1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy nói cho tôi biết khi cô đơn bạn thường làm gì?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tamyeubigcat, 02/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yippii

    yippii Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Thế mới đau!
    Hay có bạn nào bình chọn cho tớ một cái để tớ vui và đỡ lẻ loi
  2. yippii

    yippii Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Thế mới đau!
    Hay có bạn nào bình chọn cho tớ cái, để tớ vui và đỡ lẻ loi
  3. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    L bình chọn cho bạn rùi đó ,hi vọng đem lại niềm vui cho bạn ....
  4. uic

    uic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    1
    Khi một mi?nh tôi thươ?ng ngô?i ngắm cái bao cát đung đưa trưóc mặt. Hoặc đến trại tre? mô? côi ngắm các em chơi đu?a, ra chu?a nghe tiếng chuông hay dạo quanh bơ? Hô? Gươm xem nhân dân đi lại. Nói thật nếu quá bận việc hoặc tham gia nhiê?u hoạt động sau khi đi la?m thi? cha? có tho?i gian ma? cô đơn đâu. Bạn gái na?o buô?n ma? câ?n ngươ?i tâm sự thi? cứ contact với tớ nhé. Nick la? kstaliban2002
  5. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn à,codai thường đạp xe ra phố,Khi nào nệt mỏi thì lại về,nấu cơm,giặt giũ,rửa chén...nói chung là nghĩ ra đủ thứ việc để làm.Quan điển của codai là hoạt động càng nhiều thì sẽ mau quên đi cái cớ sự cô đơn của mình.
  6. yippii

    yippii Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    " L bình chọn cho bạn rùi đó ,hi vọng đem lại niềm vui cho bạn ...."
    Cám ơn L nhiều nhé . Vào đây trò chuyện mình thấy cũng đỡ đi được rất nhiều
  7. violetnoses

    violetnoses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ
    buồn thì cũng có nhiều loại, mỗi loại em có cách giải quyết khác nhau
    1 là buồn .... thì chắc dễ giải quyết thôi, hii
    2 là buồn tình , buồn tình thì biết làm sao nhỉ, tốt nhất là đi đan quạt , kiếm được nhìu lắm đa
    3 là buồn đời , kiếm mấy thằng bạn đi GB là lại hết hơ hơ
    4 là buồn mà chả bít vì sao tui bùn , cái này mới gọi là nặng đa, em mấy lần bị quả 4 này chả biết làm sao, hic
    khi cô đơn có người bạn tốt bên cạnh thì bạn sẽ là 1 người hạnh phúc
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Khi cô đơn tớ lụi hụi mang đô? ra thêu..Thế la? hết cô đơn
  9. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Chị Trang hôm nào dạy em thêu nhé, em thích thêu mà không biết gì hết.
    Trở về chủ đề chính, khi một mình tớ thường ngủ, ngủ xong dạy ăn, ti vi, online. Ôi, bao nhiêu là việc thế nên tớ chẳng buồn lúc nào. Cần thiết gọi ai đó buôn chuyện, thế là hết cô đơn liền.
    Được honigsberg sửa chữa / chuyển vào 02:10 ngày 08/06/2005
  10. hoavannotrenduongquehuong

    hoavannotrenduongquehuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn hả, dễ giải quyết quá trời. Ra lục nồi gạo lấy 2 con khô cá sặc rồi một con đem chiên, một con đem nướng. Ra ngoài quán mua 2 lít nếp mới về rồi ra ngoài bờ dậu bẻ thêm nhánh sầu đâu cho vô uống đảm bảo vừa nồng vừa lâu say. Làm vài ly chừng nào ngà ngà rồi thì lấy đàn ghi ta ra làm vài bãi. Mới đầu thì Tình đẹp mùa chôm chôm hay Chiếc áo bà ba. Rồi nâng cấp lên Trên bốn vùng chiến thuật, Kẻ ở miền xa, Thành phố sau lưng hay Rừng lá thấp gì đó. Lúc nào thấy gần đổ rồi thì chuyển qua Dạ cổ hoài lang, Tình anh bán chiếu, Lan và Điệp. Rồi trước khi phê thì ráng dớt cú chót Đập vỡ cây đàn. Sau đó là chìm vào giấc điệp, hết buồn, hết cô đơn.

Chia sẻ trang này