1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hay noi cho E biet E phai lam gi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tinhyeulagi3, 10/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng từng như bạn này, cảm thấy mình thật lớn lao khi có thể đem Ty của mình để cảm thông, chia sẻ, an ủi động viên 1 anh khi anh ấy buồn. Sau này, mới hiểu, đó chỉ là sự ngộ nhận thôi.
    Rõ ràng anh ta ko yêu bạn, bạn cũng đang tự cao thượng hoá TY của mình đó. Giải quyết vấn đề này rất đơn giản. Khi nào bạn gặp 1 người mà bạn yêu thật lòng, và anh ta cũng rất yêu bạn, bạn sẽ thấy TY nó khác nhiều đấy.
    Giờ thì đừng nghĩ nữa nhé
  2. cherrylove2209@yahoo.com

    cherrylove2209@yahoo.com Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Em phải gõ dấu tiếng Việt ...
    Rồi sau đó mới biết em có chuyện j thì nói chứ
  3. tinhyeulagi3

    tinhyeulagi3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    mình đã cố quên rùi đấy chứ nhưng ma ko quên dược ý , hơn 8 tháng mà có quên dược đâu , mình đã thử yêu 1 người khác nhưng mà ôm người ta mà mình vẫn nhớ tới người cũ .Khổ thế.
  4. judemer

    judemer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Chả có gì là ko thể cả, vì tôi đã từng trải qua, cuối cùng cũng nghiẹm ra một điều, bác nào mà cứ bô bô anh ( em ) ko thể sống thiếu em ( anh ) được thì toàn là nói dối. He He. Rồi sẽ quên ngay thôi, chẳng sớm thì muộn.
  5. tinhyeulagi3

    tinhyeulagi3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Mình quyết định rùi lần này phải quên thật thui ,cảm ơn mọi người đã quan tâm góp ý cho mình.Mình quyết định là chấm dứt hết, chấm dứt bài này ở đây.

Chia sẻ trang này