1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÃY MỘT LẦN BƯỚC QUA CHỜ ĐỢI !....

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi Le_Ha, 17/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. www.truongsinh.vn

    www.truongsinh.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Đợi chờ? mi nỡ lững lơ
    Làm tao mòn mỏi trông chờ nơi nao
    Đợi chờ, sao nỡ hại tao?
    Làm thân khổ ải gian lao biết nhường
    Thân này đã trải phong sương
    Thời gian cứ mãi dặm trường chia xa
    Bóng ta đã ngả bến mơ
    Một lần cất bước đợi chờ bỏ sau...
    Được www.truongsinh.vn sửa chữa / chuyển vào 23:11 ngày 08/03/2007
  2. mayvamattroi

    mayvamattroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Nhìn râu cụ dài thế kai mà vẫn am tường về mắm tôm. Con thật phục sát đất.
    Chỗ con đang mưa. Trong phòng ấm, không khí như quẩn nhau, ướp toàn hương hoa ly. cái hương sang trọng mà lạnh quá. Con thèm hương quế hay hoa nhài hơn. chẹp chẹp. Cái nhà láng giềng hôm nay mở Hồng Nhung, "em ru gì cho ta khi bao ngày phôi pha...."làm con nhớ cái phòng con con, có cửa sổ hếch lên trời của con hồi xưa thế không biết.
  3. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Em ơi ! Lời đã nói rồi
    Sao tim ta lại bồi hồi không thôi
    Hương quê gió biển mặn mòi
    Hình anh dựng giữa khỏang đời của em !?
    [​IMG]
  4. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Chông chênh với mấy nhịp cầu
    Sẻ chia mới bấy nhiêu câu tâm tình
    Mắt huyền trong độ tương sinh
    Để cho đắm đuối mắt mình... của nhau !

  5. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay ,ta nhớ về nhau
    Ở hai đầu xa thẳm
    Gởi chút gió với khỏang trời đầy nắng
    Với chiếc ô trên đầu ?
    Xao xuyến vòng tay !
  6. mayvamattroi

    mayvamattroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Mình rất khoái bài thơ này, xin được chia sẻ với mọi người nhé
    Có một dòng sông mang tên em
    Dòng sông anh tự đặt
    Xin mùa thu chiếc lá làm thuyền
    Có một dòng sông trôi vào lãng quên
    Nước trong như nước mắt
    Điều chưa đến mà sao thấy mất
    Có một dòng sông chỉ có một bờ
    Phía bờ kia quay mặt
    Dòng sông anh không qua được bao giờ..
    Nếu như cái "anh" trong bài thơ nghe được lời khuyên của cụ Lê Hà, bước qua chờ đợi, biết đâu dòng sông đã có hơn một bờ, nhỉ....
  7. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    ..."Khoảnh khắc xa... môi xòe lửa khát thèm
    xin đừng tắt dòng dung nham cuộn chảy
    người dưng ơi... ta cồn cào cháy
    tháng Xuân về sóng sánh những vòng tay?"

  8. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Thu tháng mười
    Tháng mười về trời thoảng hương thu
    Nghe lắng xuống khúc ru mùa hạ
    Lá thu vàng đong đầy con thuyền lá
    Chở thời gian trên dòng chảy bốn mùa.
    Thu bây giờ hẳn đãkhác thu xưa
    Cô nhóc ngày ấy cũng đâu còn bé nữa
    Gió thu luồn tung mái tóc dài thiếu nữ
    Tôi vụngvề lóng ngóng bước bên em.
    Con đường này lại đón bước chân quen
    Mình lại đếm nhặt những chiếc lá vàng mới rụng
    Tay chạm tay rồi bỗng dưng lúng túng
    Thu vô tình mà có kẻ trách thu ...​
  9. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
  10. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    ..."Đôi môi em khô cháy khát nụ hôn
    Em sẽ ghì anh vào em và bốc lửa
    Lửa sẽ thiêu hai đứa mình cháy lửa
    Cho anh với em cùng chết giữa đời?"

    [​IMG]

Chia sẻ trang này