1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy mở rộng giao lưu nào: bạn là trí thức, bạn cần có thêm bạn bè?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi duongta, 01/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tungcongtu

    tungcongtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đọc hết ngần ấy trang, tôi chính thức nộp đơn tham gia hội (nghe cứ như vào Đ ấy nhỉ?). Và đây là thông tin sơ bộ:
    Họ và Tên: Đậu Thanh Tùng
    E-mail: dauthanhtung@yahoo.com
    Nick như e-mail
    Tuổi: 197X (X đời gần chót)
    Nghề nghiệp: Công nhân trong trường học
    Điện thoại 098.882271x
    Địa bàn hoạt động: Giới giang hồ hay gọi là Hà thành
    Đề nghị các VIP có thông báo trả lời sau khi đơn đã được xét duyệt
    Chúc mọi người vui vẻ, chống lại được virut Xi-tret...
  2. kiki05

    kiki05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Sau khi xem xét đơn tham gia hội của bạn,chúng tôi rất vinh dự được chào mừng bạn tham gia cùng với chúng tôi.
    Hãy thường xuyên liên lạc và tham gia các hoạt động nhé,đảm bảo bạn sẽ không cảm thấy thất vọng khi đăng ký vào hội này đâu nhé! Khi nào có vụ off chúng tôi sẽ ll với bạn,Ok?
  3. di_tim_tri_ky

    di_tim_tri_ky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Ôi hay quá. Vậy bác bút chì đỏ đỏ nhớ mua quà gì bên ấy về làm kỷ niệm cho mọi người chứ nhẩy. Nhất là thành viên trẻ nhất-em út của cả nhà.
    hic hic. Nếu bác không có quà thì em sẽ mất
    Quà gì cũng được. Chỉ cần có ý nghĩa thui.
    Thanks bác rất nhìu
  4. duongta

    duongta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Loa ! loa ! loa!
    ( thế này không khéo Hội này biến mình thành mụ mõ mất thôi)
    Nhưng ko sao, thông báo hay, thông báo cực hay đây!
    Lần này thì khác rồi nhé, Sinh nhật bác Manofnow tới rồi, bà con ta ơi mau mau tụ tập. Đây là lần đầu tiên Hội mình tổ chức Sn phải thật xôm chứ nhỉ.
    Kế hoạch dài hơi một tí nhé, thế này:
    1- Màn một tặng hoa nè, chúc tụng nè và ...
    2- Màn 2: ăn bánh mì xíu mại ở Hoà Mã nhé (ăn nhanh nhé).
    3- Màn 3 mới là màn xôm và chủ đạo này: đi hát hò nhé kéo dài thoải con gà mái luôn- Ai xung phong làm hoạt náo viên thì xin vui lòng chuẩn bị vài tiết mục múa hoặc đại loại thế .
    Hội mình cố gắng đi đầy đủ và đúng giờ nhé.
    Tí quên nhắc đến giờ mới nhớ: đúng 6h ở số 4 Hoà Mã.
    DTLL: Dương-0915 596 075
    Những thành viên mới tham gia lưu ý: Cơ hội để các bạn chứng tỏ mình muốn tham gia một cách nghiêm túc đang đến rất gần, nếu không tham gia hoặc không có LL lại thì bà con biết đấy
    Chúng tôi sẽ lập danh sách những thành viên bị loại khỏi Hội-xin vui lòng miễn thắc mắc
    Được duongta sửa chữa / chuyển vào 09:12 ngày 13/04/2006
  5. duongta

    duongta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Hà nội trở gió, tuyệt quá phải không các bạn.
    Sau mấy ngày nóng nực đầu mùa, gió về khoác cho Hà nội vẻ cổ kính và lãng mạn, vốn vẫn là rất riêng của chỉ một Hà nội.
    Hôm nay ngủ dậy tiết trời đã khác hẳn, (tiếc là Duongta có tật hay ngủ dậy muộn) chỉ kịp chạy ra ngoài trời hít một hơi dài để tận hưởng bầu không khí xung quanh rồi vội vã lao ra đường. .
    Vội vội vàng vàng như bao nhiêu người khác lao đến công sở. Qua hết Hồ Hoàn Kiếm là tới phố Bà Triệu, phủ một lớp trên đường phố là lá, chưa hết, những trận mưa lá vẫn liên tục trút xuống rơi vào dòng người qua lại, quấn quít chạy theo họ. Chắc chúng muốn cố níu lại chút gì còn sót lại của mùa thu cũ, mùa đông cũ.
    Tôi tự hỏi lòng liệu có bao nhiêu người đi dưới trận mưa lá này có cùng cảm nghĩ như tôi và thêm yêu một Hà nội với vẫn vẻ cổ kính và lãng mạn xưa mà mỗi lần gặp lại vẫn thấy như khác lạ, như quen thuộc, như quyến luyến vấn vương hơn.
    Dân kỹ thuật mà học đòi văn chương, xin bà con vui lòng lượng thứ ( có cười xin vui lòng cười bé bé)
  6. hongvang86

    hongvang86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    E ki ki đây!
    Lãng mạn quá nhỉ? có một lần E cũng từng được chứng kiến cảnh này...chỉ một lần thôi,n nhớ mãi....Hôm nay chị thật là may mắn.Chúc chị một ngày làm việc vui vẻ và hiệu quả!
  7. ManOfNow

    ManOfNow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    May cho mình là hôm nay được ngắm cảnh lá vàng rơi, thời tiết thật là dễ chịu. Thời tiết muốn níu kéo mọi người nhớ lại một chút mùa đông hà nội.
    Mưa vẫn rơi đều giữa đêm lạnh
    Mùa đông năm nay không có anh ?
    Cây hoa sữa sau nhà hương thơm ngát
    Em chờ anh thao thức suốt năm canh
    Anh ở nơi nào sao không về ?
    Để cùng em qua mấy nẻo sơn khê

    (thơ của người khác đấy)
  8. thefebruary28

    thefebruary28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Có khi trong kế hoạch off Sinh nhật bác ManoNow tối nay, phải thêm kế hoạch chạy xe vòng vòng ngoài đường để ngắm lá rơi và cảm nhận cái lạnh ngọt ngào cuối mùa đông mất thôi. Các bác nhà mình hôm nay máu nghệ sỹ quá.
    Có mấy câu thơ em rất thích, gửi tặng các bác nhé. ( Thơ st- not mine)
    Cây xanh mình thay lá
    Trời đổi nắng mát mưa
    Đường đổi vòng tới thẳng
    Em đổi có thành chưa
    Những bài thơ viết lại
    Đổi buồn sang niềm vui
    Giọt nước mắt hứng lại
    Rửa long lanh nụ chồi
    Một ngày nhiều thay đổi
    Như trong em cần anh
    Cơn gió sau mệt nhọc
    Muốn đổi đến mát lành
    Anh đổi thương bén nhớ
    Đổi giận hờn làm vui
    Khi không đổi lấy cả
    Đầy ban mai em cười.
  9. violetmio

    violetmio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hi. Tui là một hat cơm nguội. Hạt cơm nguội được hạt cơm nếp giới thiệu cho trang này, nên vào xem thử. Ngày mai 14 tháng 4 là ngày dành cho những người cô độc (người cô đơn tặng quà, chia sẻ với nhau) hichic, cái chủ đề này có vẻ ra đời trong dịp có ý nghĩa đấy chứ. Vậy cho tui join với nhé
    Địa chỉ của tui: violetmio@yahoo.com
    Tui online thất thường, và luôn trả lời thư và tin nhắn kịp thời. Có hạt cơm nguội nào sợ nắng, sợ gió cuốn đi, thì lại đứng cạnh tui nhé. Biết đâu đấy chúng ta bớt sợ hơn
  10. salangane270475

    salangane270475 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua ngồi ở Nhà thờ lớn, thấy lá vàng rơi và rụng nhiều như mùa thu vậy. Mình phân vân tự hỏi là tại sao bây giờ đang mới chớm hè mà lại có lá vàng rơi nhiều thế? Cái nắng, nóng của một ngày có thể đánh đổi lại bằng một buổi tối mát mẻ và mải mê nhìn và đuổi theo một chiếc lá rơi.
    Những người đi lễ nhà thờ, trẻ con nô đùa, chạy nhẩy, những đôi đang yêu nhau cũng tìm cho mình một chỗ ngồi thú vị để được có một cảm giác thư giãn thật là thoải mái.
    Mỗi khi có chuyện gì cần phải suy nghĩ, mình lại ra NHL hay NTL chỉ để ngồi hay nhìn ngắm mọi thứ xung quanh mình đang chuyển động. Một cách giải quyết vấn đề rất hiệu quả sau những công việc hàng ngày mệt mỏi và đầy áp lực.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này