1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy mở rộng giao lưu nào: bạn là trí thức, bạn cần có thêm bạn bè?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi duongta, 01/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bin9

    bin9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    làm quen qua off là nhanh nhất dẫn tới hôn nhân...y'' nhầm dẫn tới tình bạn,ty chứ hi`
    Ngày mùng 10/9 sắp tới hà nội sẽ có buổi offline của tất cả thành viên 8x,9x trong diễn đàn các bạn đã biết chưa?
    THông tin chi tiết về chương trình offline tại trang 13 :
    http://www.thehe8x.net/forum/showthr...t=1415&page=13
    Ai không có xe đi thì vào đây tìm xe ôm cho mình nhé:
    http://www.thehe8x.net/forum/showthread.php?t=1849
  2. kesongsot

    kesongsot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân mình, chả vào đc TTVN, cũng chả có phone number của ai để hỏi thăm tin tức. Tủi thân wa đi
    Ban điều hành đâu nhỉ, hứa post ảnh của buổi off vừa rùi mà, còn phải tường thuật lại nữa chứ, mà chả thấy gì cả thế này
  3. simpleman247

    simpleman247 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    BÁO MỚI NÓNG HỔI, VỪA THỔI VỪA ĐỌC ĐÂY!
    Cả tuần qua, thấy thời tiết dễ chịu tưởng đâu đến buổi ọp của Hội chúng ta sẽ được diễn ra suôn sẽ, ai ngờ trước giờ G khoảng 2 tiếng bỗng dưng trời mưa xối xả, cứ đứng ngồi không yên, liên lạc với bà Duong_ta thì cứ "tút..tút...tò...tí..te...số Đt quý khách vừa gọi đang trong túi quần và đang ở chế độ treo!" đã vậy chú Nam nhắn tin hỏi han làm mình cũng chột dạ! Nhưng cuối cùng cũng quyết chí đi!
    2h30! mừng quá, trời hết mưa, thế là phóng xe đến điểm tập kết ngay! nhưng hỡi ôi, chẳng có một MA nào ở đó cả! biết trước là chú Phan_dai_lam sẽ đến nhưng chẳng lẽ mọi người ở nhà hết bỏ 2 anh em bơ vơ sao?
    2h35! ôi mừng quá, có thêm 1 mống nữa cùng ngồi đợi với mình rồi! đó là Hung_arc! dù sao có người ngồi chờ cùng cũng đỡ buồn!
    2h45! chú Phan_dai_lam đến! vậy là có 3 anh em! bà Duong_ta cuối cùng cũng liên lạc được!
    3h05! bà Duong_ta đi cùng với một "con cá vàng" đến nhưng chỉ đến để thông báo "chị bận"! chán nhỉ? bả cùng với ông Tùng_cong_tu hô hào cho lắm vào để rồi cuối cùng trốn mất biệt! chị Duong thì còn đến để nói, ông Tùng thì mất tích luôn!
    3h15 thì có một mem nữ từ đầu đến chân có một màu chung là "hồng", nhìn là biết ngay 1 trong 3 mems mới, hỏi ra hoá ra là Pinkgirl79, hèn chi "hồng cả người" , rồi lại thêm một người mới nữa, đó là Cannanesta! 3 anh em chưa biết phải nói gì thì may quá, "phát ngôn viên tạm thời" của Hội đã đến, em Loannguyenthihong đã thay mặt cả nhà chào đón mems mới! Rồi chị Yến Salagane, Đatt80, Hieu_auto cũng đến! bây giờ là 4h15!
    Cả nhà kéo nhau đi viện Geoth.. gì đó!
    Đến rồi, tranh thủ chụp mấy pô hình thôi, chú LuuTienTrung cũng đến rồi! càng ngày càng đông nhỉ!
    [​IMG]
    Em Loan nhà ta đây! trông cũng sành điệu đấy chứ!
    [​IMG]
    Chú Hieu_auto đây! đang phân trần gì thế? chắc đang kể chuyện tối hôm trước đi nhậu đây!
    [​IMG]
    Chú Đatt80 trông cũng bảnh trai đấy chứ nhỉ? cũng chịu khó chụp hình đấy! Còn chú Phan_dai_lam đang mải mê ghi hình ai thế kia?
    [​IMG]
    ghi hình 2 cô gái này à? trông HOT nhỉ?
    [​IMG]
    Nụ cười LuuTienTrung nhà ta trông có vẻ "ngây thơ" nhỉ? hay đang "phê"?
    [​IMG]
    Nữ doanh nhân Yến Salagane đây!
    [​IMG]
    Pinkgirl79 ơi! đi về thôi, còn đứng đó chờ anh nào vậy?
    [​IMG]
    Còn đây là 2 gương mặt quảng cáo độc quyền cho hàng bánh mì ngay cửa Viện triễn lãm, Simpleman và Luutientrung. Vì không thể cưỡng lại được sự hấp dẫn của hàng bánh mì và cơn đói hành hạ từ trưa nên Simpleman đã quyết định mua 5 ổ bánh mì (không phải ăn 1 mình đâu nhé!)
    Điểm đến tiếp theo là quán cafe cóc bờ hồ Hale. có thêm sự góp mặt của Huy Function!

    [​IMG]
    Ôi trời, nhìn 2 chú em chén say sưa kìa!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cannanesta đang nhắn tin cho anh nào mà say sưa thế kia?
    Sau khi đã chén sơ sơ 5 ổ bánh mì, 1 túi ổi to đùng và khoảng 1 chục cốc nước để lấy sức tiếp tục cuộc hành trình ọp ẹp! cả nhà kéo nhau vào Karaoke để thư giãn 1 chút rồi chiến tiếp! có thêm 1 số giọng ca được phát hiện, chắc là trong tương lai sẽ nổi lềnh bềnh trong thị trường ca nhạc của Hà Nội thôi!
    [​IMG]
    Chú Hiệu nhà ta đang khui cái nhãn chai kìa, có trúng gì không nhớ chia anh em nha! hi..hi..[​IMG]
    Hát xong rồi, Lẩu Cấm Chỉ đê!
    Điểm đến cuối cùng trong buổi ọp ẹp ngày hôm nay chính là Lẩu Cấm Chỉ! tại đây chúng tôi đã "kết nạp tạm thời" thêm 1 thành viên nữa, đó là anh bạn Thao của chú Đạt! mọi người đã chiến đấu hết sức nhiệt tình, cho bõ công không ngại mưa gió để gặp mặt nhau! chiến đê!

    [​IMG]
    [​IMG]
    Cuối cùng thì mặc dù có nhiều trở ngại nhưng buổi ọp ẹp của chúng ta vẫn kết thúc tốt đẹp và vui vẻ! Hết sức khen ngợi tinh thần nhiệt tình hưởng ứng của các mems nhà ta nào!
    Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình kỳ tới
    !
  4. duongta

    duongta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp quá, tiếc quá xá tiếc. Mà vẫn chưa có được cái ảnh nào toàn đội cho ngon nghẻ cả. Không ổn tí tẹo nào, lại phải lên chương trình tiếp theo để đi chụp hình lại thôi. MÀ cũng sắp tới thứ 6 là buổi off thường kỳ của đội ta rồi. Tính toán dần đi là vwà rồi đấy bà con ơi, tiện thể bàn thêm vụ 2/9 nhé
  5. kiki05

    kiki05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời! Hoành tráng quá....Nhà mình ai cũng lộng lẫy...Phí thật,chẳng được góp mặt.
    Tình hình là tớ xin vắng mặt trong một thời gian 3 tháng, phải đi công tác Sơn La nên sẽ k có thời gian off cùng mọi người,n vẫn post bài được.Chúc mọi người ở nhà vui vẻ xây dựng nhà ngày một vững mạnh.
  6. simpleman247

    simpleman247 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6 này thì Simpleman xin kiếu nhé! vì phải về Hải Phòng nghỉ ngơi 2/9 thôi! mà có khi 2/9 này rất nhiều mems sẽ không thể tham gia off đâu!mọi người tranh thủ 2/9 đi chơi cùng cơ quan hoặc về quê đấy!
    @ chị Dương: cứ hô hào cho lắm rồi lại bỏ anh em đi với "cá vàng" đi nhé!
    Hình post lên TTVN do phải chuyển sang file GIF và phải resize nhỏ lại nên ảnh không được nét lắm! ảnh nguyên bản thì đẹp lắm! bà con nào muốn có hình thì nói Simpleman gửi qua yahoo cho nhé!
    Chúc mọi người nghỉ lễ 2/9 vui vẻ nhé!

  7. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, nhìn nồi lẩu mà tiếc quá trời Em mà biết trước hôm đó có cả màn ăn tối thì em đã ... Hy vọng lần sau sẽ thể hiện được tài ăn uống nữa
    Mà em fản đối bác Simpleman đấy Bác chụp nghệ thuật thế nào mà quả ổi trên tay em giống cái DD thế ạ, oan em chít Em có nhắn nhó gì đâu ạ
    Chúc cả nhà nghỉ lễ vui vẻ nhé 2/9 này nhiều ng về quê, đi chơi... chắc khó lòng tụ tập đây, mặc dù vậy nếu có tụ tập, em vẫn ... tham gia tốt
  8. trai_hathanh

    trai_hathanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đi chơi vui quá .
    Em đồng ý với ý kiến mỗi lần đi off nên chụp 1 cái hình tập thể cho nó hoành tráng ( nếu lần đó có máy ảnh )
  9. duongta

    duongta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Thu ngập tràn ngoài đường, dải đầy trên mỗi góc phố, mỗi hàng cây. Đi giữa trời thu để ngắm Hà nội quả không gì đẹp đến vậy và cũng không gì làm cho lòng người yên bình đến vậy. Thu đang về xao xác...
    Cuộc sống thật quá nhiều vất vả và thật ít phút giây lắng đọng phải không? Lắng nghe lòng mình và yên ả cùng Hà nội thu nhé, các bạn yêu.
    Chúc cả nhà ngày mới tốt lành!!!!!!!!!
  10. duongta

    duongta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Cho thử chữ ký mới cái nào
    Đỗ Bảo
    Có khi bước trên đường hun hút.
    Em tự hỏi mình, ta đang đi về đâu?
    Nếu ngày ấy em không đi về phía anh.
    Không gặp nhau, giờ này ta thế nào?
    Có khi nhìn kim đồng hồ quay.
    Em tự hỏi mình, ý nghĩa những phút giây!
    Nếu ngày ấy, vào một phút giây khác
    Có chắc, mình trông thấy nhau.
    Nếu thời gian có quay trở lại.
    Ngày em gặp anh, ngày cơn gió bồi hồi.
    Em sẽ vẫn bước về phía ấy
    Phía tầm rèm hoa khung cửa sổ nắng nơi anh ngồi
    Gọi em "người xinh đẹp ơi"!
    Xin hãy gọi em, như xưa anh đã gọi.
    Nếu không gian có quay trở lại
    Đêm có nến vàng, đêm sắc hoa tươi.
    Em sẽ vẫn đợi, khoảnh khắc ấy.
    Khoảnh khắc thấy mùa hạnh phúc đang trào dâng
    Lặng nghe, lời thì thầm anh nói:
    "Anh yêu em, anh yêu em rất nhiều"
    Nhìn theo, đường hun hút còn xa, xin cám ơn nhưng điều đã qua
    Gọi anh người đương thời ơi, em yêu anh, em yêu anh rất nhiều.
    Nhìn theo, đường hun hút còn xa, xin cám ơn nhưng điều đã qua
    Gọi anh người đương thời ơi, em yêu anh, em yêu anh rất nhiều

Chia sẻ trang này