1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy mở rộng giao lưu nào: bạn là trí thức, bạn cần có thêm bạn bè?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi duongta, 01/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kiki05

    kiki05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Mưa to quá! chiều nay chắc la cancel vu đánh cầu lông thôi bà con nhỉ? ông ngâu bà ngâu khóc gì mà khóc nhiều thế k biết....Lại k được gặp mọi người rồi,tiếc quá!!!!
  2. simpleman247

    simpleman247 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Không sao! hy vọng thời tiết hôm nay sẽ giống như hôm qua, hôm qua cũng mưa cả buổi sáng nhưng đến trưa lại hết đấy thôi! cái gì cũng có giới hạn chứ, nước mắt cũng không nằm ngoài quy luật đó đâu! hết nước thì lấy đâu mà mưa nữa chứ!
    Nếu chiều nay chúng ta không chơi thể thao được thì vẫn có thể đi ăn được mà! gặp nhau nói phét sau 1 tuần xa nhau cũng vui vậy! phải không bà con?
    SIMPLEMAN.

  3. trai_hathanh

    trai_hathanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua sinh nhật bác hungarc, sorry vì chúc bác hơi muộn.
    Chúc bác bước sang tuổi mới gặt hái được nhiều thành công hơn
    Nâng cốc chúc mừng sinh nhật nào
  4. simpleman247

    simpleman247 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, hôm quan sinh nhật Hungarc mà chỉ có mỗi Traihathanh biết thôi à? bộ phận quản lý profile đâu rồi? viết kiểm điểm đi! phê bình Hungarc là sinh nhật mà không lên tiếng cho mọi người biết, cũng chẳng có miếng bánh nào cho mọi người ăn nhỉ? hi..hi...
    Dù sao thì muộn nhưng có vẫn hơn không: "HAPPY BIRTHDAY HUNGARC!" Hôm nào đãi anh em 1 chầu bia đê!
    SIMPLEMAN.

  5. hanoiwinter

    hanoiwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Không sao! hy vọng thời tiết hôm nay sẽ giống như hôm qua, hôm qua cũng mưa cả buổi sáng nhưng đến trưa lại hết đấy thôi! cái gì cũng có giới hạn chứ, nước mắt cũng không nằm ngoài quy luật đó đâu! hết nước thì lấy đâu mà mưa nữa chứ!
    Nếu chiều nay chúng ta không chơi thể thao được thì vẫn có thể đi ăn được mà! gặp nhau nói phét sau 1 tuần xa nhau cũng vui vậy! phải không bà con?
    SIMPLEMAN.

    [/quote]
    Mình ủng hộ ý kiến bạn Simpleman, hôm nay mình sẽ gặp các bạn buổi đầu tiên. (.....hồi hộp quá!........). Mình ko muốn buổi off hôm nay bị hoãn lại tí nào cả. Mà trời mưa thế này đi ăn lại càng ngon.
  6. pinkgirl79

    pinkgirl79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    [[/quote]
    Mình ủng hộ ý kiến bạn Simpleman, hôm nay mình sẽ gặp các bạn buổi đầu tiên. (.....hồi hộp quá!........). Mình ko muốn buổi off hôm nay bị hoãn lại tí nào cả. Mà trời mưa thế này đi ăn lại càng ngon.
    [/quote]
    Sorry, msg trên là của mình đấy, ko biết ai ở phòng mình đã log in trước rồi.
  7. tungcongtu

    tungcongtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Triển lãm nghệ thuật tại Viện Goethe Hà Nội, với sự hợp tác của Art Vietnam Gallery
    Kristine McCarroll
    Thời thuộc địa đau thương
    sơn dầu, cắt dán và in digital trên toan
    Chúng ta hẳn đã biết đến hàng nghìn mô-típ dưới dạng bưu ảnh từ Đông Dương thời thuộc địa Pháp được gửi tới châu Âu: những bức ảnh phong cảnh, thành phố, dân chúng - càng lạ lại càng hay. Thời đó, rất lâu trước cái thời mà chúng ta đang bị tràn ngập bởi các hình ảnh hôm nay, những bức ảnh ấy đã đóng vai trò bắc cầu quý giá và quan trọng giữa thế giới thuộc địa và các ông chủ ở châu Âu. Nhìn tổng thể, việc chăm lo vận chuyển các bức ảnh này là một phần của chính sách thuộc địa. Sự đa dạng và lạ lẫm của các mô-típ ảnh không chỉ khẳng định sự giàu có và sức mạnh, mà nó còn biểu dương cho kết quả của "nhiệm vụ khai hóa văn minh" của đế quốc Pháp. Theo nghĩa này, các bức ảnh không chỉ là dấu hiệu cho mối quan tâm tới phong thổ và con người, mà còn là bằng chứng cho thói hợm hĩnh của kẻ đi chinh phục, những kẻ tự cho mình là văn minh hơn. Đặc biệt đáng chú ý là các bức ảnh người Âu ở Đông Dương - quân nhân, công chức, chủ đồn điền, thương gia, giáo sĩ và thầy giáo - những kẻ cố ý muốn gửi tới thân nhân ở đất mẹ Pháp những hình ảnh giật gân về cuộc sống của họ ở thuộc địa. Nếu để ý đến cả các dòng chữ viết tay được ghi sau các bức bưu ảnh, ta sẽ có một bức tranh tổng thể không chỉ về đất nước và con người Đông Dương mà còn về cả tính cách và vẻ ngạo mạn của những "ông chủ" thuộc địa, những kẻ ở quê nhà phần nhiều chỉ là những tay có xuất thân chẳng lấy gì làm danh giá.
    Nữ nghệ sĩ người Úc gốc Pháp Kristine McCarroll đã lựa chọn một cách có chủ định những bức ảnh đáng chú ý nhất trong kho tư liệu ảnh về Việt Nam và Đông Dương thời thuộc địa. Chị đã phóng to bằng kĩ thuật số, phóng chiếu lên toan và dùng sơn dầu vẽ đè lên, đồng thời chú thích bằng các dòng chữ của những người viết sau bưu ảnh. Kết quả, một số tác phẩm tạo cảm giác khôi hài, một số khác gây ấn tượng mạnh, đôi khi có tính mỉa mai cay độc; dù thế nào chúng cũng đưa lại những nhận đính có tính phê phán về một thời bảo hộ và áp bức - không hẳn là bản chất riêng của thực dân Pháp. Ở McCarroll, nghệ thuật đã đưa quá khứ trở về hiện tại, gợi lại kí ức bằng con mắt phê phán. Nhìn theo nghĩa đúng nhất của nghệ thuật có tính chính trị, các bức ảnh của McCarroll đã mang sức mạnh của hình thức thẩm mĩ để phục vụ việc tìm kiếm sự thật và sự trung thực lịch sử.
    Địa điểm: Viện Goethe Hà Nội, 56-58 Nguyễn Thái Học
    Thời gian triển lãm: 19.08. - 08.09.2006, 9h00-19h00
    Khai mạc: Thứ Sáu, 18.08.2006, 18h00
  8. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà
    Chúc mọi người những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ.
    Chúc mừng sinh nhật Hùng nhé. Chúc Hùng luôn vui vẻ , gặp nhiều may mắn và thành côngCuối tuần này mình ko đi với mọi người được rồi, để dịp sau vậy.
    Chúc mọi người vui vẻ nhé!
  9. trai_hathanh

    trai_hathanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Chương trình này hay đấy. Nhà mình nên có những hoạt động để mở rộng kiến thức chẳng hạn như tham gia chương trình trên.
  10. kesongsot

    kesongsot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Dét, dét. Đã quyết off là chỉ có đường tiến chứ không đc có đường lui. Chúc cả nhà chiều nay off hoành tráng, nhớ viết msg, gửi picture lên tường thuật để pà con ở nhà còn thèm.
    Huuuu, tối nay lại ngậm ngùi ngồi tiếc......

Chia sẻ trang này