1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÃY MỘT LẦN BƯỚC QUA CHỜ ĐỢI !....

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi Le_Ha, 17/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangit1911

    thangit1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    ..ĐÊM KHUYA CÓ MỘT GÃ KHỜ
    UÔNG TRĂNG RỒI KHÓC TRANG THƠ ĐỜI MÌNH
    UÔNG THƠ RỒI KHÓC CUỘC TÌNH
    UỐNG TÌNH RỒI KHÓC ĐỜI MÌNH DƯỚI TRĂNG....
    ---------------->> mà hôm nay gió mùa về, trời ứ có trăng...buồn ác
  2. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Giọt nước mắt !?
    Lăn trên má em tôi hai dòng nước mắt
    Đã chắt chiu không biết bao năm
    Đã tràn my trực chảy biết bao ngày
    Nghe thổn thức trong lòng lắng động !
    Nước mắt nụ cười cho em cuộc sống
    Lỗi tương sinh không chảy nổi vào trong
    Giọt sương động lại đóa Hồng
    Lung linh ánh bạc giữa dòng chiều hôm !
    Áng mây tím trời tây vẫn sáng
    Một đám mây hồng đi trong mơ
    Áng mây chiều vương mãi với vần thơ
    Đôi bờ chảy chuốt chau niềm khao khát !
    Em tôi ơi ! Có ai làm bản nhạc
    Bằng những tơ lòng đắm đuối giữa cơn giông?
    Lời thơ đâu thể đến tận cùng
    Để nghe cả suối rừng trong hơi thở. ?.
    Giọt nước mắt?Trong muôn vàn nỗi nhớ !
  3. vodanh6b

    vodanh6b Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    1
    ở nơi ấy có bao giờ em nhớ
    kỷ niệm ngày nào tan lớp dưới trường xưa
    những nụ cười hò hẹn những chiều mưa
    chắc bây giờ chỉ mình anh còn nhớ
    anh đã bước không 1 lần từ biệt
    nhưng em có hiểu đau nhói trong lòng anh
    những đêm dài với nỗi nhớ mong manh
    nhưng không muốn em vì anh mà đau khổ
    đường phía trước không 1 màu rực rỡ
    còn những khoảng buồn trong trái tim anh
    vẫn cố quên dù biết lòng vẫn đợi
    phải làm gì để nỗi nhớ nguôi ngoai
    Tập viết thế thôi nhỉ viết ủng hộ Le_Ha phát
    Được mrbtuan sửa chữa / chuyển vào 18:03 ngày 17/12/2006
    [/QUOTE]
  4. vodanh6b

    vodanh6b Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    1
  5. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Mùa hoa cải ven sông!
    Có một mùa hoa cải ven sông
    Gió lướt nắng trải đều vàng rực rỡ
    Bất chợt em bất chợt anh bỡ ngỡ
    Thảm cuộc đời sao vàng ở ven đê !
    Hoa cải ven sông nơi bến đi về
    Đã tạc biết bao tượng đời nông nỗi
    Như con thuyền trôi ngoái đầu nhìn lại
    Còn một cánh buồm thấp thóang mãi nơi xa
    Thảm hoa ven sông ?hoa cải ngóng trông
    Mùa Đông tới cũng vàng theo sắc nắng
    Cải có biết trong dòng đời phẳng lặng
    Đang cồn cào nơi đó khỏang sông sâu !?
    Mùa Xuân về, ai đã bắc nhịp cầu
    Và khóm cải đã cao ngồng trơ trọi nắng
    Dòng sông trôi sao mà thấy vắng
    Những cánh buồm dù tím ở chân mây !?
    11/5/07
  6. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Bạn gái muôn đời của tôi ơi !
    Nàng thơ vẫn vậy nở môi cười
    Hoa cải ven sông lời định mệnh
    Đợi chờ mong ngóng vẫn là trông
    Rồi đến ngày kia em lấy chồng
    ...Cơn gió triền đê hết chờ mong
    Vi vu gió thổi tình sông nước
    Rồi cũng cồn cào nơi đáy sông !!!...

  7. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Bạn gái muôn đời của tôi ơi !
    Nàng thơ vẫn vậy nở môi cười
    Hoa cải ven sông lời định mệnh
    Đợi chờ mong ngóng vẫn là trông
    Rồi đến ngày kia em lấy chồng
    ...Cơn gió triền đê hết chờ mong
    Vi vu gió thổi tình sông nước
    Rồi cũng cồn cào nơi đáy sông !!!...

  8. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Đọc bài nàycủa bác lại làm cháu nhớ đến "hai sắc hoa tigon" của TTK
    "Nếu biết ngày mai tôi lấy chồng
    Trời ơi người ấy có buồn không
    Có còn nhớ đến loài hoa cũ
    Tựa trái tim phai, tựa máu hồng"
    (PS: ko biết cháu nhớ có chính xác ko nữa?!)
  9. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Đọc bài nàycủa bác lại làm cháu nhớ đến "hai sắc hoa tigon" của TTK
    "Nếu biết ngày mai tôi lấy chồng
    Trời ơi người ấy có buồn không
    Có còn nhớ đến loài hoa cũ
    Tựa trái tim phai, tựa máu hồng"
    (PS: ko biết cháu nhớ có chính xác ko nữa?!)
  10. www.truongsinh.vn

    www.truongsinh.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Bài chính xác đây BN
    Nếu biết ngày mai đấy lấy chồng
    Trời ơi, trời hỡi có... thật không?
    Có còn nhớ đến người xưa đó
    Máu rỉ trong tim nhuộm thiệp hồng

Chia sẻ trang này