1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy nói cho tôi biết khi cô đơn bạn thường làm gì?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tamyeubigcat, 02/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. the_piano

    the_piano Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    ừ nhóc ạ, anh có thể làm loại 1 đó, khi cô đơn luôn muốn lang thang ngoài phố, nhìn người ta có bạn và thấy điều đó cũng vui vẻ lắm chứ
  2. life_destiny

    life_destiny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ, đây là lần đầu tiên nghe thấy người ta buồn đi hát karaoke một mình đấy, bạn chắc là một người mê hát hò và thích đi karaoke lắm phải không ( tính cách có vẻ vui nhộn nhỉ )
    Chuyện gì mà làm một người như bạn buồn quá vậy, thông thường người ta buồn là do những chuyện không được như ý muốn. Những người càng đòi hỏi cao, mọi thứ phải tuyệt đối thì khi không nhậnđược lại càng cảm thấy thất vọng, hut hẫng cũng nhiều.
    Nỗi buồn có nhiều cách để làm vơi đi, nhưng cách thông thường nhất vẫn là giết thời gian một cách vô bổ với những việc vô bổ hoặc để thời gian trôi qua vì nỗi buồn nào cũng vơi đi theo thời gian. Hic nhưng trong cái trường hợp mà nỗi đau quá lớn thì cứ theo cái này không biết sẽ như thế nào.
    Theo mình thì bạn nên đối diện với vấn đề của mình, và lúc đó cái mà bạn cần chính là nghị lực để đối mặt và lòng quyết tâm để vượt qua. Cái này vẫn là hay nhất
    Chúc bạn sớm vui vẻ trở lại tamyeubigcat
  3. LouisBi

    LouisBi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn quá thì muốn nghe nhạc,nhưng nghe nhạc xong thì thấy càng buồn hơn thì phải.Buồn hơn thì làm ly rượu cho dễ ngủ,ko thì kiếm 1 ai đó mà buôn chuyện
  4. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    bạn này là boy hay girl vậy ...Đàn ông ít ai thích buôn chuyện lắm á
    Khi buồn thì kiếm gì cho vào bụng, bảo đảm ăn xong chỉ muốn đi ngủ thôi ---> hết bùn muh ,không chịu được thì đi mua sắm, buồn cái túi nhưng vui cái lòng ....
  5. tolveumore

    tolveumore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Khi bùn thì kím đại một dĩa ROCK hay ROCK''n ROLL cũng được, bật to lên cho ..cô láng giềng cùng nghe, bạn sẽ thấy cảm giác yêu đời trở lại, sau đó thì nhớ kím vài bản Sonate của Chopin hay S.Bach để làm dịu lại...chứ không cô láng giềng sẽ qua ...mắng !
  6. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Buồn hả,nếu ở ngoài đường mới sợ chứ ở nhà thì ngại gì.
  7. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ cẳng bao giờ thế giới quay lưng lại với bạn, chỉ có bạn quay lưng lại với thế giới mà thôi. Có lẽ khi đó bạn đã gặp một cú shock lớn hay một rắc rối nào đó mà không thể giải quyết nên bẹn cảm thấy bết tắc và muốn trốn tránh sự thật, chính điều đó làm bạn thu mình lại trong cái vỏ ốc của mình, suy nghĩ của bạn bi quan và bạn có cảm tưởng mọi người quay lưng lại với mình. Thật sự không phải thế đâu, bạn hãy đối mặt với vấn đề, đừng trốn tránh sự thật, hãy bình tĩnh và lạc quan, bạn sẽ nhìn thấy cuộc sống vẫn cón có những lối qhoat
  8. passably

    passably Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Buồn à ? hì ...tớ chơi thể thao đến khi mệt bã ng` ra rồi tắm một phát, xong nhẩy lên giường khò khò, mệt đứt hơi ngủ vài tiếng hết cả mệt lẫn buồn luôn ....
    Ừ nghe dance + rock cũng ko tồi , hoặc cùng lắm tớ dở sách ra học, đc. một lát bảo đảm mắt díu cả lại , khò khò ngăy ....heheh
    Hoặc là giống francy - lôi thức ăn ra chén cho đẫy bụng rồi lại lăn kềnh ra là hết ehhe
  9. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    chán nản hả? ngồi vẽ.
  10. Rosabella

    Rosabella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn tớ thường lấy xe phóng đi chơi đi mua sắm lượn lờ khấp nơi rù bạn đi ăn tóm lại là không ngồi một mình nghĩ lung tung lại càng buồn.

Chia sẻ trang này