1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy mở rộng trái tim VÀ lắng nghe nó đập nào !!!!

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi hackxihoi, 24/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hackxihoi

    hackxihoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Hãy mở rộng trái tim VÀ lắng nghe nó đập nào !!!!

    Cha cõng con lên giảng đường đại học

    Cha cõng con lên giảng đường đại học
    Một cô gái tật nguyền ngày ngày đến lớp nhờ người cha cõng qua 7 tầng lầu của giảng đường đại học. Cũng cô gái ấy lại là một trong 6 người đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc của khoa QTKD trường ĐH Dân lập Phương Đông. Đó là Nguyễn Hồng Giang SV năm thứ 3 với điểm tổng kết 9,3
    Sinh năm 1982, mọi người vẫn nói đùa Giang sinh ra "nhầm thập kỷ". Năm lên 6 tuổi, căn bệnh bại liệt đã cướp đi đôi chân mạnh khoẻ của Giang. Bố mẹ Giang đã đưa con đi hết viện này đến viện khác, hết Đông y rồi lại Tây y mà không kết quả gì. Không chấp nhận đầu hàng, suốt 5 năm trời, sáng Giang đi học, chiều bố mẹ lại đưa đi chữa bệnh. Mẹ Giang tâm sự: "Giang là một cô bé thông minh, 4 tuổi đã biết đọc biết viết, vậy mà chỉ một cơn sốt đã cướp đi đôi chân của Giang. Vợ chồng tôi chấp nhận đánh đổi tất cả để Giang có thể đi lại được". Nhưng năm học cấp một quả là gian nan, mẹ Giang mới chính là người đi học, hàng ngày mẹ đến gặp cô chủ nhiệm lấy bài cho Giang, đưa bài của Giang cho cô chấm. Sự kiên trì, quyết tâm của bố mẹ đã đẩy lùi được chút ít căn bệnh của Giang. Đôi chân Giang đã có thể tự động được nhưng đi lại rất khó khăn. Không phụ công chăm sóc của bố mẹ, năm học cấp I, II Giang đều đạt được học sinh xuất sắc và đã thi đỗ vào trường PTTH Kim Liên, một trong những trường cấp III học tốt nhất của thành phố HN. Để được vào ĐH với người bình thường đã khó với Giang lại càng đòi hỏi quyết tâm hơn: "Nhớ những ngày ngồi xe lăn tay đi ôn thi, sao em thấy mình khoẻ thế. Có hôm gió to, ngồi trên xe dùng hết sức mà xe không nhúc nhích gì cả, đến lớp lại không thể tranh được chỗ ngồi với các bạn có chân tay khoẻ mạnh, nghĩ thấy cực. Có lẽ chính vì vậy mà em càng quyết tâm vào bằng được ĐH. Em đã thua mọi người về đôi chân, nếu cái đầu em cũng không bằng họ nữa, em không có gì để tồn tại".

    Giang được mọi người biết đến không chỉ vì học giỏi. Sự chăm chỉ, đảm đang, sống hết mình vì mọi người, biết chấp nhận và vượt lên hoàn cảnh đã khiến ai chỉ một lần tiếp xúc, đều yêu quý Giang. Khi tôi hỏi, điều gì khiến Giang luôn tự tin và vui vẻ, Giang cười đáp: "Bố em luôn nói: "Quả dừa được nước mất cùi và ngược lại. Yếu mặt này thì phải phát huy mặt khác". Tuy em đã mất đôi chân, nhưng em vẫn còn khối óc, bên cạnh em là gia đình, bạn bè, thầy cô. Họ luôn là chỗ dựa vững chắc của em. Vì vậy, không có lý do gì mà em không vươn lên. Em hạnh phúc hơn rất nhiều người".

    Tuy khó khăn trong việc đi lại, nhưng Giang không bỏ qua bất cứ cuộc vui nào của lớp. Lên rừng, xuống biển Giang đều đi cùng với bạn bè. Mẹ Giang vẫn hay nói đùa: "Mẹ chưa biết mùi nước biển nó mặn như thế nào?... Vậy mà con hơn mẹ rồi đấy". Còn Giang thì quả quyết: "Khi nào các bạn kêu mỏi, không thể cõng được em đi cùng lúc đó em mới chịu ở nhà. Nói thực nhiều lúc em cũng muốn mọi người kêu mỏi để em được ở nhà khi các bạn được đi tham quan, nhưng mỗi khi em có ý định đó mọi người đều nói nếu em không đi thì họ cũng không đi...". Trừ những việc nặng nhọc ra, không việc gì Giang không làm được. Ở nhà mọi công việc nấu nướng đều do Giang đảm nhiệm: "Em là chị cả trong nhà, vì vậy em phải gương mẫu cho các em. Mặt khác em thấy rất vui khi giúp được bố mẹ". Mỗi khi lớp liên hoan không thể thiếu bàn tay của Giang, Giang luôn đảm nhiệm chân bếp trưởng, chỉ đạo mọi tiết mục. "Chúng em còn phải cố gắng rất nhiều mới có thể theo kịp được Giang, bạn ấy luôn là tấm gương sáng về nghị lực cho chúng em" - một người bạn cùng lớp tâm sự.

    Tôi cảm thấy lòng tự tin của tôi tăng lên rất nhiều từ sau lần gặp Giang. Tôi dường như đã quên mất Giang là một người tàn tật.Trong tôi chỉ còn lại hình ảnh Nguyễn Hồng Giang - cô sinh viên với dáng vẻ tự tin, luôn luôn cười.


    Tiền Phong 5/5/2003

    Tôi đã gặp Giang với nụ cười hồn nhiên và bộ mặt luôn luôn cười, cô chỉ ước mong sao có đủ tiền để tiếp tục theo học đại học mong các bạn giúp đỡ và động viên Giang dù chỉ la lá thư thăm hỏ tinh thần : honggiang353@yahoo.com
    mọi giúp đỡ xin liên hệ với tôi : comkhevn@yahoo.com ( 1E cung co the la 10centimes hay 1 nghin 10 nghìn đồng , cai chính là chúng ta đến với nhau bởi tấm lòng )
    hãy mở rộng trái tim và lắng nghe nó đập
    Them an thit cho qua ai co cho it tien, het tien roi



    <P>

    Them an thit cho qua ai co cho it tien, het tien roi</P>
    <P> </P>

    Được hackxihoi sửa chữa / chuyển vào 23:43 ngày 24/08/2003
  2. hackxihoi

    hackxihoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    ôi, không ngờ các bạn chỉ quan tâm đến những hoạt động vui chơi giai trí thôi à
    một cô gái 82 , cũng tuổi Cún đang cần sư quan tâm , thi các bạn thờ ơ bàng quan , tôi nghĩ box 82 có quá nhiều chủ đề vui chơi giai trí nhưng cái tình thì đã không còn nưa rồi.
    có nhungx bạn bảo tôi : chưa kiếm ra tiền thí lấy đâu ra, vạy mộtt dòng email phải trả tiền sao , mọt cú phone không mua được à,
    buồn buồn buồn
    Chao cac ban va chuc mot tuan vui vze


    Them an thit cho qua ai co cho it tien, het tien roi
     
  3. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    thứ nhất : tôi không biết mail đó có chính xác phải của Giang hay ko?
    thứ hai ; đôi lúc mệt mỏi đúng là tôi chỉ nghĩ đến chuyện giải trí
    thứ 3 ; bạn chưa gìơi thiệu bạn là ai làm sao chúng tôi có thể liên lạc bạn nhỉ?
    thứ 4 ; XIn lỗi vì tôi không thể giúp gì vào lúc này nhưng tôi tin các cún khác làm đuợc.Đừng vơ cả nắm nhá
    Chúc bạn vui vẻ

    Nếu trên đời có hạnh phúc..hãy đến với bạn hiền của tôi...
    Nếu trên đời này có hai chữ đau khổ..hãy để tôi
  4. hackxihoi

    hackxihoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    http://www.ttvnol.com/forum/t_253771/?0.1223374
    mời các bạn vào đây đọc giúp mình
    Nếu ai có nhã ý vui lòng liên hệ trực tiếp với Giang
    _ Số 46 - tổ 51- phố phan đình giót - quận Thanh xuân - TP hà nội
    _ SDT : 04 8649362
    _email : honggiang353@yahoo.com
    bài báo "cha cõng con lên giảng đường đại học" lấy từ báo TIỀN PHONG số ra ngày 5/5, các bạn có thể kiểm chứng , cảm ơn các bạn nhiều
    một dòng email, một cú ĐT, một lời chia sẻ từ hội CÚN , bạn bè sẽ giúp Giang rất nhiều trong cuộc sống , tất cả đến từ trái tim và tư nguyện .
    đây là ảnh của Giang ( mac ao den o chinh giua ) với bạn bè đă giúp đõ tại HANOI
    chụp bằng KTS hơi mờ , cac bạn thông cảm nhé
    Tôi xin thay mạt Giang cảm ơn các bạn
    Them an thit cho qua ai co cho it tien, het tien roi

    Được hackxihoi sửa chữa / chuyển vào 05:03 ngày 26/08/2003

Chia sẻ trang này