1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÃY MỘT LẦN BƯỚC QUA CHỜ ĐỢI !....

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi Le_Ha, 17/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Lặng lẽ mùa Xuân ,mùa Xuân lặng lẽ
    Anh gom vào gởi theo gió online
    Nhờ cánh Én mang về trong ấy?
    Để lòng mình được lặng lẽ mùa Xuân
    Biết đến bao giờ thơ mình nói hết
    Những lời ru vượt những tháng năm xa
    Bởi tình yêu là khỏang trống bao la
    Đều phải vượt?khỏang cách buồn phải vượt !
    Mùa xuân trong em vào ngày mới
    Tiếng lanh canh thời gian đổ nắng
    Sưởi một đời giọt sương trong đêm
    Để sáng mai Xuân?nhẹ bước êm đềm?
    [​IMG]
  2. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài thơ tình yêu vào xuân của bác Le_Ha tự nhiên nhớ nhà quá...Lại sắp 1 năm nữa trôi qua rồi...mạn phép bác cho em bon chen vài bài thơ xuân nữa vào đây cho đỡ nhớ và tặng bác lun...
    Bài thứ nhất...Xuân của Tàu.
    Dương-Tử giang đầu dương liễu xuân
    Dương hoa sầu sát độ giang nhân
    Sổ thanh phong dịch ly đình vẩn
    Quân hướng tiêu-tương, ngã hướng tần...
    Bài thứ hai của...
    Bâng khuâng như thuở tuổi hồng
    Nghe hơi gió mới là trông xuân về
    Giờ thì tuổi hạc đã kề
    Mà nghe nhiều nỗi đam mê chưa mòn

    Nàng Thơ muôn tuổi vẫn son
    Trăng rằm mãi mãi vẫn tròn thề xưa
    Vườn khuya gió thoảng hương đưa
    Mùa xuân còn đến? hồn chưa thấy già
  3. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Em ơi ! Tháng năm quẫy gọi
    Gào lên trong mỗi lúc phong ba
    Nắng sớm đến chỉ là nắng nhạt nhòa
    Hòang hôn tím lại là nắng gắt?
    Hay thượng đế đã bao lần sắp đặt
    Cho chúng ta biết ...bước qua đợi chờ?
  4. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Sao anh lại biết tượng Em
    Tạc vào khung cửa những đêm nhớ thầm ?

    [​IMG]
  5. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Em bảo em đi xa ! Ừ ..mà bấy lâu vẫn xa kia mà sao mình lại ngỡ ngành và ...như vậy ! Cái lạnh năm nay sao khác vậy nhỉ....nghe nói cũng nhiều nơi nắng ấm kia mà. Đêm rơi xuống khoảng không gian đầy ắp ánh đèn sao không sáng được hỡi em. Ngày tháng ngọt ngào nơi nào không biết,,,chỉ nhớ câu thơ của Dimitrova (Bulgaria ):
    "Năm tháng ngọt ngào hơn
    Năm tháng đắng cay hơn
    Nhìn lớp trẻ
    nhậm những vị ngọt ngào thuở trước
    Như ngọn lửa cháy bùng trên sóng nước
    Nghĩ cho cùng
    Em có lỗi đâu Anh ! " ,

    Đúng vậy ai có lỗi đâu em ...chỉ biết rằng mỗi chúng ta đều không nghĩ tới: Hãy một lần bước qua chờ đợi ! Để hôm nay không ân hận đó EM !
  6. daofuxuthanh

    daofuxuthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    CHO EM !

    Ngày xưa anh nói với thời gian ,
    Sẽ yêu em và mãi mãi trọn đời .
    Để tháng năm mang trong lòng thương và nhớ
    Một tình yêu chân thành tự trái tim.
    Cơn gió nào đưa em đến bên anh?
    Rồi lại đẩy em đi xa mãi mãi.
    Cơn gió vô tình hay lòng anh se lạng...?
    Anh hiểu rồi mà vẫn thấy yêu em .
    Đã qua rồi - kỷ niệm một mùa thi,
    Giờ em nơi xa Thuyền anh không người lái.
    Bến vắng cô đơn suốt một đời khờ dại,
    Anh của một thời vẫn mãi mãi yêu em.
    Anh không cản được lòng , đừng nghĩ về em.
    Dẫu biết đó là cội nguồn đau khổ.
    Như con sóng ngoài khơi biết mình tan vỡ .
    Vẫn tìm vào bờ dào dạt nỗi thương yêu.

    Post xong bài thơ này mà nhớ " em " quá !!!
    ( Chả biết nó là ai nữa... )

  7. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Thích nhất 2 câu cuối cùng này trong bài của ông. TY vốn là như vậy mà! Nếu yêu mà cứ xuất phát bằng 1 chữ "Vì..." thì đấy chẳng bao giờ có thể là tình yêu!
    Thời gian ko cho phép ta chờ đợi quá lâu, nhưng ta sẽ đợi Người, trong 1 chừng mực nào có thể!
  8. daofuxuthanh

    daofuxuthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0

    Thích nhất 2 câu cuối cùng này trong bài của ông. TY vốn là như vậy mà! Nếu yêu mà cứ xuất phát bằng 1 chữ "Vì..." thì đấy chẳng bao giờ có thể là tình yêu!
    Thời gian ko cho phép ta chờ đợi quá lâu, nhưng ta sẽ đợi Người, trong 1 chừng mực nào có thể!
    ......................................................................

    Cảm ơn vì đã có nhời động viên .!
    Nếu thấy thích tui tặng riêng bài này cho BN nhé! Chịu hôn!!!
    Chúc BN sẽ ko fải chờ quá lâu !?

  9. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Em ơi! Anh vẫn muốn
    Với cuộc đời này
    Đừng nhé lại đắng cay
    Như mỗi chúng ta
    Gió biển mặn mòi
    Hương đồng gió nội
    Bâng khuâng gì đâu!?
    Mỗi lần bước qua cầu
    Sao mặn chát một cuộc đời đen bạc
    Mà sao em vẫn hát
    Khúc ca từ chắt lọc ở con tim
    Một ngày mới lại bắt đầu
    Con chim nhỏ lại lại cất lên tiếng hót
    Có tự ngàn năm vẫn vậy đó chim ơi
    Sao rúc rich với ngàn cây trong trẻo
    Nắng ban mai
    Không dám làm cây non khô héo
    Bởi đâu chỉ mọt lần có ánh nắng ban mai
    Tất cả chỉ là niềm tin nơi ấy xa vời
    Con nước em ơi !
    Mắt buồn cô quạnh
    Bàng hòang sau mỗi cơn mưa
    Chồi non đang nhú vội
    Sợ lượt mình cái nắng khác hôm nay!

  10. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Cái đợi chờ sao dằng dặng vậy anh!?...Nghe thổn thức con tim non ớt để mãi một lần mới được gặp nhau...trong nỗi đau không kịp với thời gian của thuở đưong thì.Anh đứng lặng trước hòang hôn cóng cứng còn em tôi lặng lẽ lệ chợt rơi. Ai bồi hồi ...ai xốn xang ...ai e lệ...Ai thả nỗi buồn da diết ấy bên sông để quay lại với nỗi lòng đau thắt. Em với anh ảnh ảo quá mà em !

Chia sẻ trang này