1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy ngồi để suy ngẫm,bình luận về những bài thơ tâm đắc có hơn là ngồi viết những vần thơ sáo rỗng?n

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MUAMUON, 21/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Hãy ngồi để suy ngẫm,bình luận về những bài thơ tâm đắc có hơn là ngồi viết những vần thơ sáo rỗng?người vi

    Hãy ngồi để suy ngẫm,bình luận về những bài thơ tâm đắc có hơn là ngồi viết những vần thơ sáo rỗng?người viết phải có nguiời đọc

    Riêng với tôi bài thơ của cobeuôcmxaylaudaicat thật hay!tôi sẽ phát biểu cảm nghĩ về bài thơ này sau ạ

    tranquangdat
    m2m


    ---<3---<3---<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3---<3---<3
  2. metalicavn

    metalicavn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bác nói cũng đúng nhưng mà đánh giá thưởng thức thơ mỗi người mỗi ý thích, chủ yếu là lòng nhiệt tình thì đáng quý bác ạ
  3. VuongNguyetQue

    VuongNguyetQue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2001
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng chẳng biết là có đúng không nữa. Nhưng thế nào là những vần thơ sáo rỗng? Tôi nghĩ là người ta thường viết những gì ta cảm thấy, và nó giống như một nhu cầu, một bức xúc trong lòng.
    Khi cảm thấy mình bất lực, những lời mình viết ra vô nghĩa tệ thì không viết nữa. Nhưng rồi lại tự hỏi mình làm như thế là đúng, là biết tự hiểu khả năng của bản thân hay chỉ là một sự trốn tránh hèn nhát?Nhất là khi đọc "Nếu ngày mai em không làm thỏ nữa" của Xuân Quỳnh

    Ỏ đây sương khói mờ nhân ảnh
    Ai biết tình ai có đậm đà
  4. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    +++++++++++++
    Đồng ý với bạn song bạn có thấy thật nhiều bài thơ được post lên và hầu như chỉ có vài người đọc và không ai trả lời không vậy ạ?Dẫu sao số luopngwj ít mà chất lượng còn hơn nhiều nhưng chẳng ra gì
    tranquangdat
    m2m

    ---<3---<3---<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3---<3---<3


Chia sẻ trang này