1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÃY MỘT LẦN BƯỚC QUA CHỜ ĐỢI !....

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi Le_Ha, 17/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Em ơi dừng vội bước vô
    Cái vườn tuy mở nhưng bờ dậu đơn
    Cái vui có cái giận hờn...
    Cái buồn có nắng đã rơi bên thềm
    Cái buồn không được đặt tên
    Cái duyên cũng chẳng được bền tháng năm
    Biển đời bao cảnh trở trăn
    Hư vô lại vẫn đến bên ngõ đời !
  2. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Tặng MuaThuVang..chàng trai chung thủy !
    Gởi chàng !
    Đã bao lần em muốn qua chờ đợi
    Để đến với anh những buổi cuối tuần
    Nhưng khỏang cách sao mà xa vời vợi
    Để hai đứa mình trông đợi mỏi mòn trông
    Anh ơi, còn nhớ em không ?
    Sao anh cứ bắt mỏi mong anh hoài
    Đợi chờ đâu có riêng ai
    Hãy vui hãy bước ra ngoài hư vô
    Thôi mà anh em vẫn đợi chờ?
    Cái sẽ đến từ anh trong nắng đợi
    Gió đã thổi đem về bao lời nói
    Ngọn online chia sẻ nỗi lòng anh?.
    Giọt nắng bên thềm đây đó lanh canh
    Sương ướt lạnh một miền gió thổi
    Hạt mưa sa chấp chới nỗi buồn vui
    Em gởi cho anh mông đợi ngậm ngùi?
    Đợi chờ anh để bước qua chờ đợi !

  3. whitelionvn90

    whitelionvn90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    bác le_ha ui, tăng cháu 1 bài thơ đi, veè kỉ niệm học trò ah
    thanks bác nhìu
  4. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Bác có một bài thơ tuổi học trò học yêu...năm bác 17 tuổi...Mang ra tặng cháu luôn ! Thông cảm nha vì cảm xúc học trò...
    Anh gởi cho em lá thư thư nhất
    Của tình yêu cuộc sống đang lên
    Anh muốn chòm hôn trái đất
    Ôm cả bầu trời với những ánh đêm
    Ngày mai em nhỉ đẹp tình anh
    Như đời đẹp nắng gió êm êm
    Xa em trong những ngày xa vắng
    Anh thấy tâm hồn gió đang lên !
    Rồi bác đi xa....Rồi cô ấy cũng đợi chờ...và chờ đợi đó !
  5. otakutu7up_89_c11

    otakutu7up_89_c11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    Thơ là thơ thẩn ,thẩn thơ thế thôiEm cũng mạn phép post 1 bài cho vui cửa vui nhà. Bài này em làm từ hồi bé, thơ tứ tuyệt, hay cực
    Bố đi làm về
    Cả nhà ra đón
    Cả con cún con
    Cũng mừng cuống quýt !
    Quả là hay !
  6. whitelionvn90

    whitelionvn90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    hu hu cháu cũng sắp đi xa rùi, mà ko muốn làm khổ ai cả ,tội nghiệp người ta lắm, chờ đợi làm j` hả trời
    just forget me baby
    Được whitelionvn90 sửa chữa / chuyển vào 21:30 ngày 29/12/2006
  7. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Khi dựng cái topic này lên tôi thích quá...Chợt rùng mình khó quá cho tôi...Cô bạn ngày nào bảo tôi vào box véo cho tôi ba cái liền thâm một bên hông ! Thì ra mình nghĩ ra là vậy bay **** thế...mà không hiểu hết...Còn các cô thì hiểu hơn cả chờ đợi... Khổ cho mình không cơ chứ...
    Rồi một ngày nọ Em tôi không còn ngúng nguẫy nữa...Hô một tiếng phạt ANH ! ôii...Trời ơi ! tôi bị phạt về tội...Xúi dục cô ta bước qua chờ đợi...Và tôi thì lãnh đủ...Thâm hông !
    Topic này không phải của đàn ông...mà chỉ được nói hộ các cô thôi...Hãy một lần bước qua chờ đợi...có phân biệt ai đâu... Ai chờ đợi và ai cũng bước qua.Thế mới có cảnh quay cận :Em như chiếc là lặng lẽ xao xuyến rơi về phương anh...Rồi có chàng trai chạy về nơi tung tỏa tóc mây...Tay trong tay một ngày diệu vợi....
    Thế mà tôi bị ba cái véo hông !!!...

  8. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Bước qua sự chờ đợi, uh dẫu biết là nên bước qua nhưng sợ lắm, sợ đến nhói cả tim nếu bước qua để rồi mang về là khoảng trống bao la, ko điểm tận cùng. Lúc đó lại phải tự mình cứu lấy mình, mệt lắm nhỉ, thôi cứ đứng lại đây và chờ đợi để còn được sống trong hi vọng, dù tất cả chỉ là những hi vọng của ảo ảnh mà thôi.
    Tuổi 23 chỉ còn ở lại cùng ta 2 ngày nữa thôi. 2007 lại chờ đợi những tốt đẹp những hoài mộng vì cứ mãi tin rằng tuổi 24 thì mọi thứ đều lung linh như nắng.
  9. visaobinhyen

    visaobinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Vẫn thế ! Có sao đâu... visaobinhyen cũng vậy...Mùa Xuân này quyết tâm bước qua chờ đợi một lần dù kết cục có hư vô cũng thấy cam lòng !
  10. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Ừ, mỗi một hoàn cảnh là 1 suy nghĩ và 1 hành động khác nhau, với tớ tớ sẽ ko bước qua chờ đợi, vì tớ hiểu mình sẽ nhận về cái gì, tự tay mình đâm vào tim mình thì đau lắm, đau hơn bị người khác làm rất là nhiều. Đứng yên để rồi mai này có thế nào, hợp hay tan thì cũng mỉm cười mà rằng ta vẫn đang đứng trong bình yên.
    Năm mới, chúc cho sự bước qua của bạn là 1 điểm đến tốt đẹp

Chia sẻ trang này