1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÃY NHÌN LẠI ....ĐỂ THẤY MÌNH GIÀ ĐI....BẠN LÀM GÌ NẾU BẠN CÓ THỂ QUAY NGƯỢC THỜI GIAN....

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi thanhk43, 16/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Giờ, già rồi, hik!
  2. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ không yêu anh nếu thời gian quay ngược trở lại... vì ngay bây giờ anh làm em đang rất nhớ anh, anh ác lắm.... anh biết không?
  3. NguoidepNhaTrang

    NguoidepNhaTrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Nếu quay ngược thời gian thì tôi sẽ vẫn hành động như vậy và cũng sẽ mắc sai lầm như vậy bởi những sai lầm đó thường theo ý muốn của con tim. Nhưng tôi không bao giờ hối hận bởi tôi đã sống thật với lòng mình.
    Thu_6 noi đúng "Cần gì phải quay ngược thời gian chứ? Giữ lại những kỷ niệm là được rồi".
  4. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Nếu ngày đó một lần nữa quay lại , vào cái thời khắc đó anh vẫn nói với em như vậy mà mong em vẫn nói như vậy với anh.
    Chia xa chỉ làm chúng ta gần nhau hơn em nhỉ ? Dù anh biết em chẳng bao giờ đọc những câu này
  5. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Giờ này ngày hôm qua mình đang ngồi ăn Cháo Cá Ở Bắc Ninh- Ngón Quá đi mất thôi
    Nhất định hôm nào về ăn tiếp.
  6. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ ko như thế!
  7. dinh_tien

    dinh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Ôi vậy là mình lại mắc sai lầm nữa rồi, ước gì thời gian có thể quay ngược lại.Chán quá đi.
  8. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Đấy, thời gian trôi đúng là chả chờ ai!
    sắp hết 1 đêm rồi, nhanh quá. Công việc chưa xong mà đôi mắt ta nhíu lại. Giá mà lúc tối, ghé vào quán cafe nào làm ly cafe thì có fải giờ hoàn thành xong việc ko! chẹp
    Ngủ cái đã! Mai tính tiếp!
  9. buonphienvalolang

    buonphienvalolang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    ...Làm sao được tan ra
    Thành trăm con sóng nhỏ
    Giữa biển lớn tình yêu
    Để ngàn năm còn vỗ
    Mỗi chuyến đi lại học được thêm nhiều điều mới, chẳng sợ time trôi, chỉ sợ bản
    thân mình không chịu vận động theo time, ví dụ như lúc này, đáng lẽ là nên lên
    giường và mơ một giấc mơ thật là đẹp... Quên chuyện vào khoa truyền nhiễm viết
    bài thôi mà bị "hắt hủi" và đuổi về một cách không thương tiếc như hôm nay đi...

    Ơ, Khỉ chứ... hihi, phải lạc quan lên thôi và ăn kẹo nào!
    [​IMG]
  10. ttvj

    ttvj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Chấp nhận, quay ngược lại mà làm chi ... vì đek bao giờ quay lại được, có quay lại thì vưỡn tồi tệ vậy

Chia sẻ trang này