm nếu bạn chịu mở rộng lòng mình với mọi ngừoi . Bạn chỉ cần sống với chính bản thân bạn .Hãy sống sao cho nhiệt tình . Muốn hiểu đc ngừoi khác đầu tiên là mở rộng lòng mình cho ngừoi khác hiểu mình . Và đến một lúc nào đó bạn sẽ hiểu đc ngừoi ta . Điều đó cũng chẳng có gì là khó đúng ko các bạn .

    Bạn hãy sống sao cho nhiệt tình , đừng để khi nhìn lại rồi hối tiếc , rồi tự hỏi . Tại sao mình ko làm thế này .... Giá như lúc đó ..... Đừng bao giờ sống mà hối tiếc vì những gì mình đã làm . Bm đã từng đọc một câu chuyện về một bạn gái . Ngừoi con gái đó xấu xí , tự chui mình vào một cái vỏ bọc do chính mình tạo ra , ko muốn hoà nhập mình với mọi ngừoi và cô nghĩ rằng chẳng ai hiểu cô , chẳng ai thích cô cả . Lần sinh nhật thứ 16 , lúc đi chợ cô thấy một cái kẹp tóc hình con mèo thật ngộ nghĩnh . Cô rất vui , đến lớp cô chủ động chào mọi ngừoi và tham gia những cuộc nói chuyện vô thuởng vô phạt cùng bạn bè _ những câu chuyện mà hàng ngày cô cho là nhạt nhẽo . Bạn bè rất thích nói chuyện cùng cô và cô cũng rất vui . Và hôm đó cô còn nói chuyện đc với cậu lớp truởng mà có cùng ngày sinh với cô , cậu lớp truởng đó còn mời cô cùng cậu làm sinh nhật là đến một người thầy giáo mà có cùng ngày sinh với hai ngừoi . Cô rất vui vì cô đã để ý đến cậu lớp trưởng rất nhiều . Về nhà cô mới nhận ra trên đầu cô vẫn là chiếc cặp cũ hàng ngày . Nhưng con ngừoi cô đã đổi khác . và cô đã hiểu một điều rằng . Nếu cố sống nhiệt tình với ngừoi khác thì cô cũng đc mọi ngừoi đền đáp lại như vậy . Và cô kẹp chiếc cặp tóc mới lên đầu và đi dự sinh nhật cùng cậu lớp truởng
    Em viết bài này cho một ngừoi và cho tất cả mọi ngừoi . Câu cuối cùng em muốn nói là " Hãy mở lòng mình cho mọi ngừoi tìm hiểu . Bạn sẽ có đc những điều mà bạn muốn "
    Chúc mọi ngừoi luôn vui vẻ !

    Sẽ nhớ mãi nhớ mãi khi chúng ta bên nhau ...... Dù ta xa nhau lòng ta vẫn có nhau .....
  2. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    thay vì tìm hiểu người khác,chúng ta hãy để cho họ hiểu rõ về mình hơn,và lúc ấy chắc chắn ta sẽ nhận được những gì mình muốn bít..........
    Danh nhân văn hóa : KEKHODAI
    ngày 31/7/2003
    Don''t ya think that you need somebody
    Don''t ya think that you need someone
    Everybody needs somebody
    You''re not the only one
    You''re not the only one
  3. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Hãy mở lòng mình ra với mọi người để mọi nguời có thể biết được con người thật của bạn.Nếu bạn chân thành ,tin tưởng họ hãy tâm sự với họ những điều khúc mắc của mình,họ hiểu bạn hơn họ sẽ cho bạn những lời khuyên đúng hơn.Hay ko hơn thì họ sẽ lắng nghe bạn.
    The World is not enough for meee!!!!!!!!!
    Minh Ngoc----->BrightGem
  4. chuotbonmat

    chuotbonmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Hãy mở lòng ra và đón nhận mọi người bạn sẽ thấy mình sống có ý nghĩa.
    Your smile is the most important thing you wear........

  5. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    khi đó người ta ko con gì để nói nữa thì làm sao mà biết...


    who am i?
    i am no one
    what am i?
    i am nothing​
  6. little_flaky

    little_flaky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người chỉ sống được một lần vì thế nếu cứ tự chui mình vào vỏ óc thì có lẽ mình mãi chỉ là 1 chú ếch ngồi đáy giếng hát bản tình ca mặt trời mà chẳng biết nó sáng hay tối như thế nào.
    Nói như vậy có nghĩa là chúng ta nên sống thật với lòng mình , cố gắng để vươn tới những đỉnh cao trong cuộc sống.
    Tuy nhiên cũng không nên nhiệt tình, hấp tấp tới mức làm những người xung quanh khó xử.
    Đó là cảm nghĩ của riêng mình vì trước đây mình đã từng bị coi là 1 cô công chúa vì chỉ biết đến 4 song cửa ....song như mọi người thấy đấy bi giờ ngoài 4 song sắt đó ra mình đã biết đến net và mình hứa sẽ sống nhiệt tình hơn.
    Mình đang 17 tuổi mà chẳng mấy chốc mà ...già nên phải tranh thủ mới được.
    I am beautiuful no matter what they say
  7. ring

    ring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    co ai chi dum toi cai khoa keo de mo long o cho nao ko?
    neu ai keo ho dum luon thi cang hay
  8. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Look before you leaf ... mỗi cánh cửa cần 1 thời điểm , 1 con người , 1 con đường , 1 chìa khoá thích hợp để mở . Sai thì sao .. thì là sai , mà sai thì không bao giờ là đúng , không là đúng thì không bao giờ là hay cả
    * U might not need me now
    maybe not tormorrow
    maybe not anymore
    but if ever,
    even for just a second ..
    U feel lonely
    Remember
    I'll be here for you *
  9. gfntt

    gfntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Mo long nhung phai biet mo nhu the nao chu neu khong thi se phan tac dung . Khong nen thai qua nen o muc nguoi ta hieu minh chap nhan minh OK

Chia sẻ trang này