1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy mở rộng giao lưu nào: bạn là trí thức, bạn cần có thêm bạn bè?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi duongta, 01/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maibk

    maibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chao cac ban,
    Minh tinh co duoc biet den cac ban, cho minh dang ky duoc khong? Giup minh voi nhe
    Tên thật: Mai
    - Ngày sinh :
    -Giới tính: Nu
    - Số điện thoại liên lạc: 0903 299 766
    - Nick YM, nick TTVN: maihoangbk, maibk
    -Địa chỉ công tác
    tới địa chỉ : bienmuadong164@yahoo.com
  2. thefebruary28

    thefebruary28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Trước khi bàn tiếp về các chủ đề nhớn, mình xin phép được đề cập tới mấy tiểu tiết, mà nếu ko nói rõ ra e là có nhiều thành viên và quan sát viên hiểu nhầm về Hội của chúng ta.
    Bên cạnh đó tôi cũng hiểu phần lớn rất nhiều người không đồng tình. Bởi vì sao? Có lẽ tôi là người đã chặn lại một loạt những trang bài về thông tin du lịch, ăn nghỉ giá cả... Và quan trọng hơn có lẽ là làm mất lòng nhiều người.[
    @ManofNow: Chẳng qua là mọi người đang tạm gác chủ đề du lịch vì chưa thống nhất được thôi, chứ cái loạt trang bài mà bác nói ý chẳng có gì là sai cả và sau này nếu hội mình muốn đi du lịch thì chắc phải mượn tạm các bạn bên box Du Lịch vài mét đất để post thông tin sao ??
    Như thông báo của dat80 phía trên, thông báo từ đầu chiều - cuối chiều off. Những thông báo như thế nếu ai không đi chắc được xếp loại không đoàn kết rồi
    Xin thưa với mọi người, bản thân tôi cũng mới tham gia được 4 lần Off của Hội ( tính cả lần 5 thành viên đầu tiên gặp nhau lần đầu), vậy mà có bị nói là không đoàn kết bao giờ đâu ? Mà đọc lại tất cả các thông báo từ trước tới giờ của Hội trưởng cũng không hề thấy có câu nào là ai không đi sẽ bị đánh giá xếp loại A,BC gì đó. Mọi hoạt động đều trên tinh thần Tự nguyện , tự nguyện và tự nguyện mà.
    Hội ta là trí thức vậy khác các hội khác như thế nào? Tiếng nói của chúng ta có bản sắc riêng chưa? có nét tính cách riêng chưa? Đau lòng là chưa phải ko mọi người?
    Nhưng một vấn đề luẩn quẩn bế tắc đó là xây dựng nội dung thế nào, tranh luận ra sao thật là khó để đề xuất. Chính trị thì ko được bàn bạc, các vấn đề kinh tế, văn hóa hay các vấn đề vĩ mô khác nó quá xa vời với mọi người, chẳng ai am hiểu nó sâu sắc để mà nêu ý kiến, ý tưởng.
    Carmen ơi, Các hội khác họ cũng là trí thức cả đấy em ạ ! Một vấn đề là sao mọi người cứ thích làm khổ cái từ " trí thức" thế nhỉ ? Nó có tội tình gì đâu ? Đó là một trong những điểm chung của chúng ta thôi, vấn đề cơ bản là " Bạn muốn có thêm bạn bè " cơ mà . Mà sao lại loại Chính trị, kinh tế, văn hoá .. ra khỏi hội chúng ta thế ? Thế chúng ta đang sống vì cái gì, bằng cái gì và xung quanh ta là cái gì thế ? Chẳng lẽ lại là thế giới ảo ? Mà Carmen có chắc là chẳng ai am hiểu nó sâu sắc và thấy quá xa vời với mấy lĩnh vực đó không ? Hì hì, em làm cho nhiều người tự ái mất thui .
    Mong mọi người đừng hiểu nhầm là Moon tỷ mẩn mổ xẻ vấn đề quá, những cái nhỏ nhỏ ấy, xét kỹ ra thì chẳng nhỏ tý nào đâu. Chỉ mong mọi người tranh luận nhưng đừng phán xét và khẳng định về một tập thể ( có nhiều trí thức) mà thậm chí mình chưa hiểu và biết nhiều về họ. Có thế mới làm cho những cuộc tranh luận được lành mạnh và không căng thẳng .
    Cảm ơn nhiều,
    Moon !
    Được thefebruary28 sửa chữa / chuyển vào 11:44 ngày 22/06/2006
  3. ManOfNow

    ManOfNow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0

    Nhân bài post rất chất lượng của Moon, ManOfNow xin vote tặng Moon ngay 5 sao. Tặng luôn Moon bài hát này.






    makeWMPlayer("/nsdoc/0cf39675-3a3e-438d-b7fd-3db3d432c04e/?id=1150956724657", -1);




    Download File
    Được manofnow sửa chữa / chuyển vào 14:33 ngày 22/06/2006
  4. simpleman247

    simpleman247 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    Sao mọi người cứ phải tranh luận về những vấn đề này nhi? tưởng đâu mình viết bài lần trước, mọi người đã đọc và đồng ý với ý kiến mình rồi chứ? hóa ra vẫn còn đang tranh luận à?
    Thôi được, lần này mình sẽ tự đặt câu hỏi và tự trả lời vậy! mình sẽ cố gắng tự đặt hết tất cả những câu hỏi đang làm mọi người "lăn tăn" nhé! và hy vọng đọc xong mọi người sẽ không phải suy nghĩ nữa nhé!
    1. Tại sao tôi lại gia nhập Hội mình?
    Bởi vì tôi đã cảm thấy chán nản vì suốt ngày vùi đầu vào công việc và không có bạn bè để chia sẻ, để vui vẻ sau những giờ làm việc căng thẳng. Và 1 lần lang thang tôi đã vô tình tìm thấy Hội mình, thấy được phương châm của Hội " BẠN MUỐN CÓ THÊM BẠN BÈ". Đấy, chỉ đơn giản thế thôi, và thế là tôi đã có thêm những người bạn ở đất Hà Nội này!
    2. Tôi có cảm thấy vui không?
    Vui chứ, và mọi người có cảm thấy vui với tôi không? chắc là có đúng không? Từ lúc làm bạn với mọi người, mặc dù không tham gia hết được tất cả các buổi off, cho dù chỉ đơn giản là hát hò, ăn uống...nhưng tôi thấy rất vui vì các bạn, và trong những buổi tôi có mặt tôi đều cảm thấy sự hài lòng của mọi người, mọi người đã thực sự cảm thấy thoải mái sau những giờ làm việc mệt nhọc, và cũng nhờ nó mọi người có thêm những người bạn mới. Nó giúp mọi người cảm thấy thoải mái hơn để lại tiếp tục công việc và cuộc sống của mình! Đây cũng chính là mục đích chính của Hội chúng ta đúng không? cũng chính vì điều này mà ngày càng có thêm những thành viên mới tham gia với chúng ta!
    3. Chúng ta có cần phải có đường hướng hoạt động, có cần phải có vấn đề HOT để tranh luận không? có cần tham gia từ thiện không?
    Như đã nói ở bài trước, chúng ta đừng nên xã hội hoá ý nghĩa cũng như hoạt động của Hội chúng ta! Hội chúng ta lập ra để mọi người cùng kết bạn, cùng vui vẻ, cùng giảm bớt những áp lực của cuộc sống của công việc để rồi chúng ta sẽ tiếp tục sống, tiếp tục làm việc. Khi chúng ta ngồi lại với nhau, mục đích chính là mọi người không còn phải bận tâm đến công việc và cuộc sống hằng ngày nữa, giữa chúng ta chỉ có BẠN, BẠN & BẠN thế thôi, thế thì tại sao phải tranh luận những vấn đề xã hội làm gì nữa cho thêm nhức đầu? còn nếu ai có khó khăn hay thắc mắc gì thì cứ nói ra, chúng ta lại cùng bàn luận thôi! Còn vấn đề từ thiện thì tất nhiên đó là việc tốt, chắc chắn ai cũng đã từng tham gia, ngay cả tôi cũng tham gia nhưng là tham gia với những người bạn khác, và tại sao tôi lại không kêu gọi mọi người trong Hội chúng ta làm từ thiện, bởi vì tôi biết chắc các bạn cũng như tôi, chúng ta liệu có đủ thời gian và tiền bạc để tham gia nhiều hoạt động như thế không? và cái chính là tôi muốn Hội chúng ta hoạt động theo đúng ý nghĩa của nó, dành thời gian để mọi người vui vẻ với nhau, không phải bận tâm về những vấn đế khác, đến 1 lúc nào đó nếu tất cả mọi người muốn Hội hoạt động gì đó thì tự nhiên mọi người sẽ kêu gọi thôi!
    4. Chúng ta có hiểu nhau thêm sau những lần gặp nhau không?
    Có đấy! chắc chắn mọi người sẽ hiểu được thêm đấy, tuy mọi người không nói ra, nhưng mọi người vẫn để ý đến nhau, đến từng cử chỉ và lời nói của nhau đấy và mọi người cũng rất quan tâm đến nhau nữa (VD: simpleman ốm mà rất nhiều người hỏi thăm đấy! đa tạ mọi người nhé!) vì thế nếu ai có điều gì đó không hay thì nên tự điều chỉnh bản thân đi nhé! hi..hi..
    Đấy, tôi chỉ nêu những câu hỏi chính đấy thôi! nếu ai đó có ý kiến của mình thì cứ nói ra nhưng xin vui lòng hiểu thật kỹ phương châm của Hội mình nhé!
    Riêng với Carmen anh xin nói với em vài dòng! Anh và các anh chị khác hiểu những gì ở tuổi em suy nghĩ bởi vì bọn anh đã từng trải qua những điều đó! Tuổi trẻ mà, càng trẻ càng có những hoài bão, nhưng rồi khi em ra trường em đi làm và va vấp với cuộc sống bên ngoài thì lúc đó em mới thực sự hiểi được cuộc sống như thế nào! Em muốn tham gia những hoạt động từ thiện là rất tốt, nhưng có khi nào em nghĩ xem nếu em tham gia từ thiện thì em sẽ đóng góp vật chất hoặc tiền bạc từ đâu ra không?bởi vì làm từ thiện không phải là chỉ hô hào, chỉ làm từ thiện bằng tấm lòng, bằng lời nói không đâu em à! Anh biết chắc tất cả các anh chị trong Hội mình đều đã làm từ thiện chứ không phải không làm đâu! chỉ có điều với Hội chúng ta thì mục đích chính là mọi người giao lưu và vui vẻ, tránh xa những vấn đề công việc và xã hội mà hằng ngày các anh chị đã phải tiếp xúc rất nhiều rồi em ạ! Sống có lý tưởng là rất tốt nhưng em nên hiện thực một chút cô bé à! anh nói những lời này không phải trách em đâu mà chỉ muốn giúp em hiểu thêm thôi!
    Thôi, nãy giờ nói nhiều quá rồi! hy vọng mọi người sẽ lại thật vui vẻ mỗi khi gặp nhau!

  5. duongta

    duongta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Hì, khổ cho ai mà chân ướt chân ráo chui vào diễn đàn mà gặp phải bài của Simpleman là chóng mặt, ù tai rùi. Hắn này nổi tiếng vì nói nhiều là phải lắm. Nhưng bài tốt, diễn giải tốt Duongta chấm luôn cho 5 sao.
  6. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Mình hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Simpleman đấy.
    Tiếc rằng chua biết cách chấm điểm nhu thế nào, nếu chấm là cho Simpeman điểm tuyệt đối đấy!
  7. dat80

    dat80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Simpleman.
    Vote cho simpleman 5 *
    Tôi nghĩ chúng ta nên dừng chủ đề này ở đây./.
  8. number13_79

    number13_79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    hi hi ... cho em nhập hội với nèo, cứ thập thà thập thò mãi thôi . hôm nay đọc được bài của "bạn hiền" (simpleman) hay quá và rất ngưỡng mộ phong cách của chị Dương nên mới dám nhảy vào xin đăng ký 1 chỗ trong nhà mình.
    - trước tiên em xin tặng cả nhà bó hoa .
    - sau đó là công bố cái pờrôfile của em ạ :
    Tên: Lê Minh Thu
    Ngày sinh: 8/10
    Giới tính: Nữ
    Tất nhiên là ở Hà Nội rùi
    YM: mt81079
    dạ em xin hết ạ. mong các anh chị và "bạn hiền" giúp đỡ cho ạ
    Được number13_79 sửa chữa / chuyển vào 06:57 ngày 23/06/2006
  9. khicoi8x

    khicoi8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đồng ý với chủ kiến của anh simpleman, mấy hôm trước e vào nhà mình mà cứ hoa hết cả mắt hehe....thôi bgiờ bàn chuyện khác đi, ví dụ như kế hoạch vui chơi cho hè này Bây giờ e được nghỉ hè rùi chắc sẽ tham gia đầy đủ
    @ Duongta: thế kế hoạch đi Tản Đà thế nào hả chi?
    @ 13_79: hehe...chị cũng sang đây cơ ah?
    Tặng cả nhà
  10. salangane270475

    salangane270475 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đọc bài của Manofnow tôi cảm thấy cả một bài viết dài như vậy mà vẫn chẳng đưa ra được đường lối hay tiêu chí gì cả. Nói tóm lại trong bài viết chỉ thấy sự kê kích một số thành viên trong nhóm.
    Nếu có sự nhầm lẫn gì về tiêu chí của box nhà ta thì tôi thiết nghĩ Manofnow hãy đọc lại trang 1 của box mình.
    Đối với một người hoàn toàn bình thường như tôi, công việc văn phòng buồn tẻ, ít được tiếp xúc với mọi người, thế nhưng tôi lại tin tưởng răng: "Nếu không có bạn bè thì mọi người trên thế giớ i này đều chết trong trần trụ và đói khát". Mọi mối quan hệ đều mang lại cho bạn những điều thú vị và làm cuộc sống của bạn tươi mới hơn. Vậy thì bạn nghĩ sao? bạn tôn trọng tình bạn và trân trọng mối quan hệ bạn bè? Hãy liên lạc với tôi nhé.
    Tôi đang manh nha ý tưởng thành lập một Hội gồm những người đang cô đơn và không muốn cam chịu số phận cô đơn, hãy tạo cơ hội cho nhau để mở rộng mối quan hệ và làm cuộc sống của bạn sôi động hơn.
    Nhỉ
    Liên lạc với tôi nhanh vào nhé.
    nick của tôi là: qkspring- chú ý tôi luôn online- Hãy gọi tôi bất cứ lúc nào và cùng trao đổi nhé.
    Và tôi thấy rằng lúc đầu Manofnow cũng rất đồng tình với tiêu chí của box nhà ta đấy thôi.
    Cám ơn!
    Ý tưởng này hay và mới lạ đấy.
    phtri
    Tôi nghĩ mọi người hãy có nhiều những bài viết tích cực hơn là đem chính các thành viên của box nhà ta ra mà mổ xẻ.
    Mong rằng cả nhà ta có tinh thần đoàn kết và gắn bó với nhau hơn nữa.

Chia sẻ trang này