Hãy nhìn lại ... Một năm mới đang hiện diện được gần 12 giờ đồng hồ. Bây giờ mới có thời gian nhìn lại một năm qua, tự dưng chợt nhớ ra ngày mai đi học, mình không còn được ghi vào vở con số 2002... Trời đang lạnh, hai bàn tay chậm chạp gõ những dòng chữ. Gõ không kịp những gì đang chạy trong đầu, nhanh quá ! Xoa thật mạnh hai bàn tay vào nhau, xuýt xoa : Khiếp, lạnh thật ! Ngày hôm qua vừa chia tay một cuộc tình. Sau những giọt nước mắt tràn ra từ thẳm sâu thất vọng thì cũng nhẹ nhàng như không. Mình đã nói với người chị yêu quí : ?oTình yêu khi bị xúc phạm sẽ bật lên thành lòng căm hận?. Rồi lại bật cười : Trẻ con ! Viết đến đây thì Khánh Ly cũng đã ngân lên những thanh âm cuối cùng của bản ?o Cuối cùng cho một tình yêu?. Qua rồi, biết thế ! Biết cảm ơn thế nào cho đủ , thôi thì cảm ơn tất cả vậy ! Tất cả ! Một năm mới thật vui... Suốt từ hôm qua đến giờ cười suýt rách cả miệng. Năm mới sẽ bắt đầu bằng nụ cười , nhé ! Muốn viết nhiều nữa nhưng không biết viết gì cả. Chán thật, hìhì, thôi hôm nào đó sẽ viết tiếp. Năm mới đầy niềm vui cả nhà nhé ! Hãy cứ vui như mọi ngày ! Với tôi tất cả như vô nghĩa Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau...
Năm mới hiện diện hơn mười hai tiếng rồi ... hai phần ba ngày đã qua ... Một năm cũa đã hết thật ... Nhưng nếu theo cách tính phương Đông ta vẫn còn hơn hai mươi ngày nữa mới sang năm mới ... Gia nhập mạng này hơn năm rùi ..Vào box được hơn nữa năm ( hình như chưa được nữa năm ) ... Vẫn nhớ ngày gặp mặt đầu tiên ( 6_ 7 Nhớ kỹ lắm , ngày này cũng là ngày sinh nhật Nguyet_Ca ... Năm nay còn cơ hội sẽ tặng quà cho nhóc nhé ..Không biết có nhận không nữa ) Ta được những gì và mất những gì ...Mọi thứ đều như nhau cả ..nhưng nói thế không chính xác..Nói đúng ra ta được nhiều hơn mất ..Được học hỏi thêm những điều mới từ những người bạn ... Nhưng , khi nói lên điều này thường là một sự việc xảy ra ..Ta cứ tưởng rằng ngôi nhà thân quen ..Mãi sẽ là ngôi nhà yên bình . Nó lại không như vậy ... ? Dần dần ta lại thấy xa lạ ...Ta từ bỏ nó hay nó từ bỏ ta ..Chắc chắn tại ta rồi ... " Tiên trách kỷ " ..hãy tự trách mình trước đã .. Happy New Year Chúng ta yêu nhau chỉ mong thế..!
Năm cũ qua, vui nhiều buồn cũng nhiều, nước mắt tiếng cười ,tất cả đều là hạnh phúc vì đã được sống,được góp mặt trong đời.Đã có những lúc tưởng rằng suy sụp ko thể nào mà gượng dậy nổi,cuối cùng cũng qua.Sau một cơn đau bao giờ cũng mạnh hơn lên rất nhiều.Cũ có qua thì mới có thể đến...cuộc sống là vậy mà. Năm mới đến nhanh quá,dã sang 2003 rồi,hôm nay viết nhật kí hơi ngỡ ngàng với dòng đầu tiên 2003_1_1, cảm giác lâng lâng ...vui nhiều.Một năm mới bắt đấu bằng nước mắt khi nghe thấy tiếng pháo vang vang,khi nghe thấy tiếng nhạc rôn rã bên ngoài, tay cầm đt mà nấc nghẹn lên,rồi sau đấy là cười,lâu rồi ko được cười thoải mái và vô tư đến vậy.Rượu,nâng ly chúc nhau đầu năm, cay cay ,nóng bừng 2 má...1 giấc ngủ ngon . Hôm nay ko hiểu sao lại tưởng tượng ra cảnh cả nhà quây quần bên nhau trong Nhạc tranh , sẽ có rượu ,dù chỉ là nhấp môi,nhất định là vậy...nhoẻn miệng cười,ừ,sắp về rồi ... -年 快乐,chúc cả nhà năm mới tràn ngập tiếng cười hạnh phúc Gửi lời cám ơn tới net đã cho em quen với mọi người. Có khi mưa ngoài trời, là giọt nước mắt em đã nương theo vào đời, làm từng nỗi ưu phiền. Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng... Được lyylyus sửa chữa / chuyển vào 20:23 ngày 01/01/2003
Nhìn lại một năm với bao vui buồn,từ khi gia nhập box,dường như tâm hồn mình không thay đổi nhiều.Chỉ có một điều mình tâm đắc là:Cuộc sống đôi khi khắc nghiệt,nhưng không phải chỉ riêng một người nào đó. Hãy mở rộng lòng mình,đón nhận những điều đẹp đẽ,hãy tận hưởng từng phút giây bên mọi người.Vì biết đâu ngày mai,ngày kia ta sẽ xa mãi mãi. cheer up!!! [red]ANHYEUEM
Chưa làm được gì nhiều. Được mỗi một việc đáng kể nhất là tốt nghiệp đại học. Bắt đầu sang trang mới, sang một giai đoạn mới rồi. Hy vọng tinh thần được tiếp thêm sức sống mới. Cuộc sống ngày càng khắc nghiệt, không vận động thì sẽ bị loại bỏ thôi. Vì sao phải yêu? Vì sao phải yêu? Vì ta muốn yêu!
ngày qua tôi là một con người khác mẫu mực và hết mình giờ đây , tôi là con người khác hối hận nhưng con bạn thân bảo đừng nói : hối tiếc bao nhiêu năm nay chưa bao giờ nói từ đó chả lẽ .......giờ đây...................... một năm mới phải là con người mới chào 2002 dudannho2 bùn..... bùn..... bùn........
Năm mới bừng sáng niềm hy vọng, một năm mới, ai cũng cầu chúc cho mình gia đình , bạn bè mọi điều tốt lành. Những gì chưa đạt được thì sẽ phấn đấu.Gặp nhau, lời đầu là chúc mừng,dường như mọi giận hờn, mọi điều không vui, ... sẽ không ai nhắc tới, năm mới là tống tiễn mọi điều không hay qua đi, chúc cho mọi người, bạn bè tôi những lời chúc tốt đẹp nhất. NĂM MỚI BỪNG SÁNG NIỀM HY VỌNG! hãy sống giùm tôi!