1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy nhìn thẳng vào thực tế

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi BipBom, 24/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BipBom

    BipBom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hãy nhìn thẳng vào thực tế

    Trước khi vòng đấu thứ hai diễn ra, chúng ta dường như đã nhìn rõ được những khó khăn mà Liverpool đang phải đương đầu.

    Trong mùa giải trước, LVP đã phải ngậm ngùi chia tay với hầu hết các mục tiêu đã đặt ra ở phía đội bóng cũng như từ phía những cổ động viên trung thành. Mọi khía cạnh dường như đã được mổ xẻ không ít, rõ ràng và đầy nước mắt.

    Khi mà vòng đầu thứ nhất đã đi qua, chúng ta như lại cảm nhận được những khó khăn lại càng chồng chất khi mà còn tới 37 vòng đấu nữa mới kết thúc mùa giải. Rất có thể trước một đối thủ mạnh cỡ Chease, chúng ta chưa có thể thể hiện được hết những gì mà LVP đã chuẩn bị cho mùa giải mới, nhưng điều mà đa số chúng ta quan tâm là nếu những gì mà LVP chuẩn bị cho mùa giải mới chỉ đến như vậy thì đến bao giờ LVP mới có thể nghĩ đến những mùa giải thực sự thành công.

    Trong vòng xoáy của sự lẩm cẩm, những bài viết về LVP lúc này khó có thể đưa ra những dự đoán lạc quan. Trong suốt cả mùa trước, đã có những ý kiến xuất hiện cho sự ra đi của ông Houllie, Một người huấn luyện viên cho một đội bóng giầu thành tích như LVP mà lại để lại những dấu ấn kém tích cực nhất. Ngoài một mùa giải với 3 chiếc CUP cùng một lúc, LVP thường chỉ thi đấu với một phong cách không thật sự hấp dẫn. Ngay cả trong nhưng trận đấu thắng đậm đà những đối thủ kém cơ, LVP cũng chỉ thể hiện bản lĩnh của mình ở khẳ năng tận dụng cơ hội và phòng thủ, điều này có thể là đủ cho những đội bóng không giầu tham vọng nhưng với LVP, chắc hẳn thế là chưa đủ.

    Trong dòng chảy của tiến hóa, mọi bước đi lùi hay không đúng hướng chỉ đem lại những thất bại. Sự thất bại đặc biệt vào lúc này chỉ đem lại sự thụt lùi không đáng có chút nào với LVP.

    Chúng ta đã từng vui mừng trước những thắng lợi mà LVP đã có được trước những đội bóng lớn mà đáng kể nhất là MU. Tuy vậy, những thắng lợi của ta không đem lại lợi thế nhiều cho LVP trên con đường dành lấy danh hiệu cao quý nhất của bóng đá ANH. Đó chỉ là những bài học cho MU để họ có được sự tiến bộ, để họ chuẩn bị cho những cuộc chinh phục mới.

    Sự phiến diện của bài viết này chắc hẳn không làm nhiều bạn hài lòng, nhưng khi ta nhìn thẳng vào sự thật, biết nhận xét chính xác về đội bóng mà ta yêu quý, biết hi vọng đến một vòng đấu mới, một kết quả tốt đẹp.

    Tôi chưa phải là người hiểu nhiều về bóng đá, lại càng không biết nhiều về LVP, nhưng tôi cũng như các bạn, luôn mong muốn đội bóng của mình giành thắng lợi.

    Trước khi vòng hai bắt đầu, xin chúc cho LVP sẽ có bước đi mới với một chiến thắng mới.


    Đứng bên sông mà trông chú bò
    Trưa nắng hè còn mò ra gò
    ...
  2. Chel

    Chel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    2.604
    Đã được thích:
    0
    Lần đâu tiên trong đời tôi thấy người ta gọi Liverpool là LVP!
    Thế này thì lại là nạn nhân của bà Amore thôi!
    Chel belong to the sea
    Được Fernando sửa chữa / chuyển vào 09:55 ngày 24/08/2003
  3. alpha_au

    alpha_au Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Thực sự mà nói, nếu ban lãnh đạo Liv muốn đi lên, đổi mới và tìm những hào quang thì phải có một cuộc cải cách thực sự, từ trên xuống dưới, mà bây giờ theo mình, quan trọng nhất là hãy đi tìm một HLV mới.
    Houllier đã hết thời rồi (không biết ông này đã có thời nào chưa mà hết nhỉ), với sự bố trí cầu thủ, cách sắp đặt chiến thuật lung tung xoè, lối đá cứng nhắc không có biến hoá, sẽ không thể nào tạo ra một Liverpool 30 năm trước. Và theo mình nghĩ, cũng không nên đặt quá nhiều áp lực lên ông ta làm gì nữa, sẽ rất nguy hiểm cho "tính mạng" của Houllier nếu ông ấy cứ như thế này, sau lần mổ tim thì thực sự, các CĐV Liv luôn cảm thấy lo lắng khi nhìn thấy nét mặt của ông ấy. Đã vậy Houllier không có khả năng sắp xếp vị trí tốt cho cầu thủ, không biết cách để cho các cầu thủ sử dụng hết khả năng của mình. Nếu Liv muốn đổi mới thật sự, thì đây chính là cái họ cần làm đầu tiên, cho Houllier ra đi.
    Việc thứ hai, tất nhiên là phải đổi mới đội hình, không phải là vô cớ khi người ta gọi những cầu thủ của Liverpool là "thợ cầy", hay "cần cù bù thông minh", các fan của Liv cũng nên đối mặt với thực tế này. Những cầu thủ tài hoa, kỹ thuật đầy mình như McManaman, Berger, Fowler, Redknapp lần lượt hết thời và ra đi, vậy mà Liverpool không có nổi một ai đủ tài năng để thay thế những đàn anh này. Khâu đào tạo cầu thủ trẻ của Liv trong những năm gần đây rất kém, dường như không có lấy một ai ra hồn (được nhất là thấy Gerrard). Trong khi đó, thất bại của Liv trên thị trường chuyển nhượng là điều thấy rõ, họ đã tiêu tốn khá nhiều tiền trong những mùa giải gần đây, vậy mà không mua được ai ra hồn, được nhất mà nói chắc là Milan Baros, và có thể gần đây là Kewell. Một Heskey đá chính vậy mà một mùa PL không ghi nổi 10 bàn, quá tệ hại, một Diouf hoang dại không thể theo lối đá chiến thuật của bóng đá Anh, một Xavier quá đát, không thể dùng nổi dù chỉ một mùa giải. Những cầu thủ kỹ thuật tốt, như Hamann hay Riise thì chấn thương liên miên. Một hiện tượng đáng buồn nữa trong đội hình của Liv là tính vô kỷ luật, và đá xấu, rất tiếc cho những cầu thủ như Gerrard, Murphy thường xuyên bị thẻ phạt. Thật buồn cho Liv, không biết họ sẽ có những cải cách gì với đội hình như thế này.
    Có thể nói các fan vẫn đặt khá nhiều kỳ vọng vào Liverpool, và có nhiều người vẫn tin rằng có Kewell thì mọi chuyện sẽ khác đi nhiều, nhưng thử hỏi, với môn thể thao đồng đội như bóng đá thì một cá nhân có làm lên được điều gì to tát, dù cho đó không phải là Kewell mà là Zidane, Figo hay Ronaldo đi chăng nữa. Chỉ như trong trận gặp Chelsea vừa qua, phải nói rằng Kewell đã có một màn trình diễn tuyệt vời, vậy mà Liv vẫn thua cay đắng. Các CĐV của Liv nên nhớ rằng "Một cây làm chẳng nên non", rằng họ cần những gì để tiếp tục kỳ vọng. Thực sự mà nói, hy vọng VĐ Ngoại Hạng của Liv năm nay đang quá xa vời.
    ------------- ​

    Mãi mãi sống chết cùng MU. Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng chân lý đó sẽ không bao giờ thay đổi.
  4. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Hoan nghênh sự đóng góp của bạn.
    Dẫu sao thì tôi cũng chưa phải .. bà chằn đâu cậu Chel ạ. Châm trước một tí có sao đâu.
    Những vấn đề này chúng tôi ra rả cả tháng nay rồi. Nếu bạn muốn biết thêm thì chịu khó tìm hiểu những bài của chúng tôi ở đây. Bài của bạn sẽ sau khi chỉnh sửa 1 tẹo sẽ paste vào một chuyên mục khác, đề phòng sau này mục này bị trôi (dĩ nhiên ở dưới có ghi kèm tên tác giả)
    Misty Mountain Hop
  5. viallera

    viallera Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    và một thực tế đau buồn tiếp theo
    Gerard đang đe doạ sẽ ra đi nếu liv không dành suát dự cúp c1 năm sau ma với khởi đầu như thế này thì có lẽ năm sau liv sẽ năm trong tốp các đội có khả năng rớt hạng quá
  6. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã đọc tin này 2 hôm rồi. Nhưng không tin là Gerrad sẽ đi đâu.
    What is love ??? and Where ???
  7. nvdd

    nvdd Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Trong nhiều năm qua Houllier đã có rất nhiều cống hiến cho Liv nhưng tôi nghĩ vì tương lai của Liv,Houllier cũng nên nhường chiếc ghế của mình cho 1 người khác
    'To love is to find pleasure in the happiness of the person loved'
     
  8. BipBom

    BipBom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là thứ ba, tức là đã hai ngày sau khi LVP lại có một màn ra mắt ảm đạm tại giải ngoại hạng.
    Dường như chưa có lúc nào, chúng ta lại thấy một LVP sa sút đến như vậy. Sự có mặt của Gerrad đã dường như đem lại một hình ảnh mới hơn một chút cho một hàng tiền vệ không lấy gì làm hãnh diện của LVP. Nếu như trong trận đầu tiên, người ta chỉ thấy một Murfy đơn độc thực hiện những đường tuyền dài nhưng chỉ là để "ra biên", thì ở trận đấu này, sự xông sáo của Gerrad lại chưa đủ cho LVP.
    Khi đang xem LVP thi đấu ở trận ra quân thứ hai này, tôi tự hỏi, có phải chăng LVP lại đang chuẩn bị lập ra một kỷ lục mới, liệu họ có phá vỡ chuỗi thành tích bất thắng trong mùa giải trước, một chuỗi trận đã khiến cho mọi cổ động viên của LVP bàng hoàng nhận ra rằng họ phải chờ thêm một mùa giải nữa chỉ để nghĩ đến danh hiệu vô địch. Hơn lúc nào hết, chắc chắn ngay cả bản thân các cầu thủ LVP cũng hiểu rằng từng một cổ động viên một, không chỉ là những người trong thành phố cảng LVP mà là toàn bộ những cổ động viên của đội bóng trên mọi quốc gia đang thực sự bồn chồn trước LVP. Thật buồn khi phải nhìn vào một thực tế đang dường như không hề muốn xa lánh đội bóng con cưng.
    Thật khó có thể chấp nhận được những gì mà LVP đang thể hiện lúc này. Khi đánh giá cho vòng đấu tới, rõ ràng không một hãng tin thể thao nào lại có một cái nhìn lạc quan cho LVP. Mọi bình luận viên đang đi theo một hướng dự đoán mà không một cổ động viên nào của LVP mong muốn.
    Mùa giải còn rất nhiều nhưng các đội bóng khác đang không muốn lãng phí từng phút từng giây, từng trận đấu, từng cơ hội. Có lẽ vậy mà chính ông Houllie cũng nóng ruột, với đội hình ra quân trong vòng đấu thứ hai vừa rồi, ít nhất là 4 tiền đạo cùng ra sân, nhưng có lẽ đó không phải là điều cốt lõi, tôi mong muốn một LVP làm chủ thế trận, chơi cống hiến chứ không cần một LVP vồ vập, chỉ mong đến ăn bàn, một cơ may thật khiến chúng ta thấp thỏm. Đã có lúc tôi tiếc cơ hội của Kewell, pha đá bồi của anh đi chệch cung thành không xa, nhưng điều đó không ăn nhằm gì với sự tiếc nuối của các cổ động viên Astonvilla, họ đáng lẽ phải có được nhiều hơn khi tiếp đón LVP, thực sự tôi phải nói như vậy.
    Một bài viết đáng buồn lại được viết ra, những giòng suy nghĩ ảm đảm lại trôi đến với tôi. Nhưng hơn lúc nào hết, đội bóng đang cần sự ủng hộ của chúng, hơn lúc nào hết, đây là lúc ta cần sát cánh bên đội bóng, luôn mơ ước về một ngày mới, một vòng đầu mới với một LVP biết tiến bộ, vươn lên, và trên tất cả là một thắng lợi để củng cố niềm tin của chính chúng ta.

    Đứng bên sông mà trông chú bò
    Trưa nắng hè còn mò ra gò
    ...
  9. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Một bài hay thế này ko nên để bị trôi đi đc!
    Mời các bác vào bàn tiếp ạ.
    Stairway to heaven
  10. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    mọi người vẫn viết rằng: "Đừng tạo sức ép cho GH, đừng chỉ trích, đừng thế này.. thế nọ..."
    thế nhưng người đang tạo sức ép lại chính là các bạn đó.
    Nói thực là mình thích GH nhưng mà không đến nỗi quá ngu muội để mà cho rằng GH là một HLV hay nhất thời đại hay đại loại là HLV thích hợp nhất cho LFC vào thời điểm hiện tại. Nhưng mỗi người có một cách nhìn nhận sự việc riêng...
    Tôi đã từng nói, tại sao cứ khi nào thất bại thì mọi lỗi lầm dù là nhỏ nhặt nhất lại được bới tung ra.
    Các bạn tưởng mang một HLV mới về là một chuyện đễ dàng chăng?
    Nói thế này nha, khi một HLV mới về thì các cầu thủ cần có thời gian để thích hợp với lối chơi mới. Khi đó các cầu thủ sẽ tập với một chế độ khác, ngoài ra còn phải tạo lập một mối quan hệ khác... Có ai đảm bảo rằng khi đó đội bóng của chúng ta sẽ đạt được phong độ ổn định không thôi chứ đừng nói đến việc đá hay.
    Có ai cam đoan với các bạn rằng khi HLV mới về thì LFC sẽ toàn thắng không, sẽ vô địch ngay mùa đầu tiên dưới sự lãnh đạo của người mới. Và để rồi khi thất bại chúng ta lại quay lại để tìm những thiếu sót sai lầm trong phong cách mới, để rồi lại có một dòng title:
    "Chúng ta cần phải thay đổi lối chơi"
    "... phải ra đi"
    Thay vì bàn tán đến việc ra đi sao các bạn không để dành thời gian đó mà làm những việc có ích khác cho LFC có hay hơn không?
    Tôi thực sự quá chán khi bàn luận đến chủ đề này rồi, có lẽ đây là bài cuối cùng. Còn ai thích thì cứ việc.
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT

Chia sẻ trang này