1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy nhìn anh lần cuối , hút chung điếu thuốc đây

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi nguyentuanngocvy, 21/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyentuanngocvy

    nguyentuanngocvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hãy nhìn anh lần cuối , hút chung điếu thuốc đây

    Đó là lời của một bài hát , nhưng ở đây mình không đề cập đến bài hát đó nhưng lại có một chút ít tâm sự liên quan đến mấy cái từ có trong bài hát đấy :Hút chung điếu thuốc
    Mình biết hút thuốc từ năm 16 tuổi ,va đến nay đã 3 năm rồi .Mình chẳng phải là 1 đứa con gái hư hỏng gì nhưng mình vẫn hút thuốc .3 năm không phải là 1 thời gian dài đối với mọi chuyện nhưng 3 năm ấy môi mình ngày nào cũng gắn với thuốc lá .................Dạo này học thi mình hút càng ngày càng dữ hơn (mỗi ngày 1 bao) Mình cũng thấy đôi lúc hoang mang lắm nhưng không thể bỏ và không muốn bỏ Cũng may mình học xa nhà nên mẹ không biết chuyện này nếu không thì ..................Đôi luc hổ then với lương tâm dữ lắm vì lúc nào cũng khuyên thằng bạn thân đừng hút thuốc mà mình thì hút ác quá .Có nhiều đứa cũng khuyên mình nên bỏ đi vì có hại cho sức khoẻ nhưng bỏ rồi lại thấy thèm Nhưng thôi mình cứ để thế chứ biết làm sao được mặc dù vẫn biết là con gái thì không nên hút thuốc ..................Nhưng mình là người hay sa ngã ...............và không là chủ được mình
  2. sakura2004

    sakura2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Bạn không muốn bỏ, hay không bỏ được. Nếu thực tình nếu bạn muốn bỏ, thì ở bên Nhật có bán một loại thuốc lá hút để bỏ thuốc lá. Bạn chỉ cần hút khoảng mấy chục điếu thuốc đó là bạn sẽ chán thuốc lá ngay.
  3. lavangchieuthu

    lavangchieuthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hút thuốc lá ko fải là xấu, nhưng đừng để nó làm chủ mình mà mình thành bị động, thiếu thuốc là ko chịu đc
    Nếu muốn bỏ thì chỉ cần sụ quyết tâm là bạn làm đc ngay
    Hãy cố gắng mọi cách, hút hay ko hút ko thành vấn đề...
  4. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng hút thuốc nhưng chỉ khi rất buồn và cảm thấy cực kì cô đơn thì mới hút để giải sầu. khi con gnười ta buồn, ngồi ngẫm nghĩ sự đời mà có thứ ấy cũng thi vị hơn, nhất là lại còn có thêm cafe bên cạnh nữa chứ. rất tuyệt. chả hiểu sao hút 1, 2 lần thì những lần sau thèm thật đấy mặc dù chưa thấy buồn nhưng mà cái chính là biết kiềm chế bản thân, tôi cũng là 1 đứa con gái sống ngông nhưng vẫn rất tỉnh táo để nhận ra rằng dù sao mình cũng là con gái và làm cái gì cũng rất biết kiềm chế, ko đi quá giói hạn, điều đó là ko hay và ko nên. việc gì cũng phụ thuộc vào bản thân mình hết, nếu bạn muốn bỏ thuốc lá và có nghị lực tôi tin bạn thành công ( ko cần bỏ dứt điểm, hút ít thôi cũng đc)
  5. nguyentuanngocvy

    nguyentuanngocvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người rất nhiều đấy a ! Không phải vì những lời khuyên mà vì mọi người đã cùng chia xẻ cảm xúc với mình
    Tuy nhiên mình .......................
    nhưng thôi mình sẽ làm những gì mình cho là hợp lí , mình sẽ tiếp tục hay không cái đó mình không biết nhưng với 1 đứa như mình thì hình như thuốc lá cần cho mình cũng như âm nhạc vậy . Mình chỉ biết rằng sẽ cố gắng để mình cảm thấy thoải mái và cố gắng hút thuốc để không làm phiền ai
    Cám ơn và chúc mọi người vui !
  6. vmdb

    vmdb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Đúng là hút hay kô thì kô quan trọng. Đừng hút nhiều quá kô tốt thôi. Tớ là boy ngày hút gần 1 gói mèo. Con gái hút dễ hại hơn trai.
    À mà các bác gái ở đâu thế ? Hà Nội hảh
  7. nguyentuanngocvy

    nguyentuanngocvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tôi người Huế , nhưng sống ớ Đà Nẵng từ nhỏ . Ai cũng bảo tôi hiền lành cả , từ nhỏ tới giờ chẳng phá phách gì cũng không đến nỗi ngông cuồng . Chỉ tội hơi yếu lòng 1 chút thôi , tôi hút thuốc không phải vì bất mãn gì cũng khôngphải vì đua đòi mà vì thấy huút thuốc mình đõ căng thẵng hơn rất nhiều . , nhất là lúc chờ đơi 1 ai đó , thấy mình đỡ sợ hãi trong những lúc 1 mình thôi . Như cái ông Vũ Thành An đã nói : 1 lnf khói trắng ru đời vào quen lãng ấy mà ..........Nhưng nói chung tôi vẫn sống tốt , và nhất là vẫn học hành bình thường (chỉ tội cho mấy đứa bạn thân hay phải hít khói thuốc lá của mình thôi .
  8. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    này này, sao toàn là quý chị trong này không thế, khéo không lại lập một hội "Môi xinh đốt thuốc" ở Cuộc Sống này thì người ta sẽ gọi Sói là cái loại mod gì mà để chuyện này xảy ra đây, huh ?
    Là Sói đùa thế. Sói ở Sài Gòn, gần cty có quán cafe Vô Thường, trưa nào ra đấy cũng thấy một cô nàng trông xinh xắn ngồi đọc báo, hút thuốc, trông đến là mê :)
    Tối qua ngồi với thatwhy, khi ra về trên bàn còn để lại ... bốn cái vỏ bao thuốc con mèo, đến khiếp !
    Thực ra hút một hai điếu để suy tư hay mơ màng thì được, nếu các bạn còn ý thức rằng các bạn cần sức khỏe để vươn tới những giấc mơ của mình. Cái gì quá độ đều không tốt cả !
  9. quynho123

    quynho123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Kể ra biết hút thuốc lá cũng không phải là điều dở. Có những lúc mình cũng thèm biết hút để hút một điếu, hay uống một cốc rượu lắm. Đàn ông giải sầu bằng rượu, thuốc, đàn bà thì chả có gì cả. Mà đời có phải lúc nào cũng vui vẻ đâu. Thế mới chán.
    Miễn là đừng để nó làm hại mình thôi.
  10. opentdoors

    opentdoors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ rằng em hút thuốc lá cũng như em lại gắn thuốc lá với âm nhạc, là ý em đang muốn bắt chước theo một hình tượng ai đó trong âm nhạc.
    Em bắt đầu để hút thuốc để chứng tỏ mình là người bản lĩnh? Em cho rằng em hút thuốc không phiền ai hả? Bây giờ em còn đang học, vài năm nữa có thể em sẽ nghĩ lại.

Chia sẻ trang này