1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

► Hãy nhìn và cảm nhận!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi hahathayroai, 21/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Hãy nhìn và cảm nhận!

    Chiến tranh đã đi qua hơn 30 năm. Nhưng mỗi khi chúng ta nghĩ lại thấy thật ghê sợ, hậu quả chiến tranh thật là to lớn. Hôm nay mình mở topic lên mong các anh chị và mọi người cùng cảm nhận lại về chiến tranh và những tháng năm dân tộc ta đá trải qua. Mong mọi người cùng chia sẽ những cảm nhận của mình về những bức hình mà mình up lên. Hi vọng mọi ngưòi cùng hưởng ứng giúp cho các thế hệ sau như mình cùng rất nhiều thành viên hiểu thêm về lịch sử hào hùng của dân tộc.[​IMG]

    Được hahathayroai sửa chữa / chuyển vào 19:47 ngày 21/12/2006
  2. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Đẹp và xót !
  3. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Bức ảnh này được dàn dựng để quay phim. Không thật.
  4. demmuabuon0706

    demmuabuon0706 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ , nhà tranh có cột bê tông khá vững , em đóan không nhầm thì bên dưới có ngói đỏ tươi . Ngày xưa bọn thực dân và đế quốc nung ngói cho người việt ở = cách này ấy mà . Giận + căm = lấy tăm đánh giặc
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    ơ hơ trúng tủ roài
    cứ nhắc đến chiến tranh và người lính là iem lại thấy trong lòng nhộn cả nhịp các bác ạ
  6. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy! Khi nhìn những bức ảnh mà mình ko cầm được nước mắt. Nhìn chúng mình lại nhớ đến bài thơ " Bên kia sông Đuống " của Hoàng Cầm:
    Quê hương ta từ ngày khủng khiếp
    Giặc kéo lên ngùn nghụt lửa hung tàn
    Ruộng ta khô, nhà ta cháy
    CHó ngộ một đàn lưỡi dài lê sát máu
    Kiệt cùng ngõ thẳm bờ hoang
    Mẹ con đàn lợn âm dương chia lìa đôi ngả
    Đám cưói chuột đang tưng bừng rộn rã
    Bây giờ tan tác về đâu.
    [​IMG]
  7. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Bức ảnh này cũng là dàn dựng phải không? Bức trước đúng là mình không nhìn kỹ thật, bị lừa !
  8. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Trong link này cũng có những hình ảnh tương tự!
    http://www8.ttvnol.com/forum/f_533/716338/trang-11.ttvn
  9. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn! Mình biết bức ảnh đc lấy trong phim nhưng nó cũng cho ta cảm nhận dc tội ác của kẻ thù mà
    Bức ảnh này được dàn dựng để quay phim. Không thật.
    [/quote]
  10. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn !
    Mình mới tham gia vào ttvn thui nên còn chưa mò mẫm. Mình chỉ muốn làm cho KBC này nóng lên thui. Các bức ảnh trong đó thật sâu sắc. Mình xin up hết những ảnh mà mình có
    Trong link này cũng có những hình ảnh tương tự!
    http://www8.ttvnol.com/forum/f_533/716338/trang-11.ttvn
    [/quote] [​IMG]

Chia sẻ trang này