1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÃY MỘT LẦN BƯỚC QUA CHỜ ĐỢI !....

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi Le_Ha, 17/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1

    Kính Vợ Đắc Thọ, Sợ Vợ Sống Lâu, Nịnh Vợ Bớt U Sầu, Để Vợ Lên Đầu Là Trương Sinh Bất Tử, Đánh Vợ Là Đại Nghịch Bất Đạo, Vợ Hỏi Mà Nói Dối Là Trời Bất Dung Thứ, Chê Vợ Lung Tung Là Ngậm Máu Phun Người, Nhìn Vợ Không Cười Là Mắt Không Tròng, Để Vợ Phiền Lòng Là Chu Di Tam Tộc, Vợ Sai Mà Hằn Học Thì Trời Đánh Thánh Vật, Vợ Gọi Mà Ngậm Câm Là Lòng Lang Dạ Sói, Để Vợ Nhịn Đói Là Tội Nhân Thiên Cổ, Để Vợ Chịu Khổ Là Bất Tài Vô Dụng, Trốn Vợ Đi "Ăn Vụng" Là Ngũ Mã Phanh
    --> có nên "dại một lần để bước qua chờ đợi"???
  2. www.truongsinh.vn

    www.truongsinh.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Nếu dại một lần mà bước qua chờ đợi thì.. cũng nên dại thậm chí để hiệu quả thì nên dại thêm.. nhiều lần hehe..
  3. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Em ơi, cho anh mượn vần thơ của em
    Gắn vào cảm xúc
    Của nơi anh một thời không có được
    Đã chơi vơi một khoảng trống vô hình !

  4. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Em ơi ! Trăng vàng nơi chốn thinh không
    Bóng hồng ở chốn tang bồng chơi vơi
    Đời thực mỗi bóng em tôi...
    Chỉ cần soi bát nước vơi ...Trăng cười !

  5. mayvamattroi

    mayvamattroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Mình thích tuyên ngôn "hãy một lần bước qua đợi chờ" , nhưng mà...không biết qua phía bên đó là gì..hay một sự..đợi chờ khác..
    Ta ngồi buồn rót biển vào chai..
  6. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Và như thế bến tình không neo đậu
    Một con thuyền bé nhỏ đó là anh...
    Hãy bước qua đi em...Chờ đợi...
    Để cho anh một bến đợi... nơi em

  7. mayvamattroi

    mayvamattroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Cụ Lê Hà xuất khẩu thành thơ ngọt như mía lùi. Để hôm nào em mời cụ đi ăn...bún đậu mắm tôm. Cụ có chịu không?
  8. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Hãy ăn bún theo quy trình thì ngon và ...nghệ thuật như chờ đợi vậy...Nếu ở TH thì đậu phụ Cầu Sâng mắm Tôm chợ Môi...Nếu ở HN thì đậu phụ Mai hương Mai động...Mắm tôm Thanh hóa ...
    Hãy một lần bước qua chờ đợi được mời...Khụ khụ khụ !

  9. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Chao động mạn thuyền !

    Biển hiền hòa trong ngày tình yêu
    Con sóng gợn thầm thì lời của gió
    Cái mắt bão một thời giông tố
    Cũng lặng im nghe khúc tự tình
    Vầng trăng xẻ đôi
    Vầng trăng xẻ ba?
    Vầng trăng khuyết gồng mình trong náo nhiệt
    Cái hanh khô một thóang yêu đời
    Em ơi ..một thời để nhớ
    Một thời để chúng mình khỏi lỡ
    Nhưng vô tình mang vào mãi trong tim
    Xốn xang cơn gió lặng tìm?Đó em!
    Cái ngày của một trời cảm xúc
    Con tim nhỏ không muốn im trong ***g ngực
    Phút tự tình em trao cả cho anh
    Dù ngày mai ?phút chốc bỗng mong manh
    Em ơi, con sóng xô..xô mãi mạn thuyền
    Bao nhung nhớ đang dồn vào cảm xúc
    Lửa tình yêu dậy lên và đánh thức
    Còn tình yêu đang chao động mạn thuyền !

    14/2/2007!

  10. tuyettamnam

    tuyettamnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Chờ đợi ơi có từ bao giờ
    Sao anh mãi chẳng bước chân qua nó
    Đến bên em trong một cơn mưa nhỏ
    Đến bên em khi sóng vỗ bến bờ
    Bước qua đi anh , bước đến bên em
    Anh đừng ngại ngùng , đừng e dè lo lắng
    Dù Thầy - U nói gì ; Anh đừng lo , đừng giận
    Sao chẳng thể nào anh đến gần bên em ?
    Để giây phút ấy giờ thành vô nghĩa
    Để hai chúng mình mãi chẳng thể bên nhau
    Để mỗi người thành một người xa lạ
    Để nơi chân trời bóng hình mãi xa xôi ........

    Được tuyettamnam sửa chữa / chuyển vào 22:29 ngày 08/03/2007

Chia sẻ trang này