1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hãy ngắm những bông hồng ngay bên cửa sổ phòng mình

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi farewellkiss, 02/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. farewellkiss

    farewellkiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    hãy ngắm những bông hồng ngay bên cửa sổ phòng mình

    Thế giới này có 3 tỉ người khác giới tính với mình, trừ phi bạn bị nhốt 1 mình trên hoang đảo, nếu không thì thiếu gì cơ hội quen biết những người xung quanh ta. Từ bạn bè đi học, đồng nghiệp nơi làm việc, 1 ánh mắt của người xa lạ nơi quán ăn, quán nước, 1 cái va chạm nơi đông người, 1 nụ cười của người láng giềng, .... Có rất nhiều cơ hội tìm thấy tình yêu, hạnh phúc ở quanh ta, tại sao bạn lại chọn 1 mối quan hệ nơi phương trời xa lạ. Chẳng lẽ bạn không đủ can đảm ban phát 1 nụ cười chào, 1 ánh mắt thân thiện, 1 cái bắt tay nhẹ nhàng. Việc mở miệng tự giới thiệu: " Hi, tôi tên là ..." đâu có khó khăn lắm, sau đôi ba câu xã giao thì việc tiếp theo là hỏi xin số phone, email, hay bất cứ thứ gì để có thể liên lạc được với nhau thì càng dễ dàng hơn. Bạn đừng e ngại mình và thụ động trong quan hệ, sẽ đánh mất cơ hội quen biết 1 người mà mình yêu mến. Rất hiếm khi người ta tìm được tình yêu ngay từ lần đầu găp nhau, bạn hãy tạo cho mình càng nhiều mối quan hệ trong xã hội càng tốt, mình sẽ có nhiều cơ hội chọn lựa người mình yêu thích nhất để tiến thêm 1 bước nữa trong tình cảm. Nhưng khi bạn đã xác định mục tiêu của mình rồi thì hãy giới hạn các mối quan hệ quan hệ tình cảm khác và tạo khỏang cách an toàn cho mình, tránh đừng gây cho người ta hiểu lầm mình đang chơi trò bắt cá nhiều tay.
    Long distance relationship có rất nhiều điều bất tiện, nếu không muốn nói là bất khả thi. Nếu bạn có khả năng gặp mặt nhau ít nhất 1 tháng 1 lần (cũng là rất ít vì 1 năm chỉ có 12 tháng), thì hãy nuôi hy vọng, còn nếu khỏang cách quá xa, không có cơ hội gặp được nhau thường xuyên, thì tôi cho rằng khả năng thành công của tình yêu xa là rất thấp. Tình yêu thường đi đôi với ********, nếu bạn cho ******** không cần thiết trong mối quan hệ tình cảm thì cũng đúng đối với 1 số người. Nhưng nếu 2 người yêu nhau mà chẳng có thể trao nhau những nụ hôn nồng nàn, những vòng tay ấm áp, những ánh mắt nụ cười, những niềm vui lẫn nỗi buồn, những giây phút đùa giỡn hay những lúc giận hờn, tất cả những việc đơn giản xảy ra hàng ngày trong cuộc sống của bạn tạo nên 1 tình yêu lành mạnh, giúp 2 con người xa lạ trở nên gần gũi nhau hơn. Tình yêu xa xôi kia không có những thứ này, thì làm sao gọi là tình yêu được, cái đó chẳng khác gì "tình bạn + những mơ ước hão huyền + những lời nói có cánh đánh lừa lỗ tai đối phương và che mắt bản thân mình."
    Bản thân tôi cũng từng bị cuốn vào 1 long distance relationship, it costed me 5 years of this short and valuable life. Rồi cũng tan tành dù mình có cố gắng hết khả năng của mình cũng vô dụng.
    Cuộc sống này ngắn lắm, tuổi trẻ của bạn còn ngắn hơn nữa, xin bạn đừng phí thời gian tìm kiếm những cái mà bạn không chắc chắn. Xin đừng tự vẽ ra những ảo tưởng không có thật. Hãy nắm chặt những cái đang hiện hữu trước mắt bạn. Hãy cho người khác cơ hội tìm hiểu bạn, và đó cũng là cách tự tạo cho mình cơ hội tìm hiểu người ta. Đó là con đường ngắn nhất tìm thấy hạnh phúc. Chúc các bạn sống vui vẻ hơn mại zhoo
  2. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Sau khi đọc bài này lại mong sớm trở về vn quá. Bao nhiêu ngày tháng chờ đợi giờ chỉ còn tính theo ngày mà k fải theo tháng nữa. Hồi hộp có, dửng dưng có, bao nhiêu thứ lẫn lộn. Về vn để gặp một người, nhưng để làm gì đây? đế nói ra những câu tình cảm? k fải. Để nói lời yêu thương nồng thắm? càng k. Vậy nói điều gì? Có lẽ đó là lời chúc người đó lên đường bình an, thành đạt trong sự nghiệp học tập cũng như con đường fía trước đang rộng mở. Cuộc sống là vậy mà, farewellkiss đã nói thía rồi mà. Nhưng nụ hôn tiễn biệt cũng có ý nghĩa và theo người ta suốt cả đời đấy.
  3. xe_dap_viha

    xe_dap_viha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    You nói đúng , nhưng chưa đủ!
    Vote cho you 4* .
  4. xe_dap_viha

    xe_dap_viha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần có được Niềm Tin !!!
  5. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    fwk ( farewellkiss ) ạh , những gì you viết rất đúng , nhưng SS cũng đồng ý với chị Xe Đạp ( ^_^ ) , có 1 thứ quan trọng hơn tất cả trong tình yêu , là niềm tin ! Yêu nhau nghĩa là tin nhau đúng ko , một tình yêu xa thì niềm tin thực sự là tất cả . Nhưng cái cần thiết là phải đặt niềm tin đúng chỗ , ko mù quáng là được , chị Xe Đạp nhỉ ? ( ) ( Mà chị yêu câu bài hơi ác đấy , hehe , tối nay or tối mai chị em mình cafe nhé )

  6. farewellkiss

    farewellkiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn mọi người...tất nhiên rùi...niềm tin..thứ mà ai cũng phải cần có..nhưng mình thấy có rất nhìu người họ cứ đi tìm hạnh phúc ở 1 chân trời nào đó xa lắm nhưng hạnh phúc thực ra lại ở rất hay bên cạnh họ
  7. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Lý do duy nhất của mình cũng là vì...EM YÊU ANH.
  8. Anthony_Nguyen

    Anthony_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế, nhưng khi mình đã đặt lòng tin nhầm chỗ thì thực sự là không thể tin lại được một lần nữa! Vậy các bạn hãy cẩn thận, thật cẩn thận khi đặt lòng tin vào ai đó, đừng như ...
  9. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Đừng như ai hả anh TA ? Chẹp chẹp , vụ này có vẻ hấp dẫn rùi đây , anh có kinh nghiệm huh ? Thế mà ko chịu share cho em , àh quên ko phải chỉ cho em mà cho tất cả mọi người . Dạo này anh lặn có vẻ kĩ , nhỉ ? Gặp anh bên YM khó hơn tìm đường lên trời . Anh thi gần xong rùi fải ko ? Cố lên anh nhé , chúc anh thi tốt
    Được Sleeping_Sun sửa chữa / chuyển vào 15:32 ngày 14/05/2005
  10. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Tặng mọi người Một Bông Hồng
    [​IMG]

Chia sẻ trang này