1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy nghĩ đến Beckham trong mùa chuyển nhượng!

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Amore1982, 05/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Chán cho cậu Minhln, cậu vẫn chứng nào tật nấy. Tôi dịch ko hay hay sao đó thì cũng chả liên quan đến cậu, nói chung cậu đừng xía vào, rách việc lắm!
    Nhạy cảm là ở chỗ ngay cả Liv fan cũng đùng đùng lên chửi tôi trong YM hè hè.. Tại sao lại thế này , sao lại thế nọ.. Vớ vẩn đeck chịu được. Tóm lại lên mạng là để giải trí, chứ ko fải nghĩ ngợi cái này cái khác để viết. Chuyện này ko buồn cười sao? Cứ văn vở một tí là đeck ai hiểu mình. (hờ anh Tuấn ơi, em có bao h thích Beck đâu nhỉ, những gì em viết chỉ là "nhật ký" bóng đá thôi, khi nào cho mọi ng đọc về Baggio và Maradona nhớ!) Chỉ để cho vui thôi cơ mà. Mà vấn đề chốt lại có nằm ở đấy đâu, vấn đề là Liv cần tìm một người thật giỏi để cáng đáng được cái hành lang phải rỗng tuyếch cơ mà...
  2. midget_gem

    midget_gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Mở cá cược đê? Đặt bao nhiêu cho Beckham đến Liv?
    Chưa biết có chấp nhận được việc DB đổi màu áo đỏ không? Còn bây giờ câu trả lời của tôi là không
    Liv không cần sự "nổi tiếng" của DB. Và ở Anh cũng như trên thế giới không thiếu cầu thủ tài ba và trẻ hơn DB (dĩ nhiên), lại còn rẻ hơn và ít tai tiếng hơn.
  3. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    Le Tallec đá ở vị trí cánh phải cũng hay đấy chứ .Trong mùa bóng này có rất nhiều pha bóng cầu thủ trẻ này chuyền rất chuẩn xác ,nếu "nhớn" hơn tí nữa biết đâu còn hay hơn Becks bây giờ thì sao .Nói gì thì nói nếu hắn thích Liv thì có thể Ok được .Tuy nhiên để có thể chinh phục khán giả trên sân Anfield thì Becks cần phải có tài năng chứ không chỉ bề ngoài hào hoa của mình
  4. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ cho anh đính chính lại 1 chút, hình như anh đâu có nói Hoa thích Beck đâu? Anh chỉ nói là " ngưỡng mộ " thôi chứ ko phải là Fan hâm mộ đâu đó, đừng hiểu lầm.
  5. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Thôi mọi người đừng bàn tán nữa, hiểu sai hết ý chủ nhân topic này rồi... Quả thật mình cũng chẳng hiểu sao chú Minhln lại lắm chuyện thế không biết, người ta đã mất công dịch bài rồi.. Thử hỏi đã bao giờ chú dịch được một bài nào dài bằng 1/2 bài trên chưa.
    Vấn đề ở đây là qua vụ việc Becks, chúng ta phải nên xem xét lại ngân sách, phải biết củng cố lực lượng, một cầu thủ thực tài chứ không phải là tài năng trẻ hay một cầu thủ kinh nghiệm già cỗi....
  6. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Chà ! Tạm quên thằng Pepsi man (hay Castrol man hay Adidas Vodafone man gì cũng được) ấy đi, hắn chưa từng và sẽ không bao giờ thuộc về Anfield chúng ta đâu. Tình hình là bà con cô bác muốn có một chuyên gia cánh phải như Beck mà thôi, đang xem trận MU- Chel đây, chợt nảy ra một ý tưởng nên vội lên post bài : mình xin đề cử chú Gron của Chelsea, thằng này sinh ra trong tờ khai sinh của hắn đã đóng chữ "Winger" vì ngoài chạy cánh ra thì hắn cũng chẳng thể chơi ở vị trí nào nữa. Giữa tuần hắn vuốt bằng chân trái tung lưới Monaco thì cách đây vài phút hắn vừa làm quả tương tự vào lưới MU chỉ khác là chân phải và bên cánh trái. Sau đây là một số lý do để đưa hắn về Anfield:
    - Vì là nỗi ám ảnh kinh hoàng của Cà rá hậu đậu nhà ta nên nếu Gron về Anfield thì Carragher sẽ bớt đi một nỗi lo trẹo cột sống mỗi lần đối đầu với Chelsea .
    - Chúng ta đang cần 1 vị trí cánh phải và Gron như đã nói hắn có đủ phẩm chất và chơi tối 2 chân cũnng như 2 cánh.
    - Tình hình nhân sự Chelsea bất ổn, đất chật người đông , trảm tướng thay máu lung tung nên khả năng ra đi của Gronkjer là rất thực tế
    - Giá và lương của hắn cũng vừa với khả năng tài chính của Liv.
    -Việc Gronkjer đến có thể giữ chân Owen được vì cả 2 có cùng 1 sở thích, cùng là những con bạc khác nước của Premier League, cuối tuần 2 chú có thể vặt tiền của nhau mà không cần phải di đâu cho xa
    Mọi người thấy sao
    [
    Được hoangop sửa chữa / chuyển vào 08:03 ngày 09/05/2004
  7. kop1892

    kop1892 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Heskey từg là mục tiêu săn đuổi của Wenger
    http://football.guardian.co.uk/News_Story/0,1563,11672,00.html
    Leicester City 1 - 1 Arsenal
    Heskey deal up in smoke for Wenger
    By Jon Brodkin
    Saturday September 12, 1998
    Most managers would be delighted to hear that the striker they regard as crucial to their club''s success had signed a new contract. Not Arshne Wenger, though on Saturday it was easy to understand why.
    Arsenal''s strikers look at the moment as likely to score as Bill Clinton with a box of Havanas. Emile Heskey, on the other hand, is smoking. But his decision on Thursday to commit himself to Leicester until the summer of 2000 has forced the Arsenal manager to turn his covetous glances elsewhere.
    "We will still be buying a striker but unfortunately Leicester do not want to sell Heskey, so we will have to go somewhere else," said Wenger, his appetite clearly not sated by the purchase of Sweden''s attacking midfielder Fredrik Ljungberg on Friday. "I''m impressed by Heskey. Today he did very well offensively and tried like crazy; too much for me."
    The 20-year-old''s powerful performance and outstanding individual goal were certainly impressive. But short of buying a combine harvester with a Ferrari engine, Wenger is unlikely to find anything capable of a similar role.
    All of which leaves him with a twin problem as he looks to Wednesday''s Champions League opener in Lens and beyond, including Sunday''s home match against Manchester United.
    Dennis Bergkamp, Nicolas Anelka and Christopher Wreh have yet to score and the players are losing patience with an inability to match last season''s brilliance. Patrick Vieira was also saved the embarrassment of becoming the third Arsenal player to be sent off in as many matches when he was substituted after a booking for a wild challenge. Perhaps Ian Wright has taken the rage counsellor with him.
    "I was worried about the red card," Wenger said. "I think he was annoyed by the fact that we were 1-0 down and maybe he couldn''t see how we were going to score."
    Few could. Although Bergkamp and Marc Overmars forced Kasey Keller into two sharp saves, Arsenal had created little before Stephen Hughes scored their first goal for more than six hours in the last minute from 35 yards.
    That maintained their unbeaten run but, like Bergkamp, they do not look ready to take flight. The Dutchman is still some way short of his best and although he can travel to Lens by train, the team''s phobia may run deeper.
    "It became nearly an obsession and a psychological problem not to score," said Wenger, who hinted at an early change of priority by resting Tony Adams and Anelka for the Lens game. "When we needed to take responsibility to shoot we didn''t do it."
    Leicester suffered no such problems. Muzzy Izzet had already headed against a post when Heskey burst inside Steve Bould and scored with a fierce shot from 25 yards.
    "That''s probably the best goal he''s scored," said Izzet. "The fact that he''s signed a new contract shows the club''s going places. There''s a lot of ambition here and we feel we can achieve it by staying.
    "Emile''s got so much pace and ability, and to think he''s only 20 is frightening. When he turns and runs at people they don''t like it." When he decides to sign new contracts Wenger is not best pleased either.
  8. steven17

    steven17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Hay hay, ý kiến của bác Hoàng ộp quá hay. Một mũi tên trúng 3 đích. Tôi ủng hộ bác kịch liệt. Chứ lôi DB về chỉ tổ hư hết các chú LIV nhà mình. Dính vào gái là đen lắm (ấy chết, đừng lườm tôi, tôi là tôi nói cái bọn như Rebecca Loos ấy chứ các em box mình thì ... hì hì). Nhưng mà hiềm nỗi không biết thằng Abramovic nó có ngứa cựa đá chú Gron đi không nhỉ, nó lại đóng hòm kính, đặt chú vào đấy để ngắm thì anh em mình lại thèm nhỏ dãi mất bác Ộp nhỉ?
  9. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    What? Gron ấy à , thôi thôi anh Hoang OP và Steven17 làm ơn tha cho em , à quên làm ơn tha cho Liverpool cái tên đó đi, em là em chúa ghét những cầu thủ mang phong cách thi đấu như thế , nào là Gron, Diouf ...Rê bóng qua một cầu thủ, hai cầu thủ và đến cầu thủ thứ 3 là ...tiêu . Đá một cách tự phát , không thông minh . Bàn thắng Gron ghi vào lưới Monaco , thoạt nhìn thì tưởng đep, nhưng khi xem lại thì ...hơi chuối , bởi vì đó hình như là một quả tạt bóng và may mắn thế nào lại bay vào lưới ! Ngoài bàn thắng có phần may mắn ấy, cả trận không thấy anh chàng nay chơi hay ho gì cả . Tuổi tác thì cũng đã già rồi mà chơi bóng thì còn tự phát lắm !
    Lại nói về Becks, chuyện ngoài sân cỏ anh ta thế nào tôi không quan tâm nhưng trong sân cỏ Becks là một cầu thủ lớn , một tài năng thực sự . Mà điều Amore muốn đề cập là Liverpool cần có một cầu thủ đẳng cấp như Becks chứ không phải cứ bắt buộc là Becks bằng da bằng thịt . Còn anh chàng Gron ấy lấy ra so sánh với Becks thì...quá khập khiểng !
  10. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Em Owen này chỉ được cài nói đúng, mọi sự so sánh đều khập khiển ! Gron làm sao so sánh được với Beck về các kiểu tóc quái gở,còn uống dầu nhớt vô phê như thằng nghiện thì chẳng ai làm nổi được chứ nói chi Gron.
    Thử bảo Beck đánh Poker với Gron xem cái gia tài trăm triệu của hắn có chảy hết vào tài khoản của Gron hay Owen không thì biết.
    Em đừng chê Gron thế chứ, chính hắn đã loại Liv ra khỏi Champions League chắc em chưa wên cái bàn thắng đó, còn tuổi tác thì Gronkjer mới 27 nhé còn trẻ hơn Beck 2,3 tuổi gì đấy. Đẳng cấp ư ? Anelka, Rivaldo, Veron cũng đẳng cấp đấy chứ em hử . Đi chợ thì phải biết trong túi mình có bao nhiêu tiền chứ.
    Được hoangop sửa chữa / chuyển vào 13:12 ngày 09/05/2004

Chia sẻ trang này