1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy nghĩ đến em một chút đi anh!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi 1285ruoitrau, 04/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1285ruoitrau

    1285ruoitrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Hãy nghĩ đến em một chút đi anh!

    Lần đầu tiên gặp anh, ko hiểu sao em nghĩ anh là người mà em hằng mong đợi, và anh cũng vậy. Nhận lời yo anh khá nhanh, rồi em chợt hiểu ra giữa 2 chúng ta có 1 khoảng rất lớn, rất khó hoà hợp và không thực sự hiểu nhau. Em đã cố hàn gắn, muốn tâm sự với anh thật nhiều, muốn anh hiểu về em hơn. Nhưng ngược lại anh đã làm gì cho em, anh lạnh lùng với e, cả những lần em bị ốm nữa anh có tự hỏi có bao giờ anh hỏi han em ko? Em ko hề trách anh. Nhưng em hiểu em sẽ chẳng làm được gì. Em tâm sự rất nhiều về em cho anh nghe, no anh thì sao, anh chỉ im lặng. Em biết anh ko cố ý, nhưng em hiểu em không thể làm được gì nữa. em đã chủ động nói lời chia tay để giữ thể diện cho anh, anh cũng đồng ý. Mọi người bảo anh không hề quên em, anh nhớ em rất nhiều, anh không hề muốn chia tay em.
    Chia tay trong bất ngờ của mọi người, đã 2 năm trôi qua, em vẫn thấy rất buồn, em cảm thấy mọi người nhìn em bằng ánh mắt khác.Nhưng e ko hề để ý đến họ. Em chỉ thấy buồn sao anh cũng có thái độ trêu trọc em. Anh nói những câu với mọi người mà em fải suy nghĩ. Thà anh nói trực tiếp với em, em sẽ thấy đỡ buồn hơn. Chẳng lẽ 2 năm đau khổ là chưa đủ sao, sao anh luôn làm em tổn thương vậy. Đã có những lần em gọi điện cho anh, nhắn tin cho anh chỉ mong sẽ ngồi nói chuyện cùng anh chỉ mong sau khi nói chuyện sẽ thoải mái hơn vì chúng ta chia tay khá bất ngờ, có những điều hồi trước chưa nói,nhưng anh không hiểu. Giờ em chỉ mong, mọi cái đã qua rồi, anh để em được thanh thản một chút có được không? Em đã hiểu vị đắng của tình yêu và chỉ thấy con đường phía trước sao mà ghồ ghề thế. Giá mà em không gặp anh....
  2. gauxinh_nguyenlannhi

    gauxinh_nguyenlannhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    một kỷ niệm khó quên thôi mà, một phần của cuộc sống thôi.
    dù thời gian trôi qua nhưng với những kỷ niệm đã quá sâu sắc trong ta, thì đúng là mỗi lần nghĩ lại vẫn thấy hơi nhói tim một chút.
    có thể có những điều ko xứng đáng với ta nhưng sao vẫn thấy đau lòng và rồi cứ phải thốt lên hai chữ giá như, ước gì...
  3. gaubongbeo1712

    gaubongbeo1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Buồn thế? Đi yêu thằng khác đi bạn ạ! Thằng cha đó ko xứng đáng với sự nhiệt thành của bạn tý nào cả đâu! Khổ thân bạn!
  4. ichigatsu

    ichigatsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Yêu..nghĩa là không bao giờ phải nói câu hối tiếc.
  5. ichigatsu

    ichigatsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Đừng nói...giá mà...
  6. soncomhn

    soncomhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    2.246
    Đã được thích:
    0
    hả
  7. 1285ruoitrau

    1285ruoitrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Em không hề nói lý do chúng ta chia tay là vì sao trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người, vì họ nghĩ chúng ta là đôi hạnh phúc,họ nói anh là người tốt bụng, còn em là một cô gái ngoan ngoãn. Nhưng 2 người tốt chưa chắc đã hợp nhau.khi em thấy mệt mỏi với anh, em đã từng trêu tức anh, em chỉ hơi vô ý đôi khi cố tình khen 1 vài bạn nam trước mặt anh,rồi vô tư như jko có chuyện gì xảy ra giữa. E biết anh khó chịu, nhưng anh không bao giờ hỏi em vì sao. Anh chỉ im lặng, còn em thì ko thể biết tâm sự với ai. Ôi mối tình vội vã của tôi.
  8. vuhoangcong

    vuhoangcong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    yêu là chết ?có phải cô bé đang yêu ?vẫn yêu ? và mãi yêu ? còn chàng trai đã yêu ?...khi một cánh cửa đã đóng lại thì luân có cánh cửa khác mở ra? một điều duy nhật bạn có thể làm là đừng đứng mãi ở nơi đã 1 lần đóng lại .Có cô bé nào biết điều này không? không có ai đáng để em phải khóc và người yêu em thật lòng thì không bao giờ làm em rơi lệ
  9. 1285ruoitrau

    1285ruoitrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ thấy lạ rằng anh ko bao giờ hỏi em vì sao? anh chỉ lạnh lùng nhìn em, còn em thì thật bối rối....
  10. 1285ruoitrau

    1285ruoitrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Anh thì chẳng bao giờ nói gì. Còn bạn bè anh luôn hỏi em vì sao em chia tay anh ấy. Em chỉ im lặng ko trả lời. Em biết nói gì đây.

Chia sẻ trang này