1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy nghĩ đến Beckham trong mùa chuyển nhượng!

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Amore1982, 05/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Hãy nghĩ đến Beckham trong mùa chuyển nhượng!

    Warning: Đây chỉ là một bài dịch. Nhưng nó là một vấn đề khá nhậy cảm, vì thế yêu cầu người đọc lẫn người post bài hãy nghĩ kỹ những gì mình sẽ post. Tránh đem lại những lời nói không hay giữa Liv và Mu fans. Hy vọng sẽ có những ý kiến nghiêm túc!


    Let?Ts sign Beckham! ​


    Author: Alex Malone
    Date: 2.5.2004



    Chàng trai với vẻ ngoài hào nhoáng và quyến rũ ấy không hạnh phúc ở Real, hoặc giả như họ không mặn mà với anh ta lắm. Và đó chính là điều mà các phương tiện thông tin đại chúng đang đồn đại về cuộc hồi hương của anh. 20 triệu bảng Anh không phải là nhỏ.

    Liverpool thì có 30 triệu bảng trong tay, và khoản tiền đó không gồm những chi phí gánh chịu cho những kết quả tồi. Con số đó ít nhất sẽ mang đến khoảng 10 đến 15 triệu lợi nhuận

    Cho nên với 20 triệu cho cái giá kia thì cũng ko đến nỗi nào đối với số quỹ của chúng ta, và hãy nghĩ xem, Beckham là một trong số ít những cầu thủ có cái giá cao như thế. Hãy hỏi Van Nistelrooy xem, người đang bị "chết đói" với những "dịch vụ" kiến thiết bàn thắng, anh ấy sẽ nói gì!

    Man United đã không còn là mình nữa khi thiếu vắng những đường chuyền chính xác và đầy sáng tạo của anh. Họ thậm chí cũng có ít những bàn thắng từ những quả phạt. Không một ai có thể xứng đáng thay thế anh, và vị trí của MU hiện nay cho chúng ta biết rõ rằng họ đang thiếu một tiền vệ chơi sáng tạo và có những bàn thắng quan trọng

    Việc gần như Diouf sẽ ra đi chúng ta phải cần một vị trí bên cánh phải. Không có một cầu thủ nào của chúng ta hiện nay có đủ khả năng để đảm đương công việc đó. Không nhất thiết phải là Bekham, mà chúng ta cần người có thể cải thiện được lối chơi. Owen hay Nistelrooy đáng thương đều là nạn nhân của những đường chuyền ít ỏi và nghèo nàn. Steven Gerrard vẫn ở đó, nhưng không thể mang lại những gì mà Beckham vẫn làm, nói một cách công bằng. Chúng ta đã thấy bộ ba đó chơi tốt với nhau như thế nào ở đội tuyển Anh. Hãy tưởng tượng điều đó ở Liverpool!

    Thực tế thì việc này hơi viển vông. Liệu Beckham có sẵn sàng thi đấu cho "kẻ thù" như thế? Rất rõ ràng là anh ta sẽ không. Nhưng hãy nghĩ xem, ai nghĩ rằng Sol Campbell lại thi đấu cho Arsenal?

    Còn cả vấn đề của cô vợ đỏng đảnh nữa chứ. Dĩ nhiên là cô ấy thích ở miền Bắc hơn. Và London theo lẽ thường thì là nơi tốt hơn cả.

    Một điểm nữa là về những hoài bão của Beckham. Ở cái tuổi 30 khi mà người ta muốn có trong tay những chức vô địch trong bộ sưu tập, và có vẻ như Arsenal hay Chelsea tại thời điểm này sẽ hơn chúng ta (ahead of us) khoản đó.

    Nhưng có một điều chắc chắn rằng: nếu chúng ta muốn trở lại thời kỳ vinh quang thì chúng ta phải cần có những cầu thủ có đẳng cấp cao. Và chúng ta có thể trả để có được Beckham.

    Tiền chuyển nhượng rồi, giờ thì đến tiền lương, một khoản khá lớn, nhưng cũng không phải là không thể. Beckham đã tự trả cho mình với quảng cáo, tiền bán áo và "Asian fervour". Với mỗi một trăm nghìn bảng một tuần phải trả, chúng ta có thể thu lại gấp đôi.

    Trong khi cơ hội có anh ta gần như là rất ít, chúng ta cũng chẳng tội gì mà không thử. Anh ấy có thể lấp chỗ trống trong đội hình, với sự sáng tạo, những quả tạt, những bàn thắng và sự tinh tế. Anh ta cũng có thể đem lại sự sôi động vốn đang thiếu ở câu lạc bộ.

    Cũng rất dễ để thấy rằng Beckham đã phải nhận sự miệt thị từ chúng ta khi anh còn chơi ở Man United, nhưng tôi tin chắc rằng tất cả sẽ không là gì nếu anh sẽ mặc chiếc áo có hình Liver bird và mỗi ngày cuối tuần chạy từ đường hầm ra sân cỏ ở Anfield

    And just imagine what it would do to our friends down the lancs! Demento would finally be taken away by the men in the white coats, Pat Crerrard would go babbling on like never before, and the Old Trafford crowd would choke en mass on their prawn sarnies. (đoạn này ko dịch, chẳng hiểu Demento hay Crerrard là ai - liên wan đến lịch sử Anh thì phải)

    Come to think of it, I can?Tt think of a single reason not to sign him.

    Get the cheque book out Rick Parry & David Moores. At least give it a shot.
  2. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Năm 1995, bàn thắng từ giữa sân phía bên phải của một cầu thủ trẻ mà tôi không biết là thi đấu cho đội nào đã là một trong những lý do để tôi biết đến bóng đá Anh. Khi chưa biết Liverpool, chưa biết Man United. Chỉ xem bóng đá, đơn thuần là tôi xem bóng đá. Bàn thắng ấy đẹp và tháng đó anh ấy đã được nhân danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất. Một năm sau đó khi tôi trở thành supporter cho Liverpool thì cũng kịp hiểu, anh ấy chơi ở phía bên kia chiến tuyến.
    Muôn vàn những sự kiện đã xảy ra khiến tôi có ác cảm với Bekham. Bọn con gái trường tôi thì cứ phát điên phát rồ lên một cách ngốc nghếch. Mong muốn "Becks và Vic .. bỏ nhau" để "anh ấy thuộc về mình" . Dĩ nhiên lúc ấy trẻ con hết cả lũ nhưng mà mình có thế đâu . Nhưng tài năng và tầm ảnh hưởng thì không thể phủ nhận được.
    Quay trở lại với bài báo, quả thực khi đọc tiêu đề "Let''s sign Beckham" mà thấy shock. Ngày nào tôi cũng đọc bài như thế (nhiều cái hay ho phết nhưng lười dịch). Với tất cả những lý do được đưa ra, và ở trong thế giới bóng đá hiện đại này thì tôi xin cam đoan: điều đó là không thể!. Và vì thế đừng bàn tán rằng, "mình thích" hay "không thích" vụ mua bán này
    Chủ ý của tác giả là muốn Liverpool phải có một tiền vệ cánh phải có đẳng cấp cao như thế. Dù tiền để mua có thể đi đứt 2/3 ngân quỹ - nói như người mình hay nói "đắt xắt ra miếng".
    Phía bên trái đã quá đủ với Kewell và Riise (trong trường hợp cần thiết). Liverpool cũng đã quá đủ với những thương vụ vụn vặt đến phát bực của Houllier.
    Nếu muốn giữ chiếc ghế của mình, ông phải tìm cho ra được một cầu thủ như thế.
  3. kop1892

    kop1892 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Hê hê , mới phát hiện ra bà madam thích Becks !
    Nhưng "ông cụ" Becks đã 29t (vừa sinh nhật ngày 2-5 ) đã quá đát , hết xí wuách từ lâu rồi !
    Tại sao chúng ta không nên mua Becks :
    + Quên cách đá phạt , đá dốt như bò , toàn sút bổng trong khi bọn hàng rào nhảy cao cả 3 mét , và hình như không biết sút bóng sệt !
    + Quên cách đá ở bên phải , vị trí sở trường , vì ở Real đã có
    một Figo , "bậc *****" của Becks .
    + Đá ở giữa thì cạnh tranh thế nào được với Gerrard và Hamann ( trong trường hợp "đến được" với sân Anfield + Becks là cấu thủ tai tiếng quá nhiều , nhân cách không thích hợp là một cầu thủ của Liverpool ( R.Fowlers đã từng là thần thánh tại sân Anfield nhưng do rượu chè và gái đã bị tống khứ khỏi Liv một cách không thương tiếc ) + Chính bản thân Becks cũng không phù hợp với phong cách của Liverpool , Liv chỉ là một đội bóng "bình dân" theo đúng nghĩa thực của nó chứ không phải là đội mang cái vẻ hào nhoáng , sang trọng của một Real Madrird , hay nhiều scandal giữa cầu thủ ( Rio )và HLV ( Ngài Fugusu ) như MU ! + Tiền lương cho một cầu thủ quá đát như Beck sẽ không ít hơn 200.000 bảng/tuần , trong khi Giám đốc đều hành Rick Parry vừa cắn răng cắn lợi thề phá cấu trúc lương của Liv để trả 90.000 bảng / tuần nhằm giữ chân Owen + Ngân sách mùa giải tới của Liv là 30 triệu bảng , trong khi Cisse đã chiếm 14t , 30-14 = 16t ( madam amore cho Rick Parry , mượn 4t để mua Becks được không ?

    Tôi vẫn là một fan của đội tuyển Anh , bởi vì có Owen , Gerrard , Heskey , Murphy ...... và vẫn ủng hộ Becks , nhưng nếu bỏ tiền để mua một cầu thủ quá đát về sân Anfield thì tôi hoàn toàn kô ủng hộ . Liverpool hiếm khi nào bõ tiền ra để mà mua một cầu thủ đã 29t , có lẽ chính sách về tiền lương ,và ngân sách của CLB không cho phép làm đìều ấy !
    Becks không thuộc về sân Anfield và mãi mãi sẽ không .

    Được kop1892 sửa chữa / chuyển vào 15:23 ngày 05/05/2004
  4. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Ai còn nói kiểu như chú tôi sẽ nhờ người khoá lại. Đừng có đá thúng đụng nia tôi như thế khi chưa đọc kỹ bài của tôi. Lại còn bảo tôi thích Beckham và muốn anh ta về cơ đấy!
    Nếu ko thích have fun thì từ giờ sẽ chẳng có bài dịch nữa đâu.
    Chán.
  5. kop1892

    kop1892 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    "" Lại còn bảo tôi thích Beckham và muốn anh ta về cơ đấy! """

    Không hiểu cho lắm , thật sự !!!!
    Không thích thì dịch làm gì hử bà chị ?
    Trên mạng thiếu gì bài khác hay gấp tỉ lần bài này ? sao ba chị kô dịch mà lại chọn chủ đề về beckham


  6. kop1892

    kop1892 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng hay đọc báo , má chẳng thấy có bài nào về chuyện này , chẳng hiểu bà này lấy cái này ở đâu ra ???
  7. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Cũng giống như Amore tôi cũng đã từng có thời gian rất ngưỡng mộ Beck bởi những đường chuyền bóng chính xác và những quả sút phạt ấn tượng. Nhưng với những tai tiếng mà anh ta đã mắc phải gần đây thì thực sự tôi không thích anh đến Anfield, đơn giản vì tôi không thích những người mắc bệnh ngôi sao. Hãy nhìn lại toàn bộ đội hình của Live chúng ta cũng có vài ngôi sao, họ đã khiến tôi để ý đến bằng cách chơi bóng chứ ko phải là kiểu tóc và những vụ tai tiếng riêng tư. Bóng đá cũng là 1 hình thức kinh doanh và hãy đừng để Liver đi theo vết xe đổ của Leeds
    Theo ý kiến cá nhân, tôi ko thích Beck đến với Liverpool
  8. Minhln

    Minhln Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2001
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    1
    Đọc đi đọc lại chẳng thấy cái bài dịch này hay ho hay nhạy cảm ở chỗ nào cả, chắc là bài viết quá dở hoặc do trình độ người dịch có hạn. Dù sao cũng có cố gắng thôi vote cho bài viết 4* động viên.
  9. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Tôi ghét MU , nhưng riêng với Becks thì không ( dù anh ta ở trong hay ngoài sân cỏ )
    Là một người hâm mộ bóng đá , tôi phải thú nhận rằng Becks là một trong những cầu thủ mà tôi ngưỡng mộ nhất thế giới hiện này về mặt tài năng . Và chính vì vậy mà tôi rất không hài lòng với những ai nói rằng " Becks ấy à , hắn chỉ là người mẫu quảng cáo thôi chứ đá đấm gì " , tôi cũng không thích Beckham, cũng chẳng ghét , nhưng cái cách mọi người ( những ai anti Becks ) nói về Becks hơi bị thành kiến và thiếu khách quan .....
    Ừ thì công nhận Becks sống màu mè ...nhưng không thể vì thế mà phủ nhận tài năng của Becks . Những thành công của MU trong thời gian qua rõ ràng gắn liền với Becks ( một trong những huyền thoại mang áo só 7 của MU ) , và khi ông Alex bán Becks đi ( vì lý do cá nhân chứ không phải vì Becks kém) , MU đã sa sút hẳn .....
    Khi Becks sang Real, anh đã nhanh chóng hoà nhập với đội bóng hoàng gia, cái điều mà trước đây những Zidane hay Ronaldo phải mất khá nhiều thời gian để hoà nhập .
    Những cú sút phạt hàng rào , những đường chuyền như đặt của Becks, làm sao có thể phủ nhận chỉ vì lối sống của anh ta .
    Còn việc Becks có về Liverpool hay không ư? riêng bản thân tôi , tôi vẫn luôn mơ ước trong đội hình Liverpool có một cầu thủ đẳng cấp như Becks . Tất nhiên không bắt buộc cứ phải là Becks mà có thể là một cầu thủ nào đó xuất sắc như Becks .
    Hãy nhìn vào hàng tiền vệ của Liverpool hiện nay , phải thừa nhận một thực tế rằng không có cầu thủ nào có thể sánh ngang với Becks về đẳng cấp . Gerrard ư? rõ ràng anh chưa đạt đến tầm một cầu thủ tầm cỡ thế giới như Becks . Hamann hay Kewell cũng không thể so sánh với Becks ( trên phương diện cầu thủ chứ không nói đến vị trí thi đấu ) .
    Liverpool có thể bỏ ra hàng đống tiền để rước về sân Anfield một cầu thủ tầm cỡ như Becks , nhưng chỉ là " như " mà thôi , còn cụ thể là Becks thì liệu anh ta có muốn chơi cho Liverpool hay không? về tiền chuyển nhượng lẫn tiền lương cho Becks, chúng ta không thể so sánh với Real , Chelsea , MU....và những đại gia khác . Nhưng ngay cả khi Liverpool đáp ứng được những khoản đó thì sân Anfield cũng không phải là điểm dừng chân lý tưởng của Becks , bởi điều mà Becks cần cũng không chỉ là tiền ( nhất lại là với một cầu thủ thuộc hạng " đại gia " như Becks ) , điều anh ta quan tâm hơn có lẽ là các danh hiệu và một câu lạc bộ có thể đánh bóng hình ảnh của Becks ! Liverpool có làm được điều đó hay không??? Liverpool là đội bóng giàu thành tích nhất England nhưng cái đó thuộc về quá khứ , còn hiện tại Liverpool chỉ là một đội bóng bình thường trong số các " ông lớn " khác và Anfield rõ ràng không phải là nơi thích hợp cho một cầu thủ " nổi tiếng " cả trong lẫn ngoài sân cỏ như Beckham .
    Nếu được tham dự ChampionsLeague và tiếp tục cạnh tranh chức vô địch Premier League hay ChampionsLeague , Liverpool cần thiết phải có một cầu thủ đẳng cấp như Becks chứ không phải là những anh chàng " made in France " mà ông Houllier mang về sân Anfield như những mùa bóng qua !
    Liverpool cần có một cầu thủ như Becks , đó vẫn luôn là mơ ước của tôi !
    Được Michael_Owen sửa chữa / chuyển vào 16:21 ngày 06/05/2004
  10. Kakoi

    Kakoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    H , đúng là Beckham , mới tung tin sẽ về Anh mà các box đã nháo nhào lên rồi , hết Chelsea , Man , Ars bây giờ là Liv ...
    Tài năng của anh này thì ko ai phủ nhận được rồi , nhưng cái chính là nó đi kèm với con người , mà có vẻ mọi người ko muốn rước cái body này về nhể ... nhưng kiếm được 1 tiền vệ cánh phải tài năng cũng khó ghê , he he
    Bàn tán gì nhiều , ko chừng mùa sau Bẹc về Man City đó ... thế mới xứng tầm

Chia sẻ trang này