1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy nhìn thẳng vào thực tế

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi BipBom, 24/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BipBom

    BipBom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hai mặt đối ngẫu, đó là điều thú vị mà thế giới này luôn đảm bảo. Nếu trong tự nhiên, đó là giữa lửa và nước, trong loài người, đó là nam và nữ, còn ở thành phố cảng, đó là LVP và EVT. Trong hai mùa giải gần đây, EVT là một đội bóng lên chân. Ngay trong mùa giải trước, EVT cũng có những trận thắng nổi bật trước ASN, điều mà LVP không thể làm nổi.
    Một trận đấu DEBBY thường lại mang nhiều sắc thái khác. Khi mà thành phố cảng bị chia làm hai, khi mà tình hình hai đội bóng đang đi theo những xu hướng trái ngược thì đây vẫn được xem như một trận đấu hấp dẫn của giải ngoại hạng anh trong vòng đấu thứ 4 vừa qua.
    Với LVP, khó khăn là điều mà ai cũng có thể thấy rõ từ trước trận đấu, nhưng điều này lại không đem đến cho đội chủ nhà EVT quá nhiều lợi thế. Trong khi các CĐV của LVP đang hết sức lo lắng thì quả thật trận đấu này đã phần nào đem lại một chút phấn chấn. Đã quá nhiều lần, những bài viết của tôi đi theo những khuynh hướng kém tích cực thì quả thật kết quả 0-3 đã xóa đi nhiều sự lo lắng. Nếu thực sự nhận xét đúng đắn, đội bóng của chúng ta đã có một trận đấu mà chẳng có ai phải phàn nàn. Cũng phải nói rằng EVT trong trận này đã thi đấu không tốt, song lối chơi hiệu quả mà LVP có được trong trận đấu đã khiến cho EVT phải trắng tay trước người hàng xóm LVP.
    Tôi không muốn nói nhiều đến trận đấu này, bởi thế có lẽ là đủ. Chúng ta nên vui mừng, nên hi vọng những cũng nên hiểu rõ về những gì mà chúng ta vẫn còn phải đối mặt. Những đối thủ của LVP vẫn còn đó, trong khi ASN thoát nạn trong gang tấc, có lẽ thất bại của MU là một bài học đầy quý giá. MU bước vào trận đấu với một đội hình có lẽ là rất xộc xệch, trong khi hàng tiền vệ thiếu đi Scholes có vẻ như là một lỗ hổng không dễ lấp đầy, điều đó cũng cho thấy rõ kể cả MU cũng không còn là chính họ khi mà không san lấp đi những lỗ hổng trong đội hình. Còn Forland thì chơi tệ không còn biết chê như thế nào nữa, đó là kẻ đã nhấn chìm LVP trong trận lượt đi ở mùa giải trước.
    Nếu nhìn lại LVP, hàng tiền vệ của ta trong đầu mùa giải cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, khi cả Gerrad, Haman, Smicer không có đâu, Kewell có lẽ còn chưa đủ thời gian để chơi, một mình Muffy có lẽ chỉ như một con giã tràng phải chỉ đạo cả một giàn tiền vệ còn chưa trơn chu. Như vậy thì cũng có thể hiểu rõ được khó khăn của LVP, khi mà Houllie còn chưa có một cuộc cải cách cần thiết thực sự tại LVP.
    Trong vòng đấu tới, ta sẽ tiếp BLB, đội bóng đang chứng tỏ họ độ lớn của mình. Họ là đội buộc chelsea phải chia điểm trong vòng đấu trước, trong tay có một tay săn bàn hàng đầu của giải ngoại hàng cho đến lúc này, A.Cole, và lợi thế sân nhà trước LVP. Nhưng chúng ta đang chơi bóng, mà khi trái bóng chưa lăn thì chưa hẳn những ưu thế ấy đã đem lại cho BLB điều gì cả, cùng với phong độ suất sắc của các cấu thủ LVP khi khoác áo đội tuyên Anh trong vòng đấu vừa qua thì chúng ta cũng hiểu rằng LVP đang sở hữu trong tay những cầu thủ giỏi của giải ngoại hạng, và một kết quả tốt sẽ là một mơ ước không quá hão huyền, không có căn cứ.

    Đứng bên sông mà trông chú bò
    Trưa nắng hè còn mò ra gò
    ...
  2. BipBom

    BipBom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tưng bừng, đó là tính từ mà ít khi xuất hiện trong BOX của LVP. Có lẽ chưa bao giờ các cổ động viên lại có thể có được nhiều tin tưởng vào LVP đến như vậy. Một trận đầu mà LVP đã thể hiện một đẳng cấp hơn hẳn đối thủ và chiến thắng có vẻ như chưa bao giờ xứng đáng như lúc này. Tỉ số 2-1 có lẽ chỉ là một sự may mắn của chính LEI. Đáng lẽ ra LVP có thể ghi gấp đôi số bàn thắng họ đã ghi, đáng lẽ LEI phải ra về mà không được một xu dính túi.
    Nếu như bàn thua của LVP chỉ là một phút bất cẩn, khi mà trận đấu đã đi đến kết thúc, mà thực tế nó đã gây cho LVP có một chút áp lực ở ít phút cuối trận nhưng với LEI, họ đã làm được quá nhiều. Nhưng ta hay xét theo một khía cạnh khác. Trong suốt khoảng 75 phút đầu của trận đấu, tôi có một cảm giác rằng LVP đang có trong tay một hàng tiền về mạnh nhất. Tiếng vỗ ta của khán giả khi DIOUF rời sân đã thấy rõ vai trò của anh trong hàng tiền về nói riêng và cả đội bóng nói chung như thế nào. Nhưng sau đó khi MURPHY vào sân, ta lại gặp phải một LVP hơi thụt lùi. Rất đáng tiếc rằng giờ đây tôi mới nhận ra rằng MURPHY không hợp lắm với một đội bóng tham vọng như LVP. Hãy xét kỹ lại cách chơi của MURPHY, có cái gì đó không được ổn lắm. Không phải là mẫu cầu thủ năng nổ, nhưng MURPHY lại có khả năng đá bao sân. Tuy nhiên về kỹ năng chi phối, phân chia bóng thí MURPHY không phải là một tài năng. Điều đó cản trở lớn đến khả năng kiểm soát thế trận, nhất là tuyến giữa của LVP đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình kể từ khi MURPHY vào sân. Vậy là cái tên MURPHY đã được đề cập quá nhiều, hay chuyển sang GERRAD. Với LVP vào lúc này, anh cực kỳ quan trọng. Chắc chắn vị trí tiền vệ trong đổi tuyển Anh sẽ còn dành cho GERRAD trong một thời gian dài nữa.
    Chưa lúc nào tôi lại có nhiều sự tự tin vào LVP hơn là lúc này. Nếu cứ có một dàn cầu thủ chơi hay như vậy, ổn định như vậy thì chúng ta đang có hướng đi vững chắc. Công việc của ông Houllie còn hết sức nặng nề, nhưng ông đã vượt qua được một thử thách đầu mùa bóng, và nó sẽ còn hứa hẹn nhiều thành tích tốt hơn cho LVP.
    Word of the wind
  3. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Chính xác!
    Murphy vào sân và chúng ta trở nên bế tắc. Có một điều gì đó ở anh chàng này mà đúng là trận đấu vừa qua tôi mới nhận ra. Khi mà Diouf trở nên xuất sắc thì dường như những gì mà người ta gọi là "thiếu" ở hàng tiền vệ mới xuất hiện khi để người khác vào thay!
    Một trận đấu chưa thể khẳng định được điều đó, vì vậy chúng ta hãy cùng chờ xem...
    No surprises
    22/09/2003
    Được Amore1982 sửa chữa / chuyển vào 13:57 ngày 22/09/2003
  4. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Cũng đồng tình với Amore và Bipbom, nhưng một trận đấu chưa thể đưa ra kết luận gì gọi là chính xác cả, hãy để thêm một thời gian nữa xem sao. Dioup có sức mạnh nhưng vẫn thiếu tính đồng đội, Murphy thì lại ngược lại.
    Nhưng tạm thời không nhắc đến hàng tiền vệ của chúng ta nữa, điều đáng lo bây giờ có lẽ là ở hàng hậu vệ, vốn luôn được coi là ổn định nhất. Giả sử bây giờ Hyppia chấn thương thì chúng ta sẽ ra sao, có lẽ chúng ta cần phải củng cố thêm hàng phòng ngự nếu có tham vọng lớn. Chúng ta cũng cần phải tính đến lúc Hyppia và Henchoz ra đi, họ đã già rồi, trong khi Biscan và Traore vẫn chưa thực sự trưởng thành. Rất may cho chúng ta là Carragher và Finnan ngày càng tiến bộ.
    Khi mà một đội bóng không ghi được bàn trong vài trận liên tiếp thì đó là chuyện bình thường nhưng nếu mà để lọt lưới liên tục thì lại khác. LFC cần phải xem xét lại hàng phòng ngự nhiều hơn...
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  5. BipBom

    BipBom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Thật là buồn. Có lẽ là đáng tiếc thì hơn, chúng ta không phải là đội chơi tồi trong suốt cả 90 phút, nhưng thất bại lại là kết quả cuối cùng. Thực sự thì trước chận đấu này, tôi không nghĩ rằng LVP lại khởi đầu trận đấu ấn tượng đến như vậy. Cách LVP áp đảo đối phương lẫn cách LVP ghi bàn đề không có điều gì đáng chê cả. Nhưng trong một ngày không may mắn, trong một ngày mà hàng phòng ngự của LVP mắc khá đủ sai lầm thì thất bại lại thật là đáng tiếc.
    Trong trận đấu trước, tôi nhận ra được sức mạnh của LVP ở hàng tiền vệ. Thật khó có thể nào không kể tới sự năng động của hai cầu thủ chạy cách là KEWEL và DIOUF, cả hai đều có khả năng chơi tốt ở hàng tiện đạo. Họ có khả năng cầm bóng không hề tồi chút nào, thậm chí họ còn có khả năng kiến thiết các đường bóng hết sức nguy hiểm, về điểm này, chẳng cần phải nói nhiều. Gerrad thì công thủ toàn diện, Smicer chơi khá tự do, như vậy là không quá nhiều điều phải lo lắng. Thực ra thì đôi khi tôi cũng nghĩ đến vấn đề rằng ngòai họ ra thì liệu còn có đủ một lực lượng sẵn sàng thế vào chỗ của họ một cách hiệu quả hay không. Điều này rất khó nói bởi chính MU cũng khó khăn khi thiếu P.Scholes, tôi chưa thấy ở MU người nào có khả năng chơi thế chỗ của P.Scholes. Còn bây giờ là hàng hậu vệ, Hyppia có lẽ là một hậu vệ theo đúng nghĩa của nó, anh chàng này phòng thủ phải nói là rất hay, song sai lầm mà anh ta mắc phải lại không phải là hiếm. Điều tệ hại là ở chỗ thường thì hễ mà Hyppia mắc sai lầm thì LVP phải trả giá ngay lập tức, anh ta giống như một bước thành cuối cùng của cung thành LVP, rất khó vượt qua nhưng nếu vượt qua thì chẳng còn gì cả. Hậu vệ trẻ Finan lại là cái gì đó khá ngược, anh chàng này tấn công rất hay nhưng hay quên mất nhiệm vụ. Chơi xông xáo nhưng có lẽ vẫn còn quá thiếu kinh nghiệm. Về phía Risse thì sao nhỉ? Tôi thực sự chưa có nhiều điều để nói, ấn tượng duy nhất vẫn chỉ là bàn thắng vào lưới MU cách đây đã quá lâu.
    Từng trận đấu, chúng ta sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm, không chỉ nhìn ra những điểm yếu của mình để rút kinh nghiệm mà còn cả những điểm mạnh của mình để phát huy. Thất bại chưa phải là tất cả, nhưng nếu để thật phải theo kiểu trận đấu vừa qua thì thật đáng kiểm điểm. Xét về toàn trận đấu, CTA luôn chơi dưới cơ, LVP luôn áp đảo, tuy rằng sau khi LVP mở tỉ số thì cả đội có hơi trùng xuống. LieBlis chắc sẽ là một hiện tượng mới, tôi sự nhớ tới Rooney. Về cuối trận, cặp hậu công KEWEL và DIOUF tuy hết sức cố gắng nhưng đều đã xuống sức khá nhiều. Tôi chỉ mong sao trong trận sau chúng ta sẽ phải thi đấu tốt hơn, hay hơn và hiệu quả hơn. Gặp đội dưới cơ của mình mà không có được ba điểm thì rất rất đáng tiếc.
    Word of the wind
  6. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Đó chính là điều làm cho LFC không thể vô địch được PL trong bao nhiêu năm ròng. Thi đấu khá hay trước những đối thủ ngang tầm thậm chí đối thủ khá hơn nhưng lại thường xuyên mất điểm trong tay những đội dưới cơ.
    Trận đấu vừa qua cho thấy rằng hàng phòng ngự LFC còn quá nhiều thiếu sót... hậu vệ không có một ai có tốc độ, nếu gặp phải tiền đạo có tốc độ thì rất là nguy hiểm. Nguy hiểm hơn nếu chúng ta gặp đội nào chơi phòng thủ phản công...
    Sau trận thua này chắc ông GH hiểu phải làm gì cho trận sắp tới tiếp Arsenal, hiện tại chúng ta còn đang kém đội đầu bảng 6 điểm... vẫn còn quá nhiều cơ hội cho chúng ta.
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT

Chia sẻ trang này