1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÃY NÊU LÊN NHỮNG QUÁN ĂN THEO BẠN LÀ NGON

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi NamMC, 19/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. white_gragon

    white_gragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    -Muốn ăn chè thì lên quán chè 75 và chè 85 trên Trần Quang Diệu.
    -muốn ăn bò né, uống sinh tố thì vô hẻm 400 Huỳnh Văn Bánh, sẽ gặp bò né Lệ Hồng.
    -muốn ăn lẩu cá kèo , lẩu bò thì mò lên Trương Định (gần trường Minh Khai)
    - Muốn ăn bún bò thì có một quán nhỏ trên đường Kì Đồng, tuy nhỏ nhưng bảo đảm bạn tới chưa chắc có ghế ngồi.
    - muốn ăn tại làng nướng thì thử ăn tại các quán nướng Nam bộ cuối đường CMT8 xem sao.
    - Muốn ăn canh bún thì như bạn gì đã nói đó, Cổng xe lửa số 6 trực chỉ (đặc biệt còn có món nước mía khá là ngon, nhưng đi sớm kẻo hết, chỉ bán buổi chiều)
    - muốn ăn thịt chó thì buổi tối cũng mò xuống cổ xe lửa số 6, bảo đảm không thiếu chú cầy tơ nào.
    - Muốn ăn lẩu dê thì còn không biết chạy lại 3t2.
    - muốn nhậu bê thui thì tới chợ Phạm văn hai.
    - muốn ăn bún ốc thì trên đường Trần quang diệu.
    nhùi quá để từ từ nhớ.
  2. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Ở đường rày đoạn Lê Văn Sỹ cũng có hàng bánh bèo,giá cũng ổn,ăn thì cũng ổn luôn.
    He,còn đi ăn gà nướng thì qua đoạn Huỳnh Văn Bánh,từ Phan Đình Phùng rẽ vào.nằm ở bên tay trái,đối diện với cái gì mới mở,dạng như 1 nơi mua sắm,chả chú ý lắm
    Còn ăn bánh đa cua(còn lạ với nhiều người,món của Hải Phòng)thì ăn ở đường Hồng Hà,đoạn vào sân bay ý,có 2 quá,1 trong và 1 ngoài,tuỳ từng người cảm nhận chỗ nào ngon hơn.Giá cả từ 5k-7k/1 tô.
    Ăn bún chả HN thì qua đường Phạm Văn Hai,ngay đầu Hoàng Văn Thụ 10k/1 suất.
    Tạm thời thế đã.
  3. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, quán há cảo chiên, hấp bạn gì nói ở trên chính xác là ở một con hẻm cắt ngang đường Bàn Cờ, đi xuôi Nguyễn Đình chiểu thì quẹo phải (đối diện ngõ trường Phan Đình Phùng, đầu ngõ là chùa Kỳ Viên), rồi quẹo trái, còn đi Cao Thắng thì nó là con hẻm song song đường Nguyễn Đình Chiểu, gần cái bưu điện. Nếu ai đã biết tiếng khu chè, sinh tố sau lưng chùa Kỳ Viên (đã tồn tại hơn 20 năm) thì sẽ tìm ra quá đó không khó lắm. Gần quán há cảo có hàng chè mè đen nóng rất ngon, chỉ là hàng chè nhỏ thôi, nhưng đảm bảo bạn sẽ thích: giá mềm, sạch sẽ, ngon. Khu vực chợ Bàn Cờ có bán đồ ăn rất nhiều, ngon có dở có, đắt có, rẻ có, nhưng đa số giá không mềm lắm, bạn nào thích cứ đi một vòng cho biết.
    Có thể kể vào quán ở khu NĐC như:
    1. Cháo Tiều ngõ chợ 1 đường Nguyễn Thiện Thuật (hẻm có quán há cảo đi thẳng, xuyên qua chợ, ra gần tới đường NTT, quán nằm bên trái). Giá trung bình: 10.000/tô. Bán khoảng chiều tối.
    2. Quán phá lấu: ngay trong hẻm bán há cảo, nằm khoảng chính giữa chợ Bàn Cờ và đường Bàn Cờ, cách quán há cảo chừng 20m. Bán buổi xế chiều (2-3 giờ mới mở cửa, nhưng đến khoảng 6 giờ đã hết).
    3. Quán bột chiên: cũng đường hẻm đó, nhưng ở phía bên kia, đi từ phía Cao Thắng vào quán sẽ nằm bên phải, nhưng nếu đi từ Bàn Cờ lên thì nằm bên trái, đặc điểm: cô bán hàng có mái tóc bạc trắng, pha nước mắm rất ngon, bột vừa giòn vừa nóng. Nhược điểm: cô bán hàng chậm kinh khủng, nếu bạn đang đói bụng, lại không thích chờ đợi thì không nên đến đó.
    3. Quán ốc: đường NTT luôn, nhưng ở đoạn đầu đường, gần Nguyễn Thị Minh Khai quẹo vào NTT chừng 50m, quẹo phải hẻm 16/16 NTT, đi khoảng 100m, quán nằm bên trái.
    Còn nhiều món lắm, nhưng hôm nay thế đã. Các bạn đi ăn đi nhé, chúng mình sẽ vote * cho mấy quán ăn, F thì đã vote 5* cho 2 quán bột chiên và cháo, hàng chè được 3*.
    Nếu bạn đi từ CT vào thì sẽ gặp: quán bột chiên cô đầu bạc bên phải, mấy hàng chè (bình thường), băng qua đường, đến quán cháo lòng bên trái đầu đường (ăn tạm được), đến quán há cảo (nằm cả 2 bên đường), xéo xéo hàng chè, đi thêm một đoạn là quán phá lấu bên phải, thêm một đoạn nữa, đến hàng bún thịt nướng (ăn tạm được, nước mắm pha hơi mặn, bán buổi xế chiều), đi băng qua chợ sẽ thấy vô vàn hàng ăn, F chỉ khuyên ăn cháo, mấy hàng khác bán đắt, mà cũng chẳng ngon lắm, có hàng bún măng ăn tạm được, giá mềm. Nhưng băng qua đường NTT thì giá khá đắt, bán từ tối đến khuya (Nếu ai thích ăn khuya thì đến NĐC, đủ món tha hồ mà lựa)
  4. Nhoc_NK

    Nhoc_NK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    em không phải dân sành ăn, quán ngon đối với em là ăn được được và giá rẻ
    Gần nhà em, trên đường Ngô Quyền đối diện các kiot có bán quán xá lung tung ben, có 1 chỗ bán Hủ tiếu Nam Vang ăn rất ngon, giá khoảng 6000đ . Chỉ bán buổi sáng thôi . Đoạn này nắm giữa hai con đường , em không nhớ rõ là đường nào nhưng nếu chạy hướng từ Ngô Gia Tự, quẹo vào Ngô Quyền thì bỏ 2 ngã tư sẽ đến đoạn này . Thật ra rất dễ kiếm vì khu này quán ăn rất nhiều ( nhưng mà rất dở ) . Chạy hướng Ngô Gia Tự, chỗ bán nằm bên tay phải
    Em còn biết một quán Hủ tiếu nam vang khác nằm trên đường Vĩnh Viễn, tiệm Hoàng ( những người phục vụ mặc áo màu vàng ) , giá cũng 6000 đ. Theo em thì ăn khô sẽ ngon hơn nước .
    hì, rất dễ lộn tiệm vì gần đó cũng có 1 tiệm hũ tiếu nhưng người phục vụ mặc áo màu xanh lá cây .
    Chúc mọi người ăn vui vẻ ..

Chia sẻ trang này