1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy nhìn anh lần cuối , hút chung điếu thuốc đây

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi nguyentuanngocvy, 21/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bantroi0vantu

    bantroi0vantu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Toàn các quý chị nói chuyện thuốc men, vào đây thấy khiếp quá. Cầm điếu thuốc đưa lên môi ý, cố gắng làm sao duỗi thẳng ngón tay út ra phía ngoài, như thế trông mới đàng điếm. Tiếc quá, vẻ đẹp của phụ nữ không phải ở cá tính mà là ở nữ tính.
    Tớ cũng nghiện thuốc được vài năm nay rồi, hồi đầu cứ mỗi tuần lại đếm số đầu lọc để kiểm soát việc hút thuốc của mình. Sau đó thì đếm số vỏ bao thuốc cho đỡ sợ. Còn bây giờ đến giai đoạn đếm vỏ bao diêm rồi. Đi chụp phổi, người ta thì phổi đen vì ám thuốc còn mình thì phổi trắng xóa vì khói thuốc còn ở đó vẫn chưa thoát ra được. Huhuhu.
    Tớ vừa thử search và đã tìm được quà cho các bạn. http://www.vinacosh.gov.vn/gioithieu/index.asp. Thế đã nhé, chờ ý kiến của các bạn, có gì nói chuyện tiếp sau.
  2. Grain-of-Sand

    Grain-of-Sand Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết, hút thuốc lá có hại cho sức khoẻ, nhưng tôi không bỏ được, với lại biết hút thuốc có 1 số cái hay như sau:
    1.Ngồi trước mặt một cô gái mới quen, nhiều khi không biết nói chuyện gì, châm thuốc.
    2. Anh em bạn bè nhậu nhẹt, châm thuốc.
    3. Đánh bài, hút thuốc là điều đương nhiên.
    4. Uống cafe buổi sáng, không có điếu thuốc vô vị lắm...
    5. Suy nghĩ một vấn đề nam giải, lấy gói thuốc châm 1 điếu.
    6. Sau mỗi bữa cơm, hút 1 điếu thuốc cực kì ngon.
    Người ta nói, hut 1 điếu thuốc tổn thọ 1 phút, trung bình một gói tổn thọ 20 phút. Cứ cho một ngày bạn hút hết 1 gói, vậy 1 năm bạn tổn thọ 20 x365= 7300 phút= 5 ngày. Vậy cứ cho bạn sống đến 100 tuổi cùng lắm tổn thọ khoảng 2 năm thôi. Mà sống đến 100 tuổi với đến 98 tuổi có khác gì đâu..
    Nói tóm lại, bạn không việc gì phải bỏ thuốc. Tôi cũng từng thử bỏ thuốc, nhưng chỉ bỏ được 24h.
  3. vmdb

    vmdb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Bác gì nói đúng đấy. Hút thuốc đôi khi có lợi. Nếu muốn cưa em nào quậy quậy 1 tí thì cũng phải biết hút mới cưa được. Ví dụ em rủ đi bar, vũ trường mà ko biết hút thì xem như vứt. Hút thuốc "đôi khi" cũng thể hiện cá tính đàn ông.
    Lúc trước tớ hút ngày có 5 điếu, bỏ được vài ngày rồi hút lại. Cứ bỏ như thế 3 lần rồi, giờ ngày lên gần 1 gói. Vì mỗi lần bỏ là sẽ hút bù lại. Nên khuyên các bác kô nên bỏ thuốc !!!!
  4. opentdoors

    opentdoors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên, ly cà phê mà không có điếu thuốc, thật là vô vị, ngồi trước mặt bạn gái hút thuốc thì thật là vô duyên.
    Hút thuốc không nên khuyên cũng không nên bài bác nó. Tôi cũng hút thuốc, nhưng tôi khó chịu khi ai đó hút thuốc phà khói cạnh tôi (huống hồ là phụ nữ).
  5. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Các bác nói chuyện đến hay nhưng thú thực nếu thấy 1 bác gái ngồi bên ly cafe và hút thuốc em nghĩ ngay chắc đó phải là 1 diễn viên? còn diễn trên màn bác hay trên đuờng đòi thì còn phải xem đã.
    Bác sakura2004 nói bên Nhật có loại thuốc cai nghiện thuốc lá lại làm em nghĩ đến chuyện BIMIN xưa. Ngày xưa ở VN có loại BIMIN chả quảng cáo rùm beng đó sao? Tưởng thế nào hoá ra là:
    - BM1 cai nghiện thuốc lá
    - BM2 cai nghiện ma tuý
    - BM3 cai nghiện ... 2 BM trên
    Theo ý kiến chủ quan của em nếu không gặp chuyện thực sự sốc thì không bỏ nổi. VD : viêm phổi, hay ho mãn tính ấy.... sau khi nằm dài trên giường trắng ... bốn bề trắng toát ... mới nghĩ có nên bỏ thuốc? và có khi bỏ được thật. Như thế người ta vẫn gọi là trong cái rủi có cái may !
    Ngày xưa nhớ thời SV cũng tập hút, tập uống rượu cả chai... nhưng buồn quá các bác ạ: Thuốc nó lại không nghiện em ! Giờ thấy các bác nói chuyện em lại buồn cho mình...(?)
  6. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Tớ thấy hai điều nên tránh khi hút thuốc: tạo dáng và hút lấy được. Tạo dáng chỉ nên khi hút tẩu, còn thuốc lá điếu nhìn trông buồn cười mà thấy lố bịch thế nào đó, nhưng chơi tẩu thì đắt quá, ngày cũng đi mất hơn trăm bạc. Còn hút lấy được thì chỉ tổ hại thân mà chả thấy sung sướng gì. Ngày trước cứ thấy thuốc chùa là hút như điên, tối về nhà ho gần chết. Bây giờ cạch, tốt nhất là hút thuốc mình mua, còn nếu thuốc chùa thì cũng nên kiềm chế, khi nào thấy có nhu cầu thì hút, không thì thôi.
    Chính vì nhiều khi khói gây khó chịu cho người khác, tớ thấy có ý tưởng sản xuất miếng dán nicôtin ở nước ngoài, không hiểu ở nước mình có cho phép làm không, nếu được nghiên cứu làm có khi lại hay. Thử tưởng tượng vào quán cà phê hay quán nhậu, thay vì mời nhau điếu thuốc, lại đưa ra gói cao dán, mời các anh, he he, nhìn vào cứ tưởng dán cao chống cảm hay nhức đầu mà lại không gây ảnh hưởng xấu cho trẻ em và phụ nữ có thai. Vừa lịch sự lại vừa thoả mãn cơn nghiện.
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tớ thì nói chung là không thích người hút thuốc.
    Tri kỷ của tớ trước nghiện thuốc lá nặng, ngày cũng 2-3 bao. Mới đầu thì tớ cũng chấp nhận nhưng sau, thú thực, không thoải mái lắm nên có ý khuyên giải, hắn không chịu nghe thì chớ lại còn nói: "Tốn bao nhiêu tiền mới nghiện được đấy, giờ bỏ thì phí...công lắm"... Một lần, sau chuyến đi công tác ở nước ngoài về, tớ lưu lại ở sân bay hỏi mua hộp xì gà loại nặng nhất rồi về tặng cho hắn, nghĩ bụng "Đã thích thì cho...chết sớm luôn", ai ngờ sau khi nhận quà một lúc, hắn nhắn tin, kêu cả phòng khen quá, anh em đang chia nhau.........thật hết chỗ nói
    Nhưng rồi bị vài trận ốm, mệt mỏi, người đã gầy lại càng...dẹt đi, vậy là cố gắng để bỏ thuốc. Bi giờ chỉ toàn nhai kẹo cao su
    Cơ mà ngày tớ còn nhỏ, thấy những ngày mùa đông lạnh, mẹ bị đau họng, thi thoảng có hút điếu thuốc bạc hà gì đó là khỏi...
    ...Còn như cái bữa đi ở Huế, tự dưng trời se se, một mình, lại ước: "Giá mà mình biết hút thuốc"
  8. opentdoors

    opentdoors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    0
    Đã có 1 lần, trong mùa lạnh ở Đà Nẵng, trong quán cà phê, 1 người bạn gái hỏi: sao anh không hút thuốc, cô ấy đâu có biết người tôi thầm yêu cũng ở bên cạnh. Lúc này hút thuốc hay hay là không hay nhỉ, tựa đề của diễn đàn này thật là hay.
    Tôi hút rất nhiều nhưng chẳng bao giờ coi cái đó là đáng ca ngợi.
    Thuốc lá, muốn bỏ dễ lắm (đối với tôi) chỉ cần bỏ uống rượu, bỏ nhạc rock, bỏ cà phê thôi mà.
  9. apace

    apace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Không biết các bác thế nào, chứ tớ thì chúa ghét các đồng chí hút thuốc. Nhất là khi nào mới gội đầu được mái tóc thơm tho mượt mà, mà lại phải ngồi quán cafe máy lạnh với mấy ông bạn thì ...thôi rồi..lượm ơi, tối đấy tha hồ trằn trọc vì cái mùi đáng ghét nó poison cái tóc mình
    GHÉT!
  10. Chaos_Savatar

    Chaos_Savatar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là các đồng chí cứ hút thuốc tự nhiên đi, ngày nào còn hút được thì cứ hút, cho nó sướng miệng, tội gì, nhỉ!
    Hút đến khi nào mà cái phổi nó bảo ''thôi dừng lại, tôi không chịu nổi nữa đâu'' thì lúc ấy hãy dừng. Nhưng mà có đồng chí có cái phổi nó chịu đựng giỏi quá, đến lúc nó lên tiếng thì đã muộn, hehe, thế là ra đi.
    Cũng may mình có cái phổi đành hanh, cái cuống phổi mới đau một tí mà nó đã ho cho vật vã không chịu nổi, thế là bỏ thuốc, thế mới đau

Chia sẻ trang này