1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy mở rộng giao lưu nào: bạn là trí thức, bạn cần có thêm bạn bè?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi duongta, 01/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. simpleman247

    simpleman247 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà! mấy hôm nay bệnh và bận quá nên kô lên forum đọc tin tức, kô ngờ mọi người đang bàn luận, à phải gọi là tranh luận dữ quá! mọi người cười lên 1 cái cho bớt căng thẳng cái nào!
    Các bạn biết không? như các bạn biết rồi đó, mình là một người ở miền Nam ra công tác ở HN này, công việc cứ cuốn mình suốt hơn nửa năm trời, chẳng có 1 người thân hay bạn bè ở đây, nhiều lúc cảm thấy chán lắm, vì ngoài giờ làm việc mình biết làm gì bây giờ? Nhưng rồi khi tham gia với các bạn, mình thấy vui lên rất nhiều khi có thêm những người bạn như các bạn, rồi những buổi họp mặt của chúng ta nữa, cho dù mình có tham gia hay không tham gia, nhưng mình biết chắc các bạn cũng cảm thấy vui vẻ lắm đúng không? Đó chẳng phải là tiêu chí của chị Dương như trong bài đầu tiên mà chị ấy viết hay sao? xin nhắc lại mục đích chính của chúng ta là có thêm nhiều bạn bè, mở rộng những mối quan hệ cả trong tình bạn, tình yêu, và công việc... tất nhiên không thể nào chắc chắn là không có những suy nghĩ không được trong sạch lắm, nhưng tất cả những gì không phù hợp sẽ tự động đào thải thôi mà, đúng không?
    Ai cũng có những lo toan, cũng có cuộc sống bận rộn, bươn chải hằng ngày... những giờ phút chúng ta gặp nhau là để mọi người quây quần lại bên nhau, được vui đùa để quên đi những nỗi bận tâm hằng ngày, để lại có thêm những mối quan hệ công việc ngoài giờ, và để gắn kết mọi người lại với nhau (biết đâu sau này lại có đôi nào đó gắn bó với nhau từ Hội chúng ta ra! ) Điều đó đã đủ mang ý nghĩa của Hội chúng ta chưa? mình nghĩ là gần như là đủ rồi đấy! bạn không thấy là chúng ta đang làm cho những người xung quanh mình cảm thấy vui vẻ hơn, yêu đời hơn vì đã có thêm những người bạn như chúng ta sao? để rồi chúng ta mỗi người lại tiếp tục sống và làm việc, nhưng chúng ta cảm thấy vui vẻ hơn và chờ đợi giây phút mọi người lại được gặp nhau!
    Tất nhiên chúng ta không thể cứ vui chơi mãi mà không chung tay làm điều gì đó giúp ích cho đời, vì thế nếu chúng ta có chương trình gì thì cứ đưa ra bàn luận và thực hiện nếu được! không cần phải đưa ra đường hướng hoạt động gì đâu, làm như vậy nó sẽ có vẻ xã hội lắm, như vậy sẽ làm phai mờ đi ý nghĩa ban đầu của Hội chúng ta!
    Đây là suy nghĩ của mình, có thể bạn đồng ý, cũng có thể bạn không đồng ý! nhưng hãy hiểu rõ mục đích ban đầu của chúng ta, chúng ta làm bạn với nhau để cùng nhau chia sẻ niềm vui và nỗi buồn, để cùng động viên và tiếp cho nhau thêm nghị lực trong cuộc sống đầy những lo toan và tính toán này! Hãy VUI SỐNG nhé! Bởi vì chúng ta là NHỮNG NGƯỜI BẠN!
    SIMPLEMAN
    .
  2. dat80

    dat80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hội mình chiều nay tổ chức ăn mừng một vụ gì đó (chiều Moon sẽ thông báo). Vậy đề nghị bà con có mặt đông đủ.
    Thời gian: 18h
    Địa điểm: Quán nem tai bà Hồng ở phố Cầu Gỗ (gần ngã tư Nguyễn Hữu Huân, hàng Thùng và Cầu gỗ)
    Số điện thoại chị Duong: 0915596075.
  3. ManOfNow

    ManOfNow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Sau 2 ngày mình post lên một bài khác thường thì thấy topic được up liên tục, cũng có hiệu quả đấy chứ. Mọi người cũng có cơ hội nói ra và bày tỏ những suy nghĩ của mình, tất nhiên không phải là tất cả. Bên cạnh đó tôi cũng hiểu phần lớn rất nhiều người không đồng tình. Bởi vì sao? Có lẽ tôi là người đã chặn lại một loạt những trang bài về thông tin du lịch, ăn nghỉ giá cả... Và quan trọng hơn có lẽ là làm mất lòng nhiều người.
    Tôi chắn chắn một điều rằng khi mọi người khi bắt đầu xem topic này cũng chỉ một vài trang đầu thì thấy rất hay, rất mới lạ nhưng không ai đủ kiên nhẫn đọc hết và sẽ tiến đến những trang cuối. Khi ai đó đọc những dòng thông tin đó không hiểu họ sẽ nghĩ gì, khi mà mất công lật mấy trang liền nó hoàn khác với những trang đầu. Dẫu vẫn biết rằng chúng ta đang xây dựng, đang tìm một điểm chung cho tất cả mọi người, nhưng không phải là làm tức thời, làm cho được và chỉ nhìn cái mục đích giải quyết việc của ngày hôm nay.
    Còn về vấn đề định hướng hoạt động, theo tôi nghĩ chưa đến lúc làm to tát thế đâu. Cần gì phải có các hoạt đông xã hội, kinh tế... Mà sao không nghĩ đến các bài post bổ ích ngay trên chính cái diễn đàn này, đề mọi người thảo luận bổ sung kiến thức cho chính chúng ta. Điều đó không đáng làm lắm sao???. Tôi thấy làm thế phù hợp với cái tiêu đề của chúng ta từ ban đầu, ngay cả những bài post lên cũng nên trình bày cho dễ đọc. Mọi chịu khó mất thêm 1 vài phút, nhiều trang cứ thấy reply chồng chất mà lại còn có cả những chữ ký đọc xong thấy buồn cười lắm.
    Tôi nói thế này nhiều người cho rằng chỉ thấy nói, chẳng thấy mặt đâu cả. Có người nói: "Mà tôi nghĩ rằng tổ chức các buổi off đi chơi chỗ nọ chỗ kia cũng là để tăng thêm tình đoàn kết.". Xin thưa với mọi người rằng, mỗi người có một hoàn cảnh riêng, có đời sống riêng của mình. Một cuộc họp được gọi là đoàn kết thì cần những gì, hay chỉ là một số người cao hứng lên hô off là off sao. Tại sao không ấn định hàng tháng 1 lần vào một ngày cố định như thế mọi sẽ sắp xếp thời gian để đông đủ hơn (tất nhiên là không thể đủ 100%). Như thông báo của dat80 phía trên, thông báo từ đầu chiều - cuối chiều off. Những thông báo như thế nếu ai không đi chắc được xếp loại không đoàn kết rồi. Nhưng thử hỏi những người nhận được thông báo là bao nhiêu, những người không nhận được thì sao mà còn cả những người nhận được nhưng không sắp xếp được. Tóm lại là những thông báo như thế post lên như một kiểu cho có, còn tác dụng với mọi người được là bao nhiêu có ngoài trừ những người hô hào. Theo tôi, chỉ nên post những chương trình off có kế hoạch và sau đó là kết quả sau khi off để có ý nghĩa hơn. Còn một số người muốn off riêng là chuyện ngoài lề.
    Còn vấn đề nữa như Moon nói là cần làm trong sạch nội bộ, xin hỏi mọi người là nội bộ bây giờ có bao người và những ai không phải là nội bộ. Mà cũng phải nhìn nhận cho rõ hơn là trong mấy lần off, ai biết được người này trong sạch người kia không trong sạch. Tôi chỉ mong rằng mọi người hãy xây dụng chính cái topic này cho có ý nghĩa. Còn mọi vấn đề bàn bạc nên sử dụng qua YM thì hay hơn.
    Tôi có vài suy nghĩ thế. Cảm ơn vì đã đọc bài này!
  4. meoconlonton_o0o

    meoconlonton_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Em là thành viên mới cho em tham gia hội với các anh chị nhé !
  5. trai_hathanh

    trai_hathanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ lang thang qua box, đọc mấy bài của mọi người thấy rất có cảm tình. Hữu duyên nên em xin có vài lời.
    Cuộc sống bận rộn, công việc ngập đầu khiến mọi người ít có cơ hội gặp gỡ giao lưu và kết thêm những người bạn. Nhu cầu mở rộng quan hệ để chia sẻ, học hỏi lẫn nhau là rất lớn. Em cũng không hiểu các bác nói về trong sạch hay không trong sạch là về vấn đề gì nhưng em thiết nghĩ ở đây các bác toàn người trí thức, chắc các bác cũng đủ trình độ để biết được ai quan hệ với tình cảm chân thành và ai quan hệ vì mục đích gì đó.
    Hầu như mọi người vào box này là để giao lưu và làm quen, cùng nhau thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. Nếu muốn làm cái nọ cái kia thì đã không vào box này. Ví dụ như muốn cùng làm việc về Marketing thì sẽ sang box Marketing, muốn cùng làm việc về IT thì sẽ sang các box về IT, và còn rất nhiều box khác. Còn khi mọi người muốn làm một cái gì đó thì rất tốt thôi nhưng nếu quá đề cao vấn đề này thì như bác simpleman247 đã nói "như vậy sẽ làm phai mờ đi ý nghĩa ban đầu của Hội chúng ta".
    Em cũng đã tham gia nhiều box và có một điều chắc chắn rằng mọi người gặp nhau vui vẻ và đều cố gắng hòa mình.Các bác nếu cảm thấy hợp thì chia sẻ, học hỏi nhau nhiều hơn, sẽ có thêm những bạn thân. Còn nếu không thấy hợp thì coi như biết được một người để khi ra đường nếu gặp nhau thì cười với nhau một cái ( nụ cười rất tốt cho sức khỏe đấy các bác ạ )
    Nếu các bác chưa đóng cửa hội thì em tham gia với.
  6. thanhtqlk47

    thanhtqlk47 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0

    Được thanhtqlk47 sửa chữa / chuyển vào 21:31 ngày 21/06/2006
  7. duongta

    duongta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn manof now đã cất công trưng cầu dân ý ("Tôi chắc chắn" mà), xin bác công khai tỉ lệ phiếu bầu cho bà con mở rộng tầm mắt.
    Nhân nói chuyện mở rộng tầm mắt, xin bác manofnow đang đà xông tới post cho một bài chất lượng cao để bà con ta chấm dứt vụ phê bình và tự phê bình tại đây và lao vào loạt bài chất lượng cao cho máu nào. Duongta đã sẵn sàng tư thế vote 5sao cho bài của manofnow số ra đặc biệt nhân ngày báo chí cách mạng 21/6 đây.
    Ngoài ra, Duongta với thái độ thành khẩn nhận mọi thiếu xót về năng lực (post bài ko chất lượng và làm rườm mắt người đọc-tự phê nghiêm chỉnh nhé)
    Tôi chắn chắn điều rằng khi mọi người khi bắt đầu xem topic này cũng chỉ một vài trang đầu thì thấy rất hay, rất mới lạ nhưng không ai đủ kiên nhẫn đọc hết và sẽ tiến đến những trang cuối. Khi ai đó đọc những dòng thông tin đó không hiểu họ sẽ nghĩ gì, khi mà mất công lật mấy trang liền nó hoàn khác với những trang đầu. Dẫu vẫn biết rằng chúng ta đang xây dựng, đang tìm một điểm chung cho tất cả mọi người, nhưng không phải là làm tức thời, làm cho được và chỉ nhìn cái mục đích giải quyết việc của ngày hôm nay.
    Còn về vấn đề định hướng hoạt động, theo tôi nghĩ chưa đến lúc làm to tát thế đâu. Cần gì phải có các hoạt đông xã hội, kinh tế... Mà sao không nghĩ đến các bài post bổ ích ngay trên chính cái diễn đàn này, đề mọi người thảo luận bổ sung kiến thức cho chính chúng ta. Điều đó không đáng làm lắm sao???. Tôi thấy làm thế phù hợp với cái tiêu đề của chúng ta từ ban đầu, ngay cả những bài post lên cũng nên trình bày cho dễ đọc. Mọi chịu khó mất thêm 1 vài phút, nhiều trang cứ thấy reply chồng chất mà lại còn có cả những chữ ký đọc xong thấy buồn cười lắm.
    P/s: bài này Duongta đã chú ý chỉnh sửa, nếu vẫn chưa được xin tiếp tục góp ý bổ sung để cùng nhau tiến bộ nhé.
    Thân
    Được duongta sửa chữa / chuyển vào 10:53 ngày 21/06/2006
  8. duongta

    duongta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Welcome hai đồng chí mới, rất vui vì hai đồng chí đã quá bộ qua nhà chúng tôi và có ý định tá túc, meoconlonton và trai_hathanh, hai đồng chí gửi thông tin cho chúng tôi theo mẫu trang 22 nhé. Đủ các điều kiện tối thiểu là okie mà, see u soon.
    Được duongta sửa chữa / chuyển vào 14:33 ngày 21/06/2006
  9. nangcarmen

    nangcarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    Ui. Thoi để em post một bài vào đây nhé.
    Thưa các anh các chị, sau những thời gian hội ta ồn ào với các hoạt động off ẹp, tẻ nhạt với các nội dung trong topic, em vẫn cảm thấy trăn trở, suy tư với 2 vấn đề sau:
    1. Có phải mọi người hiểu nhau hơn, gắn kết với nhau hơn sau các buổi off ko?
    2. Có nên tăng cường tần số các buổi off ko?
    Bản thân em kinh nghiệm ít ỏi, tư duy nông cạn chắc cũng chẳng thể trả lời được vấn đề này song em cũng xin đưa ra vài quan điểm mong mọi người góp ý tranh luận, giúp sáng tỏ vấn đề trên.
    Một buổi ọp thường diễn ra trong khoảng thời gian 2 - 5h là dài (có một số buổi off dài ngày thì ko nói), số lượng thành viên tham gia dao động từ 5 - 20 người. Với thời gian ít ỏi như vậy, số lượng thành viên ko phải ít như vậy thì liệu mọi người có thể hiểu được nhau ko kể cả với sự tăng số lần off?
    Dù sau buổi ọp hôm qua với một không khí trẻ trung náo nhiệt, vui vẻ em vẫn xin đưa ra câu khẳng định của mình:"KHÔNG".
    Thực vậy, Các buổi off thường thường kèm theo các hoạt động ẩm thực hoặc văn nghệ, mọi người bị cuốn vào hát hò hoặc ăn uống. Vì vậy, em xin hỏi thời gian để mọi người quan tâm đến mọi người còn được bao nhiêu? Tất nhiên nếu ko có các hoạt động đó thì nội dung của buổi of sẽ tẻ nhạt, ko gây được hứng thú, hưng phấn cho các member. Nhưng có rồi thì lại cản trở sự trao đổi nguồn thông tin đa chiều giữa mọi thành viên trong hội.
    Và sau buổi off nhận định chung của mọi người là gì: "VUI, TRẺ, KHOẺ. CHẤM HẾT" Có ai cảm thấy được tính cách cá tính của ai, của mọi người trong buổi off ko? Đặc biệt khi số lượng tham gia quá lớn. Chắc chắn câu trả lời sẽ là KHÔNG rồi!
    Như vậy theo suy nghỉ của cá nhân em thì " CÁC BUỔI OFF KHÔNG CẢI THIỆN SỰ CẢM THÔNG SẺ CHIA TRONG HỘI", tất nhiên em ko phản đối việc ọp. Nó cần thiết quá đi chứ. Em sẽ chẳng hiểu ai, chẳng tin ai nếu chỉ suốt chát chít trao đổi qua mạng. Và chắc mọi người cũng vậy. Việc gặp gỡ ọp ẹp sẽ khiến cho mình hiểu rõ hơn về con người thực của đời sống, có thể thường khác con người trên mạng phải không? Tuy nhiên em thấy rằng ọp ẹp chỉ là điều kiện CẦN, và sẽ ko bao giờ là điều kiện ĐỦ để xây dựng mối quan hệ thân tình, đoàn kết trong hội chúng ta. Vấn đề ĐIỀU KIỆN ĐỦ vượt quá tầm suy nghĩ của em vì vậy mong mọi người đóng góp để tìm ra điều kiện đủ cho đường đi lâu dài của hội cho sự phát triển ngày một đi lên của hội.
    Trở lại 2 vấn đề đặt ra ban đầu, Ý kiến đầu em đã đưa ra một vài quan điểm đã nói ở trên. Có thể ko đúng, có thể nông cạn. Và điều duy nhất em mong muốn đó là mọi người hãy đưa ra quan điểm của mình về vấn đề này. Hãy suy nghĩ, trăn trở, đóng góp ý kiến để bác bỏ hay đồng tình quan điểm của em.
    Về vấn đề thứ 2: Em nghĩ rằng, ọp ẹp là cần thiết song không nên thực hiện tràn lan, đột xuất. Hãy lên lịch cố định cho các buổi ọp đặc biệt là vào các dịp ngày lễ, các sự kiện liên quan đến hội hoặc khi có các chủ đề cần thảo luận bên ngoài ko thể đưa vào tranh luận trên đây... Việc ọp ẹp theo lịch định trước sẽ khiến mọi người nghiêm túc và kịp thời sắp xếp công việc cho phù hợp, có sự chuẩn bị về nội dung chương trình cho phong phú, ý nghĩa, đồng thời nâng cao vè mặt giá trị tầm "trí thức" cho buổi ọp của chúng ta. Vậy khoảng thời gian giữa các lần ọp chúng ta làm gì? Hãy xây dựng một diễn đàn hay, một sân chơi bổ ích, một sự giao lưu thực sự giữa các member. "Tôi có thể hiểu bạn qua các dòng tranh luận, tôi có thể biết bạn nghĩ gì qua các dòng suy tư, và hội ta có thể đoàn kết, gắn bó, thân ái với nhau hơn qua các tranh luận nảy lửa, máu chiến trên topic này".
    Nhìn nội dung topic gần đây của nhà ta em thấy buồn, thấy chán, đôi lúc cảm thấy thất vọng. Hội ta là trí thức vậy khác các hội khác như thế nào? Tiếng nói của chúng ta có bản sắc riêng chưa? có nét tính cách riêng chưa? Đau lòng là chưa phải ko mọi người?
    Nhưng một vấn đề luẩn quẩn bế tắc đó là xây dựng nội dung thế nào, tranh luận ra sao thật là khó để đề xuất. Chính trị thì ko được bàn bạc, các vấn đề kinh tế, văn hóa hay các vấn đề vĩ mô khác nó quá xa vời với mọi người, chẳng ai am hiểu nó sâu sắc để mà nêu ý kiến, ý tưởng.
    Thôi thì..., mọi người ai có chủ đề nào trong cuộc sống có vẻ HOT một tý, thiết thực một tý với hội ta thì hãy đưa ra mà tranh luận, nâng cao hiểu biết cho mọi người.
    Ví dụ chủ đề hôm nay:
    1. Có phải mọi người hiểu nhau hơn, gắn kết với nhau hơn sau các buổi off ko?
    2. Có nên tăng cường tần số các buổi off ko?
    3. Chủ đề như thế nào là HOT, thiết thực với hội chúng ta?
    4. Điều kiện đủ để tăng cường sự sẻ chia, giao lưu, tinh thần đoàn kết trong hội là gì?
    Dù ko phải thư em cũng xin có vài lời cuối gọi là tái bút cũng được:
    ĐỪNG IM LẶNG, HÃY NÓI THEO CÁCH CỦA BẠN, HÃY CHO MỌI NGƯỜI BIẾT BẠN LÀ AI, BẠN NGHĨ GÌ, HÃY CHO MỌI NGƯỜI HIỂU HƠN VỀ BẠN.
  10. trai_hathanh

    trai_hathanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Em đặc biệt có cảm tình với box nhà mình. Ai cũng trăn trở và tìm cách thắt chặt hơn sự thân thiết với mọi người. Em cũng xin post thêm vài lời chân thành.
    Mọi người có gắn kết với nhau sau mỗi buổi off hay không là ở bản thân mỗi người.
    Nhất trí, nhưng bên cạnh đó mọi vẫn có thể gặp gỡ nhau ngoài những buổi off được tổ chức nếu có vấn đề cần giúp đỡ, chia sẻ hoặc đơn giản chỉ là gọi nhau đi cho vui ( nói là cho vui nhưng qua những vụ thế này mọi người hiểu nhau hơn rất nhiều. ).
    Ý kiến rất hay, nhưng sự chia sẻ về nghề nghiệp cũng như những vấn đề trong cuộc sống của mỗi thành viên cũng rất ý nghĩa và mọi người cũng được nâng cao hiểu biết đấy chứ.
    @duongta: chị bảo "Đủ các điều kiện tối thiểu là okie mà" làm em cứ nghĩ rằng trang 22 yêu cầu điều kiện: nào là tốt nghiệp đại học hệ chính quy, tiếng Anh nghe nói tốt, có mấy năm kinh nghiệm (hi hi). Hóa ra điều kiện cũng giản dị quá
    Em xin gửi mọi người cải pờ rô phai của em:
    - Tên thật: cứ gọi em là Minh cho thân thiện ( em mà post cả họ và đệm lên thì lại thắc mắc mất mấy trang mất => em tránh loãng chủ đề )
    - Ngày sinh : 14/8/82
    -Giới tính: Nam
    - Số điện thoại liên lạc: em gửi mọi người sau nhé
    - Nick YM: langthanghathanh@yahoo.com
    -Địa chỉ công tác: Hà Nội

Chia sẻ trang này