1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy nghĩ đến em một chút đi anh!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi 1285ruoitrau, 04/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ledattiensinh

    ledattiensinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Up 1 cái cho ruồi trâu
    Cố lên nghe.
  2. gp_914

    gp_914 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn làm mình nhớ đến ... ng mà mình yêu. Ng ấy cũng luôn luôn im lặng dù có chuyện j xảy ra khiến mình đôi khi... khó chịu. Thà rằng ng ấy cứ nói ra những điều chất chứa trong lòng, thậm chí cả những điều ko hài lòng với mình. Nhưng ko, ng ấy vẫn cứ im lặng và in lặng bỏ mặc những hiểu lầm cứ nối tiếp nhau. Mình ko hề giận mà chỉ cảm thấy thương ng ấy hơn. Bởi những chuyện đã xảy ra với ng ấy khiến ng ấy ko còn niềm tin với bất kỳ ai nữa, rồi sống khép mình và luôn đề phòng tất cả.
  3. gp_914

    gp_914 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Thôi, cố lên bạn nhé. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua mau thôi mà !!
    Được gp_914 sửa chữa / chuyển vào 14:36 ngày 11/04/2007
  4. Tuan_patriot

    Tuan_patriot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình có được một người con gái như bạn. Ai dành tình cảm cho người kia nhiều hơn thì sẽ...khổ hơn. ặc!
  5. crazyheart

    crazyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Anh này lại muốn làm em nào khổ ah
  6. crazyheart

    crazyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    cố lên bạn, mọi chuyện rùi sẽ qua thui mà. Anh này ko xứng đáng đâu. May mà chia tay kịp thời đấy. Chúc bạn hạnh phúc nha
  7. toiyeutruongtoi

    toiyeutruongtoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Chả phải cố làm j. Chuyện tình nhàn nhạt như thế tự khắc tan rã. Nói chung thì khi đang yêu đương người trong cuộc đều cho mắm muối, nước sốt, vani, hành muối, dưa tỏi, hạt tiêu, dầu thực vật vào để thêm phần ly kỳ rùng rợn.
  8. 1285ruoitrau

    1285ruoitrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    To: toiyeutruongtoi:Quan điểm của bạn có phần đúng ở thời buổi này.Tuổi trẻ thích khẳng định mà. Còn mình ko có ý đổ lỗi tại ai cả. Chẳng ai dại gì mà " ngậm" mắm,ngậm muối suốt thời gian 2 năm qua. Ăn mãi 1 món lâu thế dễ bệnh tim lắm.
    Mình chỉ thấy cũng tại mình chưa yêu anh thật lòng, để rồi ko tìm hiểu kỹ, nhận lời yêu anh vội vàng, để rồi hối hận thôi. Mình thấy khó chia sẻ với mọi người bên ngoài nên post lên đây,cũng mong các bạn trẻ rút kinh nghiệm.
  9. toiyeutruongtoi

    toiyeutruongtoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Ôi, tình yêu vốn là thứ phức tạp, mờ ảo và luôn thay đổi. Nó mà rõ ràng rồi thì còn phải băn khoăn, suy tính làm gì. Tìm hiểu nhau rõ quá dễ dẫn tới nhàm chán nên phải để một chút gì đó lờ mờ, mạo hiểm mới thú vị. Một chút nghi ngờ, sóng gió nhưng giao động trong một giới hạn có thể chấp nhận được là cần thiết. Một mối quan hệ như vậy cần thêm một chút trải nghiệm.
  10. Tuan_patriot

    Tuan_patriot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Lại cà khịa anh roài, ăn kem nhỉ, nhỉ, nhỉ...!

Chia sẻ trang này