1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÃY MỘT LẦN BƯỚC QUA CHỜ ĐỢI !....

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi Le_Ha, 17/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. visaobinhyen

    visaobinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0

    anh yêu !Hãy một lần bước qua chờ đợi....Nếu chờ dợi buồn thì ai muốn được sao!? Bạn ơi,ai đó chẳng muốn niềm vui cùng bạn ...hãy chia sẻ ...hãy nâng đỡ lòng mình để sánh cùng lòng bạn. Sao bỗng dưng mất cái tự tin...Vì có topic này rồi..Nếu không visapbinhyen còn muốn lập cái trang : Lời tỏ tình khó nói ... hay Ai sẽ nói trước đây ?! Không biết còn đất cắm lều hay không !?
    Phút đợi chơ vào cuối năm như là phút 89 vậy...Vào Xuân như đá hiệp phụ trong năm...Mùa Thu tới lại vào những cú sút penalty định mệnh...visaobinhyen sợ lắm không chịu nhìn đâu... Mùa Đông lại nhớ cái mùa kia sao mà không cố lên một chút cho lòng mình thanh thản cả năm sau !
    Bạn ơi,ta hãy bước qua chờ đợi...Để một lần vô tình ta biết được

  2. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi,ta hãy bước qua chờ đợi...Để một lần vô tình ta biết được ,anh yêu !
    Thì ra chờ đợi..và biết bước qua đợi chờ lại được có một cuộc hẹn hò thực sự...để giải bày một mảng đời nhau !

  3. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Chờ đợi mãi rồi Xuân cũng đến...Đến với mọi người và đã đến với em! Ôi sao mà đẹp như mộng như mơ trong cõi lòng em... Thôi thúc và như nhắn nhủ một ngày mới đã đến rồi..như nói với em điều gì trong hương sắc mùa Xuân...Xuân vẫn đẹp như bao mùa Xuân trước nhưng Xuân nay có cái ấm áp của hương Xuân dịu êm và chói sáng long lanh trong mắt em.bừng sáng trong khỏang trống như vừa được lấp đây...Cám ơn mùa Xuân ,cám ơn anh !
    Khởi động một ngày mới trong mùa Xuân mới sao dâng tràn bao suy nghĩ ...mà sao chẳng thấy nặng nề gì như những lần suy nghĩ trước...Ồ đẹp thật, bình minh sãng khoái cái ưu tư đang phải chạy trốn tìm...
    Mùa Xuân cho em cơ hội để một lần được bước qua CHỜ ĐỢI !
  4. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Ngày mai em lại ra đi
    Để lại bao điều nuối tiếc
    Anh thẩn thơ thơ không thể viết
    Vì tứ hình đan chéo nỗi cô đơn
    Em ơi, đừng có giận hờn
    Khẽ đong một giọt lệ buồn ướt my
    Em đi anh chẳng làm gì
    Sao ta lại phải chia ly thỏang buồn ?!
    Đợi chờ trong nỗi cô đơn
    Em sao không bước qua luôn đợi chờ
    Để hồn anh them một tứ thơ
    Để Em có cả bến chờ... bờ vui !

  5. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Tuổi đôi mươi em vừa tan lớp
    Bước vào giảng đường ở tận nơi xa
    Gởi lại cho thầy những tháng ngày qua
    Với kỷ niệm một thời nông nỗi
    Và đến nay, em còn chưa dám nói
    Vì mỗi chuyện này em dấu mãi trong tim
    Thầy là thầy của chúng em...
    Em là em... cũng
    học trò ngoan của thầy .!..
  6. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Muốn viết đôi dòng trong cái topic này, nhưng cảm xúc chen lấn cảm xúc, ko biết phải bắt đầu từ đâu ... Chờ đợi ư? Hãy thử thách tất cả bằng lòng kiên nhẫn đi nào ...... Chờ đợi ...Thời gian ... Và nỗi nhớ ...
  7. chodom123

    chodom123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    2.198
    Đã được thích:
    13
    Hắn về rồi kìa ! chờ cái gì nữa dzậy? Đang dọa giết em kia kìa...
  8. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Sao lại thể đừng nghĩ đến EM ! Em nói vậy như cột anh vào trí nhớ để đong hoài những tháng năm yêu !Đừng như vậy em ơi chờ đợi là đợi chờ hai đứa "ngốc nghếch" nhớ về nhau !
    Mỗi lần em bật sáng cái Y!M :Câu đầu tiên sao em nói thế ư ?Em có nhớ đâu mà gởi nhiều tin nhắn vậy sao mở đầu là thế hỡi em ...(?)
    Sao đợi chờ ,...Chờ đợi lắm gian nan !Để chút ít thời gian cuối cùng làm quà cho cuộc sống...mà đợi chờ trong huyền ảo mông lung !

  9. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Sory bác, cho cháu xì pam 1 tí để xả xì trét :
    Đâu?(chạy ra) Đâu?( lại chạy vô) Đâu? (chả thấy giề, bực mình đứng luôn tại chỗ (3 chấm)) "Hắn ta" đâu để chị "xử lý"??? Mà kái tội to đùng kách mạng ấy của em ko ...mần thịt đi thì để làm giề nữa cho ...chật đất, hả?
    Được biennho0307 sửa chữa / chuyển vào 11:45 ngày 05/01/2007
  10. chodom123

    chodom123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    2.198
    Đã được thích:
    13
    Khi nhớ vô hạn một người,bạn có thể nghe thấy tiếng người ấy trong mưa, nhìn thấy nụ cười trong nắng ,cảm thấy trong gió một cái chạm tay diu dàng ,thấy trong hoa cúc gương mặt hiền hòa, cảm thấy cây lá lao xao trong một bước chân vô hình đang tới.Trí tưởng tượng cho ta cảm xúc vô bờ.Đó là trí tưởng tượng sinh ra từ thương nhớ...

Chia sẻ trang này