1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy nói cho tôi biết khi cô đơn bạn thường làm gì?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tamyeubigcat, 02/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tungcongtu

    tungcongtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Ra một quán cafe nào đó có vườn, ngồi 1 góc với 1 cốc cafe. Nhắm mắt lại cho bóng tối bao trùm và lặng câm với Khánh Ly da diết. Khi nào thấy mình thực sự không cần cho đời này nữa thì cũng phải ra đi thôi, biết đâu khi mình chết đi lại thấy có ích..........
  2. iuC_iuN_iuL

    iuC_iuN_iuL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

    Loại 1...Kéo ai đó ra nói lảm nhảm, đi lang thang làm những chuyện mà mình muốn nhưng chưa có dịp làm, cố tạo ra một sự nổi loạn.
    Loại 2....Ngồi 1 mình nghe nhạc, ngắm trời đất trăng sao. Viết thư cho ai đó dốc bầu tâm sự
  3. single_boy

    single_boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    hehe Đ/C Misi nói đúng đấy, nhưng tớ không thích xem XXX lắm
    mua vài cái đĩa hành động hay kinh dị về xem cho đỡ buồn
  4. eyes_0f_devil

    eyes_0f_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Nghe Rock, căn bản là những thứ vô tri như vậy nó không biết để mà quay lưng lại với ta
  5. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Hét lên AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    sau đó là đi ăn. Và kế tiếp sau đó là cuộc đời đẹp hơn. Đoạn kết của chuyện buồn đó là chẳng có còn cai đó nữa.
  6. tran_hao_nam5000

    tran_hao_nam5000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn, có lẽ mình đã quá quen với từ này rồi. Dẫu rằng xung quanh có bao nhiêu bạn bè, nhưng vẫn cảm thấy cô dơn quá.
    Lại hút thuốc rồi, vì buồn quá, vì côdơn quá, vì nhớ em quá. Em lại bảo, anh đừng có đổ lỗi cho em nha, nhưng mà nhớ em quá, buồn lắm, thèm thuốc lắm. Hôm qua anh hút tất thảy có 5 điếu thuốc, ít lắm rồi đó bé ah.
    Những lúc cô đơn thấy lạnh lẽo thật, bật nhạc lên ngồi 1 mình, đôi lúc lại nghĩ vẩn vơ, rồi lại tự buồn. Con người ta đôi lúc có những ước mơ thật là viển vông. Ước gì em ở đây giờ này, em đang xa anh hàng trăm Km, vớ vẩn thật đấy.
    Ah, lại lấy ảnh em ra ngắm, có lúc ngồi hàng giờ, chẳng biết nhìn cái gì mà kĩ thế. Ah, vì bé của anh xinh quá mà. Sướng nhé, chẳng mấy khi được anh khen.
    Cô đơn anh đi lang thang 1 mình, muốn tìm 1 cái gì đó có ý nghĩa, mà chẳng biết là cái gì, làm 1 vé xổ số để thấy lại ý nghĩa của cuộc đời,uh cũng hay nhỉ. ANh nhìn người ta qua lại, thấy lạc lõng quá, chẳng ai là quen thuộc với mình, cứ nói mãi cái thứ tiếng nước ngoài khô khan này, đôi lúc cũng thấy chán quá. Trời nắng ấm thế kia, mà sao anh cảm thấy lành lạnh, ừ, nhiều lúc tự nhiên anh thấy cô đơn quá, cảm giác lành lạnh cứ ngấm vào người, sợ lắm.
    Cô đơn anh hay ra quán ngồi 1 mình, 1 cốc cà phê, 1 điếu thuốc, đôi lúc thấy klòng thanh thản hơn nhiều. Anh chẳng uốc được rượu chứ, nếu ko có lẽ anh đã uống rất nhiều.
    Oh, lại nhận được tin nhắn của em, hay thật, em đáng yêu thế, sao em biết anh đang nhớ em. Giá như anh được gần em hơn nữa, chỉ 1 chút nữa thôi, thì anh đã chẳng có những lúc cô đơn như vậy.
  7. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Buồn tôi sẽ khóc... khóc thật nhiều. Sau đó thì tìm ai đó để nói chuyện hay việc gì để làm... cho quên thời gian. Cũng có khi buồn thiệt buồn, thấy mình cô đơn quá. Quấn chăn, mở cửa sổ ngắm trăng và nghe nhạc, tự nhủ nỗi buồn nào rồi cũng chấm dứt !!!
  8. olia_mos

    olia_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    hồi ở nhà hay đi uống cafe 1 mình.còn bi giờ thì thích dọn dẹp nhà cửa,trang trí ....nhìn lại thành wả của mình ,thấy đỡ buồn và cô đơn hơn.
  9. PRINCE19Y2K

    PRINCE19Y2K Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Bật nhạc Trịnh...châm điếu thuốc,nhâm nhi cốc cafe....Mở toang cửa sổ để gió thổi vào...thấy lòng nhẽ nhõm hẳn....
  10. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    L chưa bao giờ có cảm giác đó cả .Chỉ có những khi rất buồn và tủi thân ....thì thường L hay lên mạng ,đọc truyện ,đi ăn ,đi mua sắm ,hay nghe nhạc và khóc................

Chia sẻ trang này