1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy Một Lần Quay Trở Về Ba Nhé !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi trangmuaha82, 27/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trangmuaha82

    trangmuaha82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hãy Một Lần Quay Trở Về Ba Nhé !

    Đã bao lần tôi muốn gọi tên Ba thật to lên cho bằng chúng bằng bạn nhưng chưa bao giờ tôi có cơ hội ấy cả bởi vì Ba đã bỏ lại mẹ con tôi bao nhiêu năm ra đi không một lần trở lại tôi biết rằng Ba vẫn còn sống nhưng vì lí do nào đó mà Ba đã không tìm gặp lại Me con để cho Mẹ con con chờ đợi mỏi mòn theo năm tháng . Ba biết không ?kể từ khi Ba đi không khi nào là mẹ con không nhắc đến Ba cả , con không biêt hình hài của Ba như thế nào chỉ nghe mẹ kể về ba và còn lại một tấm ảnh rất cũ đã nhiều năm nhưng mẹ vẫn gìn giữ nó, bao nhiêu năm qua đi mà mẹ chưa tìm cho mình một người chia sẻ vẫn chỉ một mình chịu sóng gió giữa cuộc đời . Giờ đây con đã lớn con phải xa mẹ để lên nơi đô thành học tập con lo cho mẹ biết bao và con ao ươc giá mà có ba bên cạnh mẹ con để chăm sóc cho mẹ những khi trái nằng trở trời thì tốt biết mấy nhưng con biết rằng cái ao ước của con chỉ là viển vông không bao giờ thành hiện thực là vì con biết rằng ba còn phải chăm sóc cho một người khác, con trách ba tại sao lại hờ hững với chính người vợ và đứa con mình như thế và con cũng trách cô kia tại sao lại níu kéo không cho ba trở về bên mẹ con .Nhưng giờ đây thì điều đó không còn quan trọng nữa vì con biết rằng nếu ba quay về bên mẹ thì người phụ nữ kia sẽ như thế nào họ lại bị bỏ rơi như ba đã bỏ rơi mẹ con con như thế ba còn đáng trách hơn rất nhiều lần, trong sâu thẳm tâm hồn mình con chỉ mong Ba một lần quay trở lại cho mẹ con được trách ba một lần dù biết rằng mẹ rất giận nhưng mà mẹ có thể bỏ qua cho ba mẹ có rặn trước con một câu rằng là "đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại " con mong ba trở về biết bao vì giờ đây mẹ không còn khoẻ mạnh nữa ba hãy trở về khi mọi thứ còn chưa muộn . con biết viết ra đây thì thật là khó có thể đến tay ba nhưng bằng sự hy vọng mong manh con vẫn hy vọng rằng không chỉ ba và còn những người trong tình trạng như ba đang có những đứa con như con ở xa ngày đêm mong nhớ và có những người vợ tảo tần chờ chồng mong quay trở lại nhưng chờ mãi chẳng thấy bóng người xưa biết rằng sai thì phải sửa sai chứ cứ để hư thế này cả đời sao ba? Con mong ba sớm quay trở về cho mẹ đỡ ngóng trông và con được gọi tiếng ba như những đứa bạn bè khác. 21 năm qua tiếng ba chưa một lần con được gọi nó xa xôi biết bao ba còn đó mà sao con thấy xa quá, Ba hãy quay chở về để biết rằng ba còn có một người con

Chia sẻ trang này