1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy mở rộng giao lưu nào: bạn là trí thức, bạn cần có thêm bạn bè?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi duongta, 01/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duongta

    duongta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
  2. duongta

    duongta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    quá hay, mình đang muốn trao đổi kế hoạch thêm với các bạn đây, hỡi những ai hứng thú thì hãy góp ý kiến nhé.
    Kế hoạch đơn giản lắm, tìm những người bạn đáng tin tưởng, chia sẻ với nhau buồn vui trong cuộc sống. Tạo lập một hội thật sự gắn bó, chỉ có điều phải lựa chọn kỹ càng thành viên, không cần số lượng mà cần chất lượng, hêê. Thỉnh thoảng tụ tập offline để thay đổi nhịp sống đều đặn của chúng ta. Đấy đại khái sẽ là như thế, còn thực hiện mới khó khăn đây.
    Nhanh nhanh góp ý với mình nhé.
    Càng nhanh hội mình càng sớm có cơ hội zui zẻ
  3. thefebruary28

    thefebruary28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Thật ra trong cuộc sống mỗi chúng ta đều có nhiều bạn bè thân thiết , hiểu nhau và tin tưởng nhau rất nhiều. Nhưng kô hiểu sao có những lúc , có những nỗi buồn và niềm vui cảm thấy không thể chia sẻ với bạn bè được bởi rất nhiều lý do.
    Mình nghĩ việc chúng ta lập thành hội ko nhất thiết là làm quen và phải tiến tới một cái gì đó, đơn giản là mở rộng mối quan hệ gắn bó với thêm nhiều người tốt để có thể chia sẻ được nhiều hơn và cảm thấy yêu cuộc sống hơn. Mình chưa có gia đình nhưng mình nghĩ có các thành viên đã lập gia đình cũng tốt đúng không ?
    Bạn Dươngta ơi, khi đưa ra ý tưởng này mình nghĩ bạn hẳn có nhiều ý tưởng thực hiện đi kèm rồi, có thể triển khai cụ thể hơn được không ? Nếu hay thì ko cần hô hào , hẳn những người thực sự tâm huyết sẽ tham gia nhiệt tình.
    Thân
  4. ManOfNow

    ManOfNow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Không phải chỉ thêm bạn bớt thù đâu, mà mở rộng quan hệ là điều nên làm. Nhưng chi dành cho những đối tượng cô đơn thôi nhé.
  5. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Em thì kiên quyết không vô Hội này, mà em chỉ muốn kéo 1 anh nào đó ra khỏi Hội này thôi. Mí lại, em còn kém lắm, chưa chắc đủ tri thức để tham gia Hội.
  6. meogiagia

    meogiagia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mình không hiểu tại sao bạn lại có suy nghĩ ích kỷ và tiêu cực như vậy nhỉ? Tại sao tất cả những người khổ vì cô đơn lại vào 1 hội với nhau, trong đó lại than vãn với nhau (vì khổ mà!) mà không có 1 chút xíu lạc quan nào cả?
    Vậy thì bạn hãy cứ tiếp tục gặm nhắm sự cô đơn của bạn đi nhé!
  7. duongta

    duongta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    không có đâu
    Hội này dụ những kẻ đang thấy cô đơn và muốn thay đổi tình trang sang->hết cô đơn mà. Ai ko vào hơi bị phí đấy.
    Lại còn ở ngoài mà đắc ý nữa, nhỉ
  8. ManOfNow

    ManOfNow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Em thì kiên quyết không vô Hội này, mà em chỉ muốn kéo 1 anh nào đó ra khỏi Hội này thôi. Mí lại, em còn kém lắm, chưa chắc đủ tri thức để tham gia Hội.
    [/QUOTE] EM không vào thì kéo sao nổi anh nào đó ra được, các chị chắc không giữ các anh sao em?
  9. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Cho nên em mới trả lời trong đây đấy ạ, một chiêu để mấy anh còn biết đường mà theo chứ .
    Chị nào giành anh nào thì... cứ tự nhiên. Em theo chủ nghĩa ''thích thì chiều'' anh ạ.
  10. redground

    redground Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Bạn Dương này làm ăn chán quá! Cứ đề ra tôn chỉ và mục tiêu rõ ràng! Ai theo được thì theo, ai chơi được thì chơi! Sau đó mới tính tiếp chứ! Cứ hô hào xuông thì bao giờ mới được!

Chia sẻ trang này