1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy mở rộng giao lưu nào: bạn là trí thức, bạn cần có thêm bạn bè?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi duongta, 01/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duongta

    duongta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Hi all
    Tuần mới
    nhưng Duongta vẫn muốn đưa ra thảo luận chủ đề " đãi cát tìm vàng".
    Tại sao gọi tìm kiếm quan hệ trên internet là "đãi cát tìm vàng"?
    Tại sao khó khăn thế mà vẫn có nhiều người xắn tay áo lên sẵn sàng đãi cát, để tìm chút vẩy vàng?
    có phải họ ngây thơ?
    Theo tôi thì ko đâu. Đơn giản là có vàng thì không nên bỏ phí, phải ko các bạn.
    Còn bạn, bạn thấy mình đã sẵn sàng cho công việc gian khổ này chưa?
    Và bạn thấy quan niệm này đúng đến đâu?
    Mong rằng bà con sẽ vote cho chủ đề này để tôi còn rinh chút giải thưởng đầu tiên về nhà chứ.
    ký tên: Duongta.
    Xin cảm ơn bạn Trăm năm cô đơn đã gợi ý cho tôi chủ đề này
  2. oliver80

    oliver80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Thấy Dương mở topic khác. Trả lời ở đây nhen
    Mình nghĩ, với thời đại hiện nay, việc đãi cát tìm vàng hay một cái gì đại loại như vậy, chỉ mang tính chất tương đối mà thôi. Đành rằng nó là khó, nhưng tất cả tựu chung lại ở hai chữ CƠ HỘI. Đôi khi, có những cơ hội trong cuộc sống, ta nên nắm bắt lấy nó. Vậy thì chả tội gì chúng ta lại bỏ qua bất kỳ một cơ hội.. Cho dù đãi cát hay là cái gì gì nhỏ hơn cát .
    Đôi khi cũng thú vị lắm. Mọi người thử "đãi cát" đi nhé ??!! Chúc cả nhà ttvn luôn hạnh phúc
  3. lucy999

    lucy999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    trả biết có phải là cơ hội hay không nhưng rảnh thì vô tìm bạn spam thôi, đời thêm bạn bớt thù mà đúng không cac bạn ?
  4. anti_kid1890

    anti_kid1890 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Blue9s là con gái mà cũng biết kà khịa nhỉ? Tôi nghĩ đã có thiện chí thì cho dù lời nói của người khác có làm mình mếch lòng mình cũng có thể tham gia góp ý lại cho người khác. Chứ không nên đứng ngoài chỉ trỏ và bình phẩm rồi cho những người khác những suy nghĩ của riêng cá nhân bạn. Làm được như thế là bạn đã có thêm rất nhiều bạn rồi.
    Ngay bài đầu tiên duongta đã nói đến mục đích chị ấy thành lập hội rồi
    Có thể tên topic hơi nhạy cảm và có thể làm một số người hiểu lầm và tự ái. Nhưng với ý tưởng rõ ràng và những bài viết trong topic tôi nghĩ mọi người có thể phần nào thấy được mục tiêu của chị ấy. Đó là tìm kiếm những người bạn đích thực thông qua một topic trên mạng, tìm kiếm những tâm hồn đồng điệu từ nơi mà người khác nói khó có thể tìm thấy một mối quan hệ nghiêm túc và chân thành.
    Vài thiển ý.
    Mong mọi người mỗi ngày có một niềm vui.
    Được nothingtolose_2040 sửa chữa / chuyển vào 16:28 ngày 22/03/2006
  5. thefebruary28

    thefebruary28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    [
    Tại sao khó khăn thế mà vẫn có nhiều người xắn tay áo lên sẵn sàng đãi cát, để tìm chút vẩy vàng?
    có phải họ ngây thơ?
    Tại sao lại có khái niệm ngây thơ ở đây, những người sẵn sàng đãi cát tìm vàng , theo mình phải hội đủ hai yếu tố : Kiên nhẫn và Dám mạo hiểm.
    Đủ kiên nhẫn để tìm một vẩy vàng nhỏ trong vô vàn hạt cát .
    Đủ mạo hiểm để chấp nhận có thể chẳng tìm được vẩy vàng nào hoặc chẳng may tìm phải vàng giả.
    Rốt cuộc, nếu bạn ngồi một chỗ, liệu những thỏi vàng theo ý bạn muốn có tự tìm đến với bạn ko ?
    Vậy thì , theo tôi, Việc đãi cát tìm vàng thật nhiệt tình và chân tình - ấy là thượng sách
  6. butchido

    butchido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Đãi cát tìm vàng trong các mối quan hệ àh. Điều này vô cùng đúng đó chứ. Cuộc sống ai chẳng có bạn bè. Gọi là bạn thân cũng ít lắm chứ. Không có bạn bè thật là người cô đơn trong cuộc sống. Theo các bạn thì một người bạn đúng nghĩa sẽ thế nào nhỉ?
    -----------------------------------------------------------------------------
    Giá trị đích thực giống như các con sông càng sâu càng chảy êm đềm
    Được butchido sửa chữa / chuyển vào 19:48 ngày 22/03/2006
  7. duongta

    duongta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0

    khà khà
    cảm ơn bà con ủng hộ, đúng là trong 4rum người nhà có khác
    nhưng đấy có kẻ bào" không phải mọi thứ lóng lánh đều là vàng" cũng hợp lý phải ko?
    manofnow đâu? cho biết ý kiến
    Duongta
  8. oliver80

    oliver80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Oài, cho mình lanh chanh thêm mấy câu nữa nhé ??!!
    Lúc đầu, Ôliu hiểu nhầm cái nghĩa của từ "quan hệ" chỉ đơn thuần là tình iu tình báo.. Nhưng bây giờ, nghĩ lại, nếu mở rộng ra cho tình bạn, thì Ôliu thấy bạn dễ tìm hơn nhiều. Cũng ko hẳn là đãi cát tìm vàng đâu... !! Vì trên mạng, cá tính con người thể hiện rất rõ ràng qua từng câu từng chữ. . Nễu tìm bạn cùng sở thích nữa lại càng dễ dàng....
    Anyway, welcome mọi người (đặc biệt là các bạn female) tham gia vào Hội thêu thùa của bọn mình nhé ??!! .
    http://www.hoitheuthua.com/diendan
    Có nhiều các chị các bạn các em gái xinh tươi khéo tay lắm đấy ạ.... Có cả mấy anh cũng khéo tay tham gia hì hì hì hì
  9. ManOfNow

    ManOfNow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị không chơi kiểu câu khách thế này đâu nhé...
  10. m4p

    m4p Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    oh chị Dươngta, em xin lỗi chị là chiều nay offline em không tham gia được, em gửi form rồi nhé, có gì chị thông báo cho em với. Chuyện không đi offline được hoàn toàn là do công việc ạ, chứ em ý định rất nghiêm túc, hoàn toàn nghiêm túc.

Chia sẻ trang này