1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy mở rộng giao lưu nào: bạn là trí thức, bạn cần có thêm bạn bè?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi duongta, 01/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phandailam

    phandailam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Thông báo với mọi người một tin nóng hổi chi Dươngta da kip thồi bắt dược một con cá vàng to bự và bảnh choẹ híc quả là cũng đáng để bỏ một buổi đi chơi vui vẻ cùng nhóm đổi lại được nhiều hơn. Quả này chi Dương phải khao cả nhà thôi vì chị đã cải thiện được tình hình. Chị n hơ thông báo lại cho mọi người nhanh nhé. Hay la thứ 6 tuần này đi.

    Đỗ Bảo
    Có khi bước trên đường hun hút.
    Em tự hỏi mình, ta đang đi về đâu?
    Nếu ngày ấy em không đi về phía anh.
    Không gặp nhau, giờ này ta thế nào?
    Có khi nhìn kim đồng hồ quay.
    Em tự hỏi mình, ý nghĩa những phút giây!
    Nếu ngày ấy, vào một phút giây khác
    Có chắc, mình trông thấy nhau.
    Nếu thời gian có quay trở lại.
    Ngày em gặp anh, ngày cơn gió bồi hồi.
    Em sẽ vẫn bước về phía ấy
    Phía tầm rèm hoa khung cửa sổ nắng nơi anh ngồi
    Gọi em "người xinh đẹp ơi"!
    Xin hãy gọi em, như xưa anh đã gọi.
    Nếu không gian có quay trở lại
    Đêm có nến vàng, đêm sắc hoa tươi.
    Em sẽ vẫn đợi, khoảnh khắc ấy.
    Khoảnh khắc thấy mùa hạnh phúc đang trào dâng
    Lặng nghe, lời thì thầm anh nói:
    "Anh yêu em, anh yêu em rất nhiều"
    Nhìn theo, đường hun hút còn xa, xin cám ơn nhưng điều đã qua
    Gọi anh người đương thời ơi, em yêu anh, em yêu anh rất nhiều.
    Nhìn theo, đường hun hút còn xa, xin cám ơn nhưng điều đã qua
    Gọi anh người đương thời ơi, em yêu anh, em yêu anh rất nhiều
    Có khi bước trên đường hun hút
    Em tự hỏi mình, ta đang đi về đâu
    Nếu ngày ấy em ko đi về phía anh
    Không gặp nhau, giờ này ta thế nào
    Nói có sách mách có chưng nghe ko chối cãi được luôn


     
  2. hienbanking

    hienbanking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Minh fai cong nhan la lam viec van fong buon te thiet do. Y tuong bac duongta hay day, cho minh join voi hen.
    Minh cung cung hoi cung thuyen voi bac do.
    Moi chi tiet xin lien he hienbanking@yahoo.com
    I''m very glad to make friend with all of you.
  3. duongta

    duongta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Chào ngày mới tốt lành
    Lại sắp thứ 6 rồi mọi người ơi, thứ 6 này tớ tính đi vụ chân gà nướng nữa. Phải gấp rút lên chứ ko H5N1 đến nơi là chịu đấy. Đi bữa cuối nhé
  4. duongta

    duongta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    @hienbanking: hoan nghênh bạn tới với chúng tôi, form đăng ký ở trang 22 nhé, điền thông tin và chuyển cho chúng tớ see u soon
    Được duongta sửa chữa / chuyển vào 08:07 ngày 31/08/2006
  5. phandailam

    phandailam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Chân gà nướng ở đâu thế chị phải ghi ro địa điểm thời gian chứ. thế nhé

     
  6. teppi1205

    teppi1205 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tình hình ọp ẹp có vẻ yên lặng quá nhỉ? Chắc mọi người có kế hoạch riêng hết rồi!!!
  7. hungarc

    hungarc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    chị Dương nhà ta có tý men ty vào có khác! Lãng mạn và yêu đời quá!!!!
    Công nhận tình yêu diệu kỳ nhờ!!!!!!!!
    Chúc cả nhà 2-9 vui vẻ!!!
  8. trai_hathanh

    trai_hathanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Kỳ diệu lắm à các bác, hi hi
  9. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Em bổ sung phát, các bác, ko phải là diệu kỳ mà là cực kỳ cực kỳ diệu kỳ, các bác ạ, em nghe bạn em nó bảo thế
    Chúc cả nhà tuần mới vui vẻ, may mắn, sau 3 ngày nghỉ chắc mọi ng đã kịp refresh lại rùi nhỉ hi hi
  10. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    Vì sao tôi cô đơn chứ...? Nghèo quá à...? xấu quá ? bất tài quá?.... hay là vô duyên quá?.... có lẽ là tất cả ,....thôi thì vào đây tìm ''''vận may '''' vây...
    ĐỜI TÔI CÔ ĐƠN NÊN HAI TAY DẮT HAI NÀNG.

Chia sẻ trang này