1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÃY MỘT LẦN BƯỚC QUA CHỜ ĐỢI !....

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi Le_Ha, 17/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Dòng thơ đời trôi đi cùng năm tháng
    Tuổi mộng mơ làm đẹp trái tim em
    Để biết khóc nỗi buồn nhân thế...
    Và cũng khó cười cho hạnh phúc ở đâu xa...
    Cuộc dạo chơi anh ơi,đời đen bạc...
    Cái khóc cười xen giữa... đôi ta!

  2. giot_mua_trang

    giot_mua_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0

    Được giot_mua_trang sửa chữa / chuyển vào 10:39 ngày 06/01/2007
  3. giot_mua_trang

    giot_mua_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Uh ! thì chờ đợi ..... mình là người thiếu kiên nhẫn , dễ nãn nhất , ai có lòng hảo tâm cho GMT vay tạm ít sự kiên nhẫn để chò đợi nào .....
    Nhưng cái gì cũng phải có giới hạn của nó .... đâu thể chờ mãi được đúng không .
    Tự nhiên thấy cái chủ đề này hay ghê
    Được giot_mua_trang sửa chữa / chuyển vào 10:43 ngày 06/01/2007
  4. giot_mua_trang

    giot_mua_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0

  5. giot_mua_trang

    giot_mua_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0

    Được giot_mua_trang sửa chữa / chuyển vào 10:42 ngày 06/01/2007
  6. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Đừng em ! Đừng yêu trong chơi vơi
    Thực ảo khôn cùng Xuân không tới
    Để lòng nhau đau đáu ở phương trời
    Chông chênh?chông chênh vời vợi khóc?
    Biển có xa ửng hồng trong mắt ngọc
    Sóng có bạc đầu cũng hát những lời yêu
    Sóng sánh dập dìu nào có chi nhiều
    Biển vẫn thức với trăng ngàn gió biển!
    [/size=3]
  7. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Ta không biết mình đang đợi chờ điều gì nữa? Cái ranh giới giữa thực và ảo sao quá mong manh...! Phút mặc lòng bỗng quá chông chênh, khi ta khắc khoải giữa hai bờ ngóng đợi... Vẫn là đợi! Nỗi nhớ vắt ngang kéo dài thành vệt xước khiến trái tim đau thổn thức đến vô cùng ... Anh quá xa và ta quá lạnh lùng (?), cứ cố nén chặt lòng, đầu ngẩng cao với cái tôi của một thời kiêu hãnh, ngoảnh bước ...lệ ướt nhoà thấm đẫm bờ mi ... Ừ, ta luôn là kẻ kiêu hãnh - vậy hãy tự gặm nhấm đi - cô đơn ấy nhân lên cùng năm tháng - và nỗi đau - sẽ day dứt cho đến tận bao giờ ?! Ta như kẻ mộng du, cố mải miết đi tìm cái một phần hai vĩnh hằng giữa cõi đời ảo mộng, lẽ nào tất cả chỉ là hư không?! Cái viễn cảnh về một mái nhà êm, một phần hai với tiếng trẻ thơ nô đùa, vui khóc ..., xa quá tầm tay??? Không đâu, ta sẽ không mất niềm tin khi sự sống mới bắt đầu, khi tất cả vẫn đợi chờ ta sau cánh cửa! Ta sẽ tìm và mở ra cánh cửa ấy - cánh cửa của riêng ta! Hãy đủ tự tin để một - lần - bước - qua - chờ đợi, ta nhé!

    Được biennho0307 sửa chữa / chuyển vào 15:02 ngày 10/01/2007
  8. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    HÃY MỘT LẦN BƯỚC QUA CHỜ ĐỢI !
  9. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Bravo ! Bravo ! Plausos ! plausos !
  10. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Đừng thương ai cả _ngoài em!
    Màu tình yêu_ dẫu cũ mèm_ vẫn xanh!
    Đừng thương ai hết nghe anh!
    Em lo đời lại vắng tanh_ xám buồn...
    "...Người đến ta vào độ chuyển mùa
    Bao chai cứng bỗng hóa thành cảm xúc
    Tim thiếu nữ dập dồn ngực đập
    Ta bên nhau chao đảo mạn thuyền "...

Chia sẻ trang này