1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÃY MỘT LẦN BƯỚC QUA CHỜ ĐỢI !....

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi Le_Ha, 17/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay sao mây lại lang thang
    Không dừng lại bởi khỏang trời tím quá
    Em đứng đây một khỏang đời đầy gió
    Đến vô cùng sao?chỉ bởi nhớ anh thôi ?!

    [​IMG]
  2. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Sao làn gió lại mơn man tóc em?
    Lại tung tỏa khi chạy về khi ngược gió
    Sao giọt lệ mắt em một chiều tan vỡ
    Để hòang hôn tím thế lại theo về ?

  3. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Anh đi đi mãi xa đây
    Để cho nỗi nhớ đong đầy mắt em
    Anh xa em ,xa mãi êm đềm!
    Để rồi đắng đót tình thêm nỗi buồn!

    [​IMG]
  4. sauruou85

    sauruou85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    %%%%%%(*_*)%%%%%%%
    Nếu em là hoa anh trọn đời là lá
    Che chở cho em khi giá lạnh đông về
    Nếu bảo tố làm hoa tàn lá rụng
    Phút cuối cùng anh đỡ cánh hoa rơi ./.

  5. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Và thế một lần một lần thôi
    Ánh sao tung toả chốn ta ngồi
    Xoè tay và thế ngôi sao rụng
    Êm đềm ôm trọn ánh sao rơi !
    Đã có một lần tay đã nắm tay
    Em nũng nịu với bộ màu hạt dẻ
    Trông thấy em sao mà xinh đến thế ?
    -Em lại cười, nắng hạ cũng cười theo !
    Rồi anh lại đi ... em lại nhìn theo...
    Bão tố nổi anh nào biết được (?)
    Sóng biển ngang trời...thuyền lại chơi vơi !

    [​IMG]
  6. visaobinhyen

    visaobinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0

    Đến bao giờ em hết nỗi chờ mong ?!
  7. coledakhac

    coledakhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    Và một ngày em chợt nhận ra
    Con đường em đi chẳng bao giờ đơn độc
    Bởi mỗi khi bước dài lên con dốc
    Luôn có anh đợi chờ bước em về.
    Sẽ chẳng còn nỗi buồn nào đau đớn tái tê
    Vì anh đến và làm dịu đi tất cả
    Chẳng còn cô đơn trên phố phường xa lạ
    Bởi bàn tay anh - hơi ấm giữa trời đông.
    Hàng gạo vào mùa cháy đỏ bên sông
    Không rạo rực bằng tình yêu anh đó
    Dù ngoài kia biển khơi đang lộng gió
    Sao sánh bằng tình anh mênh mông
    Nhớ thuở nào "con sáo sang sông"
    Sáo người sổ ***g, sáo bay sao đơn độc
    Sáo em luôn bay sát cánh cùng "chàng Ngốc"
    Hướng tới phương Nam ấm áp diệu kỳ.
  8. v_t_lenga

    v_t_lenga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    2.077
    Đã được thích:
    0
    "Hãy một lần bước qua chờ đợi" hi, cái topic này làm mình suốt thời gian dài đọc nhầm cũng không để ý lại cứ nghĩ là "chợ đời" chứ không phải là "đợi chờ" làm cho mình cũng chẳng dám vào, chỉ với một lý do đơn giản là "sợ.........." ke ke ke.. mãi hôm vừa rồi quyết tâm vào thăm quan phát chạy đi chạy lại đọc mãi cuối cùng phải nhòm lại cái hoá ra là o như mình nghĩ đó là "hãy 1 lần bước qua chờ đợi". Đúng là suốt 1 thời gian mình đã nhìn gà hoá quốc, buồn cười quá kiểu này bác LE-HA phải làm thêm quả "chợ đời" để đọc cho nó vần
    Vâng! "hãy một lần bước qua chờ đợi" vào để cùng suy nghĩ và nhớ lại những ngày tháng đã qua tui thấy mình cũng đã từng chờ đợi một điều nhưng sự chờ đợi đó đã o bù đắp đc j cho chính tui có lẽ đó là một sự chờ đợi hơi quá khái của chính bản thân tui . Sự chờ đợi đó đã không biến thành hiện thực với tui nhưng cũng chính sự chờ đợi o biến thành hiện thực ý đã dạy tui phải sống thật tốt với cuộc sống này và phải thật sự hoà hợp với những ng đang ở xung quanh mình:"Cuộc sống o ban ơn cho ta mà chính ta sẽ ban tặng cho cuộc sống những j tốt đẹp nhất "_ đó là câu nói để chính tui phải học. Sự chờ đợi cuối cùng cũng chỉ là sự chờ đợi.
    Vâng! mọi người đều có quyền chờ đợi một điều j đó ngày mai sẽ tươi đẹp hơn, hay sự chờ đợi về quá khứ nhưng xin nói một điều sự chờ đợi đó chắc chắn phải có cơ sở của nó o thể viễn vông để chờ đợi rồi cuối cùng lại chính ta gặt lấy sự hối tiếc về mình. Còn tui giờ đây quá khứ sẽ phải đi vào quá khứ và ngày hôm nay bắt đầu từ giây phút này.
  9. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Em ơi đừng mãi lời ca?
    Quên đi tình rộng bao la mẹ hiền
    Quên đi cái cảnh đêm đêm
    Một nửa trắng ngần , một nửa nhọ nhem
    Đời này ai đã thương em
    Sao bằng mẹ đã biết quên cả mình?
    Ánh sáng đêm trăng là tiếng nói tự nhiên
    Của một thời đơn sơ mà giản dị
    Dù biết nó gói tròn bao suy nghĩ
    Của trắng đen hai nửa trăng tròn
    Nhưng là cả ánh sáng từ nguồn cội
    Biết nuôi mình và nuôi cả vần thơ !

  10. v_t_lenga

    v_t_lenga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    2.077
    Đã được thích:
    0
    Đã qua rồi giá lạnh mùa đông
    Hàng cây không còn chút lá
    Bạn đến bừng nắng hạ
    Những mầm cây đâm trồi.
    Có thể nào không bạn ơi
    Con chim lạc đàn tìm thấy tổ
    Mình đã nhặt rất nhiều mảnh vở
    Xếp hành trang trong đời.
    Hạnh phúc chẳng giản đơn
    Bất hạnh không rõ mặt
    Mình sợ một ngày bạn lại ra đi mất
    Cho mùa đông trở về.
    Biết làm gì để thắt chặt cơn mê
    Biết làm gì để cây o chút lá
    Biết làm gì che mùa đông giá lạnh
    Cho người đừng ra đi...
    (T. HHT)

Chia sẻ trang này