1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy mở rộng giao lưu nào: bạn là trí thức, bạn cần có thêm bạn bè?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi duongta, 01/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dat80

    dat80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người.
    Hôm qua mình vinh dự được tham gia buổi chiêu đãi của bác Tungcong tu và cô nương songxanh78 tại Lư Trà Quán - 456 Hoàng Hoa Thám.
    Do điều kiện trời mưa nên chỉ có 7 thành viên tham dự được buổi chiêu đãi. Theo chương trình thì tối qua sẽ có một buổi biểu diễn ca nhạc tương đối là hoành tráng, nhưng do trời mưa nên chương trình ca nhạc đã bị huỷ.
    Tuy nhiên,, hội của chúng ta đã được giao lưu với các thành viên của box nhạc Trịnh và đã được thưởng thức giọng hát rất hay của các thành viên bên box nhạc Trịnh.
    Trong buổi gặp mặt tối qua, các thành viên cũng bàn về kế hoạch buổi off vào chủ nhật tuần tới (tức ngày 04/6/2006)
    Theo như chương trình đã được bàn thì hội chúng ta sẽ đi câu cá (cả ngày). Còn về địa điểm thì xin ý kiến của mọi người (Đông Anh or Gia Lâm). Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của mọi người
    Chào thân ái và quyết thắng
  2. thefebruary28

    thefebruary28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã bao giờ được ngồi trên những chiếu chõng tre, trong ánh nến lung linh bên cạnh những người bạn mới quen nhưng cảm tưởng như người một nhà, được nghe bạn mình hát thì thầm và rủ rỉ nhạc Trịnh Công Sơn trong tiếng mưa rả rích bên ngoài mái lá, được co mình lại với không khí se lạnh bên ngoài thảng lại ùa vào và khẽ lắc lư theo điệu nhạc nhìn theo những làn khói thuốc luẩn quẩn trong lều và nhấm nháp vị đắng ngọt của trà cúc. Bạn đã bao giờ được trải qua cảm giác ấy chưa ? Tôi xin chia buồn vì bạn đã bỏ qua cơ hội có một không hai ấy trong buổi tối hôm qua .
    Xin cảm ơn những người bạn đã cùng chia sẻ với tôi những giây phút khó quên ấy.
  3. salangane270475

    salangane270475 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Nghe Moon tường thuật buổi off của nhóm mình hôm qua mà tiếc quá.Nghe nhạc Trịnh trong một khung cảnh như thế thì còn gì tuyệt bằng cơ chứ.
    Lần sau sẽ quyết không bỏ qua nữa.
    Tớ rất ủng hộ vụ off câu cá ( ngày 4/6) lần tới của nhà mình.
  4. butchido

    butchido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Chị Dương cho em leo cây nhé. 7h30 gọi điện hỏi ý kiến chủ hội là trời mưa to thế thì thế nào có off được không?. chủ hội vô tư rằng mưa thì mặc mưa chị đang mặc quần áo xách xe ra cửa rồi. Vì tinh thần quên mình giữa mưa bão chanchu của bà chị, em cũng nghiến răng học tập. Thế mà khi đến ko thấy bà chị đâu. Bà chị phải tự xử đi chứ nhỉ
    Được butchido sửa chữa / chuyển vào 12:03 ngày 26/05/2006
  5. simpleman247

    simpleman247 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Ôi tiếc thật đấy! nhưng biết làm gì bây giờ? công việc vẫn quan trọng hơn mà! thôi đành hẹn dịp khác vậy!
    Chị Yến nhà ta dạo này có vẻ yêu đời nhỉ? chắc là đang yêu anh nào nên cứ suốt ngày "Và em đã yêu, và em đã mơ..."
    Nói cho anh em mừng cái coi chị!
  6. duongta

    duongta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Chị Dương cho em leo cây nhé. 7h30 gọi điện hỏi ý kiến chủ hội là trời mưa to thế thì thế nào có off được không?. chủ hội vô tư rằng mưa thì mặc mưa chị đang mặc quần áo xách xe ra cửa rồi. Vì tinh thần quên mình giữa mưa bão chanchu của bà chị, em cũng nghiến răng học tập. Thế mà khi đến ko thấy bà chị đâu. Bà chị phải tự xử đi chứ nhỉ
    Được butchido sửa chữa / chuyển vào 12:03 ngày 26/05/2006
    [/QUOTE]
    Nghe moon tả kìa, trời ơi tiếc quá.
    Thế mà Butchido vận còn tính phạt chị nữa à, sao ác độc thế. Duongta tuy không "vượt khó" được nhưng đã đầu tư bao tâm huyết để cổ động bà con tham gia một buổi chiêu đãi đầy ý nghĩa như thế, quả đáng tuyên dương. Mong bà con nói giúp Duongta một câu công bằng cái nhẩy
  7. ManOfNow

    ManOfNow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá, không ai thông báo gì cho mình cả...
  8. tungcongtu

    tungcongtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Thưa bác muaxuan là tôi đâu có đao to búa lớn gì đâu. Đó là 2 câu thơ mở đầu cho vụ nhân văn giai phẩm thôi mà. Nghe bác nói tôi cảm thấy thẹn quá.
  9. Toithich_mauxanh

    Toithich_mauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Hoi minh vui qua nhi, duong nhu co ca sinh vien nua thi phai. Cho to mot suat tham gia voi moi nguoi nao.
    Hen gap lan toi nhe
  10. muaxuan2000

    muaxuan2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Vụ câu cá này hay đấy. Tớ ủng hộ hai tay hai chân luôn.
    Mọi người đi đông đủ vào cho vui nhé.

Chia sẻ trang này