1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÃY NÓI _ ĐỂ CHÚNG TÔI HIỂU BẠN

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi lch_h, 04/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    chẹp , bà chị yêu quái , chẳng lẽ em lại vào đây để cái nhau với chị xem ai là con gái bia gái rượu của bố à ? he , thế thì dơ chết ... nhưng thôi ... bỏ qua cho bà chị lần này ...
    nói thế thôi chứ , em cũng biết cuộc sống đang diễn ra thế nào chứ ? em cũng đã đôi lúc oán trách bố , oán trách mẹ và cuộc đời nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì em đã có rất nhiều thứ ... đôi lúc , cũng thấy ghét bố , vì bố làm khổ mẹ .. nhưng em biết , bố yêu mẹ , yêu chị em mình lắm .... bố luôn có bờ vai rộng , cánh tay khỏe ... chị còn nhớ cái ngày " nắng đẹp" của tháng 4 không ? chính bố bế em trong suốt quãng đường vào bệnh viện đấy ....cuộc sống đôi lúc cũng khiến con người ta thay đổi , chị ạ ! nhưng em biết , tình cảm của bố thì không đâu ... bố vẫn luôn là bố , bố vẫn luôn dành thật nhiều tình cảm cho gia đình .... đến việc gần đây nhất bố mua nhẫn với dây cho chị em mình là đủ hiểu .... bố luôn muốn thấy con gái của bố xinh đẹp mà ...
    chị biết không ? thời gian chị ở trên đó , em đôi lúc đã cảm thấy bố yêu chị nhiều hơn ( trẻ con nhở :D) ....
    nói thế thôi chứ , bố là bố yêu em nhất đấy ! :D bon chen tý !
  2. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Hừ!
    Ko nói thì lại bảo nói để hiểu
    Nói thì cũng chẳng ai hiểu
    Túm lại thì làm sao bây giờ hả chị?
  3. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Nguoigiandi ơi , cảm ơn bạn đã hiểu những gì tôi viết .Tôi đọc bài của bạn từ lâu rồi nhưng đến hôm nay tôi mới reply , bạn biết vì sao không ? Tôi phải đợi đến lúc tôi thực sự hiểu những gì bạn muốn nói với tôi , tôi ngạc nhiên vì bạn lại có thể đọc được những gì thầm kín nhất trong tôi . Bạn tôi nó cũng đọc đấy nhưng nó nói là không hiểu tôi viết gì nữa ... hi hi .. vậy nên cảm ơn bạn nhiều lắm ... bạn đã làm được điều đấy và tôi thực sự cảm thấy thanh thản với chính mình khi đọc những gì bạn viết . Và giờ đây tôi có thể mỉm cười và nói với cuộc đời rằng : Xin chào ! . Vậy đấy ... Thêm cái nữa ... tôi đang có một giấc mơ và .... tôi tin đó sẽ là GIẤC MƠ CÓ THẬT

Chia sẻ trang này