1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy mở rộng giao lưu nào: bạn là trí thức, bạn cần có thêm bạn bè?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi duongta, 01/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. violetmio

    violetmio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Nỗi nhớ có hình một cái nhíu mày. Nắng hôm nay thật lạ. Vàng như màu gió thu. Phiên nhớ gay gắt một bờ vai. Hơn 6 năm, nỗi nhớ vẫn mới mẻ như ngày nào. Nhấc điện thoại....cảm giác cái nhíu mày rất rõ ở đầu dây. Thời gian như một mảnh lục bóng. Soi lòng mình, PHiên thấy rõ nỗi nhớ cồn cào. Sự xô bồ của cuộc sống khiến ngôn ngữ của Phiên dầu dãi nắng mưa. Lần đầu tiên trong đời Phiên bộc lộ lòng minh...em rất nhớ anh..Cảm giác tội lỗi ngập ngụa...lòng kiêu hãnh bị tổn thương...Phiên lầnm lũi ra cửa, lòng không bình yên.....
  2. songxanh78

    songxanh78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    chán thật, hic, hôm nay lại bị hụt mất buổi off. Mà cũng lạ là nhóm này cứ hẹn vào lúc 6h chiều là sao nhỉ . Cứ họp vào tầm này thì em chịu thua luôn ko thể đi được. Hì, chị Dương ta cho em đăng ký tham gia 1 chân chuyến đi 30/4 nhé , chắc chắn hôm đó kiểu gì em cũng có mặt
  3. violetmio

    violetmio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Duong ta có thích ngồi ở thềm nhà hát lớn, ăn kem, nhìn mọi người qua lại không? Nếu tui giới thiệu HN cho một người lạ, chắc chắn tui sẽ mới họ cùng tôi làm việc ấy, hoặc ngồi uống nước vỉa hè ở con phố nhỏ cạnh nhà thờ lớn. Hic.
    Tui lại thấy nhớ căn phòng nhỏ tẹo của mình rùi. Tháng trước cây tiên đồng của tui chết. Không biết bây giờ cây ngọc nữ không có ai chăm sóc còn sống sót không?
    Mong cho tuần này nhanh chóng qua.
  4. duongta

    duongta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết từ bao giờ, những buổi tối mùa hè Hà nội, người người lũ lượt rủ nhau về Tràng tiền xếp hàng mua kem. Sau một hồi xếp hàng (hơi lâu một tí) rồi thì cũng đến lượt mình. Có lẽ chỉ còn kem Tràng tiền nơi duy nhất còn lại dấu ấn của một thời bao cấp. Nhưng mà ko sao, có lẽ mọi người đã quá quen với cảnh xếp hàng, căng thẳng lúc chen vào và những khuôn mặt thoả mãn khi cầm túi kem quay ra. Trời mới đã làm sao (khó nhọc mới có mà), hai bên vỉa hè chật cứng người nhé, nhìn mọi người vui vẻ gặm gặm que kem thưởng thức vị mát lạnh-ngọt ngào-thơm hương cốm, đậu xanh....của chúng, quả thật người qua đường làm sao có thể cưỡng lại ?
    Những người con xa Hà nội có ai lại không từng nhớ về những buổi tối như thế. Ai đi xa trở về mà ko lần mò tìm lại thói quen này. Và khách đến Hà nội thử hỏi có ai không được giới thiệu về một phong cách Hà nôi, một thói quen đã trở thành người Hà nôi, từ thời gian nào, ai còn nhớ rõ nữa đây?
    Được duongta sửa chữa / chuyển vào 08:50 ngày 24/04/2006
  5. KOJ

    KOJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Khi gặp anh, em sẽ đổi status từ "cô đơn" thành "ván đã đóng thuyền" đó, hehe
  6. tophit

    tophit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Thông báo không chính thức
    V/v: Off ngày 30/4
    Tạm thời thay mặt chủ tịch hội mà thông báo rằng,
    do các Nhân trong hội rằng là không nhiệt tình lắm, rằng là chỉ kêu gọi à ơi mà vẫn không thấy tăm hơi mặt mũi đâu để đóng xiền, và vân vân và vân vân lý do khác mà
    Tạm thời thông báo rằng: Chương trình Off đi suối Tiên có thể sẽ bị hoãn và thay vào đó là một chương trình đi Fishing ở đâu đó gần Hà nội. (đề nghị ai biết ao câu nào mà có nhiều "Cá" to đề nghị góp ý)
    Thông báo chính thức và cụ thể hơn sẽ có chi tiết hơn vào một hai ngày tới.
    Ai cũng giữ lời hứa nếu họ còn nhớ họ đã hứa những gì.
  7. NgUyeNc0nu0nG

    NgUyeNc0nu0nG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Em cũng mong thế !
    Bao giờ có được may mắn "đi câu cá" với các anh chị nhỉ !
  8. duongta

    duongta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên là làm que kem mát lạnh, Duongta ngay lập tức chạy thẳng ra Nhà Hát Lớn chứ, ngồi đó vừa nhẩn nha ăn kem, vừa ngắm người đi đường vội vàng qua lại.(để thấy tự hài lòng và cảm thấy đôi phút thanh thản, )
    Nhìn ra xung quanh, có phải mình còn hạnh phúc hơn khối người ko nhỉ?
    Duongta
    Được duongta sửa chữa / chuyển vào 08:32 ngày 25/04/2006
  9. tungcongtu

    tungcongtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nhắc đến kem và nhà hát lớn là tôi lại thèm. Sắp tới tôi đến làm việc cạnh nhà hát lớn thì tha hồ mà đi bộ ăn kem. Là lá la
    Hy vọng được đi câu cá với mọi ngưòi, nhưng nói trước là tôi không biết câu cá đâu nhé.
  10. salangane270475

    salangane270475 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Dạo này Nhà hát lớn đông quá, nhưng ngồi ở đó thật là thích.

Chia sẻ trang này