1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy mở rộng giao lưu nào: bạn là trí thức, bạn cần có thêm bạn bè?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi duongta, 01/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. violetmio

    violetmio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Nhờ người mua mũ bảo hiểm theo tiêu chuẩn cơ quan (hic. Ai cũng có tư tưởng ỷ lại ) Đồng nghiệp thứ nhất tiện thể bảo: ?oMày phải tự đi mua chú nhờ ai? Đồng nghiệp thứ hai ?okhông?.? rồi im bặt. Mình đọc tiếp ý nghĩ ấy ?okhông đi làm sao biết vừa hay không?. Hic. Nhóm làm việc rất tốt. Nhóm làm việc của những người dưng, không làm phiền và ảnh hưởng nhau. (Nhạy cảm qúa đôi khi thành nghiệt ngã)
  2. bongdem_06

    bongdem_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Hix .. trả bù cho em
    Xếp thứ nhất sai: Đánh cho anh công văn gửi cho khách hàng,
    Xếp thứ hai yêu cầu sang HSBC đưa tài liệu
    Phòng Kế toán bảo photo gấp đống giấy tờ ..
    Phòng Market yêu cầu đi đóng sổ gấp để cùng sếp đi kí hợp đồng với khách hàng ...
    Có mỗi một cái xác phàm .. xoay sao cho kịp .. từ chối thì không được mà làm những việt quan trọng trước thì những người kia ..lườm ...
    Ghét nhất làm em út
  3. bongdem_06

    bongdem_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    chị Dương
    Sự thật trong bóng đêm là gì nào?
    Những thứ mập mờ không nhìn rõ, những bàn tay cham vào bàn tay lúc nào không biết và cả những cảm xúc, những suy tư không thể tiết lộ, không thể trông thấy trong ánh sáng ban ngày. Bóng đêm .. nơi sự thật được phô bày, nơi con người thấy mình thanh thản nhất, trút mọi muộn phiền ..............
  4. duongta

    duongta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    hì hì
    Chứ không phải tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh. Có nên kể ra đây chuyện "thày bói xem voi " không nhỉ?
    Cô nương ơi, bóng đêm là nơi để mặc sức phát huy trí tưởng tượng mừ.
    [r33)
    ]
  5. duongta

    duongta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, Hồ Tây đúng là Hồ Tây. Lâu lâu mới có thời gian đi quanh Hồ Tây xem chiều xuống. Mặt hồ chỉ gợn tí sóng thôi mà sương chiều giăng kín mặt Hồ.
    Tiếc là hôm qua Duongta chẳng rủ được ai đi cùng cả, nếu không giờ phút đó mà chèo thuyền ( thì tuy hơi mưa chút) nhưng mà lãng mạn tuyệt xì là vời.
  6. ManOfNow

    ManOfNow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Cái nick bongdem này mới toe, hình nhw là thành viên cũ thì phải. Đề nghi Nga kiểm tra lý lịch kỹ càng nhé. không chơi kiểu 2 nick đâu.
  7. luutientrung

    luutientrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Duong tra loi cham qua chieu minh co viec xuogn HD ko len mang duoc ko biet ko thi da ra ho tay voi ban roi,hom nao minh cung di qua ho tay nhung chi la di qua thoi chu ko ngoi o do bao gio.The Duong da bao gio ngoi ngam ho tay o doan vong thi chua minh hay ra do vao buoi toi cung bon ban lop 12,tuan mot lan vui lam.hom nao di dau choi bao minh nhe minh ung ho ca hai tay.
    30-4 nay duoc nghi nhieu day chac ai cung co ke hoach di choi D len lich gap mat som di de moi nguoi bo tri.
  8. violetmio

    violetmio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Nghe Duong ta nhắc đến Hồ Tây mà thấy nhớ Hà Nội. Hic. Chiều qua đến thăm một lớp học. Gặp cô bé 3 tuổi, mặc độc một cái áo. Màu da và màu đất tèm nhèm. Cô bé hồn nhiên cười và nói thứ tiếng mình không hiểu. Dùng ngôn ngũ body đối thoại, cô bé cười ngớ ngấn, chạy lại túm áo. Thấy lạnh và sợ. Mình cô đơn trước cộng đòng người này. Lạc lõng với suy nghĩ của đồng loại còn đáng sợ hơn là gặp một tộc người mông muội giữa Amazon.
    Có ai ở Hà nội ăn giùm tôi món nem tai của bà Hồng (hàng thùng) ?
  9. bongdem_06

    bongdem_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chị Dương dạo một mình Hồ Tây à, Hồ rộng thế bảo sao không lạnh lại mưa phây phây nữa chứ ...Cái cảm giác cô đơn buồn buồn dễ vềlắm hoặc là nhớ nhớ thương thương ai đó ...
    Em hay dạo vòng quanh hồ Hoàn Kiếm cả nhà ạ, đi về phía bưu điện HN ấy không khí khác hẳn tiếng otô xe máy cứ lùi lùi phía xa , thích nhất là đi dạo buổi sáng và buổi chiều cảm giácnhẹ nhàng thanh thản lắm ... Bao nhiêu muộn phiền cứ gọi là lăn tăn trên mặt hồ ... rồi biến mất ..
    --------------
    @ManofNow: không phải phí công điều tra đâu anh, em khai luôn nàyhi fhi .. người thì đúng là cũ rích trong ttvn rùi nhưng là thành viên của hội thì chỉ có nick này thui , không chơi 2 nick đâu ạ khì khì ... Làm gì mà anh ( chắc là anh ^o^ ) đa nghi thế . Có chị Dương làm chứng cho em, em thề là emkhông khai man, nếu có đuổi em ra khỏi hội
    ---------------
    30-4 nhà mình có kế hoạch đi đâu không ? Các hội khác rục rịch hết rồi kìa ..
  10. duongta

    duongta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Còn có hơn một tuần nữa là tới 30-4 rồi.
    Hội ta mau chóng bàn bạc vụ này cái nhẩy.
    Đi chơi đi, xả hơi cho thoải mái tinh thần tí.
    Được duongta sửa chữa / chuyển vào 14:04 ngày 19/04/2006

Chia sẻ trang này