1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy nói cho tôi biết khi cô đơn bạn thường làm gì?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tamyeubigcat, 02/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Làm gì để ai quay lưng với mình chứ.Chỉ đôi khi cảm thấy cô đơn những lúc đó thích ở một mình, ăn, ngủ, nghe nhạc, lang thang ..miễn là làm thế nào tự minh giải toả được tâm trạng lúc ấy .
  2. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    nghe nhac, ăn , ngủ , nhấc máy lên kiếm vài đứa buôn dưa lê, nhiều tiền hơn thì sách tiền đi sắm đồ. Shopping thú vui tiêu khiển mà có thể giảm stress cực độ mà.====>
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy có điều kiện đi du lịch càng tốt , cho khuây khỏa hoặc là khi bát tình , tớ hay lên mạng , vào những trang tình yêu tình báo như thế này để post bài giải sầu . Mà mỗi lần post bài xong , nhẹ nhõm lắm .
  4. grinfilldo

    grinfilldo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    7.409
    Đã được thích:
    0
    Khi chán thì tớ goi ngay mấy cậu bạn hoặc thằng cu hàng xóm đi đá bóng ; (Đá bằng chân hoặc bằng tay cũng được ) . Nếu không rủ được ai thì dọn phòng . Thế cũng hết ngày rùi
  5. bingot

    bingot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.712
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn thì chưa nhưng buồn thì đc phải ko các bác .Những lúc đấy e thường nấu ăn , hoặc đi ngủ . . Nhưng thường xuyên nhất là e đọc truyện tranh , sở thích của em mà .
  6. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn hả?
    - Lang thang: vụ này không hay ho vì sẽ càng buồn hơn==> bỏ
    - Tụ tập bạn bè:quả này nhất đấy. Thật tồi tệ nếu chẳng có ai quanh mình lúc đấy.
    - Đi ngủ: quả này nhì này nhưng hơi khó thực hiện. Còn tuỳ từng người.
  7. phuongwaittforever

    phuongwaittforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    "nước mắt không vơi được nỗi sầu đâu em, nước mắt không dem lại chuỗi ngày ấm êm..." tôi chẳng biết có fải vì câu nói này ko những cho dù tôi rất muốn khóc khi như vậy nhưng ko hiểu sao tôi lại ko thể khóc, tôi sợ cảm giác như vậy, có nhiều bạn nói rất trùng với ý của tôi, tức là khi như vậy thì tôi thường chấp nhận nó, vì lúc đó ko chấp nhận cũng ko được, nếu nhẹ mà có thể cố quên đi thì sau giấc ngủ là qua, nhưng có những lúc tôi trở thành ngây dại, bởi tôi ko biết fai làm thế nào cả "tiến thoái lưỡng nan", lúc đó tôi chỉ biết ngồi nghe nhạc, và ngồi thần ra, chẳng hiểu mình làm gì và mình là ai nữa??? cũng đã có lúc tôi nghĩ rằng nếu như tôi ko còn tồn tại nữa thì có fải hay ko? bởi như vậy sẽ chẳng ai cảm thấy khó chịu về tôi, hay là tôi bị mất trí bởi như vậy tôi sẽ ko biết gì nữa như vậy có fải hay ko???...., nhưng rồi tất cả cũng sẽ qua, bởi tôi cố quên, ko nhớ tới nữa, coi như chuyện đó chưa xảy ra...cố quên cho dù thỉnh thoảng con tim vẫn đau nhói...
  8. so_hot_so_cold

    so_hot_so_cold Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn tớ ôm con cún của ngồi trong bóng tối khóc ,nhưng dạo này nó đang ốm , mẹ bảo chắc nó sắp chết roài , buồn quá , ngồi ôm nó suốt ngày , chán lại bế nó lên giường năm ôm tiếp , vùa thi xong đầu óc trì trệ quá , chua muốn làm gì
  9. FlyingFox

    FlyingFox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Xem AI hay Lương Sơn bá,Chúc Anh Đài(phim hoạt hình)rồi ngồi khóc huhu cùng nhân vật
  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Tớ sống xa gia đi?nh 5 năm nay nên nếu nói cô đơn thi? cufng đúng...Vi? nha? có môfi một mi?nh...Đi vê? cufng môfi một mi?nh...
    Nhưng lâu thi? tha?nh quen...
    --------------------------------------
    Co?n khi buô?n thi? tớ thươ?ng
    Ngu?
    Thêu
    Hát â?m if lên
    Đi chợ nấu món ăn mi?nh thích

Chia sẻ trang này